hope111
29-06-2013, 11:17
Đầu tiên em xin kính chào các anh chị trên diễn đàn
Em có đọc qua box “ khác” thì em thấy có 1 bạn có trường hợp gần giống em, nhưng trường hợp của em thì bây giờ là do chính em tạo ra rồi.
Trường hợp của em như sau: em cũng đi làm và làm chung, người kia với em làm chung 1 đội, người kia cũng bị chảy máu do xât xát trong quá trình lao động, em để ý thấy vết lớn nhất bị bong 1 miếng da cũng to to, nhưng chỉ rướm máu chứ không có giọt máu chảy xuống, người kia bị chảy máu ở tay trái nhưng tay phải người đó có đụng vào chỗ chảy máu rồi có cầm vào một số dụng cụ , được một lúc người đó mới đi rửa tay và giặt luôn cái áo bị dơ, vì làm chung nên em có cầm vào các dụng cụ của người đó đã cầm trước khi người đó đi rửa tay và sau khi rửa tay người đó rửa tay thì 2 người vẫn làm chung, em sợ có máu dính vào tay, quần áo em, vì em có chạm vào áo của chú đó( cái áo chú đi giặt lúc đi rửa tay).
trước khi về em có rửa tay sơ trên cty, em chỉ rửa bằng nước thôi nhưng hình như em coi tay em không có bị dính máu thì phải, Tối về nhà em có mở vòi nước để rửa tay, em có rửa tay bằng xa bông tắm, nhưng sau đó khoảng 4h tính từ lúc em về rửa tay, em đi đánh răng đi ngủ, em lỡ quên lấy cái ca để mở vòi nước để hấng nước đánh răng ( mà chỗ trên ca em dùng để mở van nước là cái chỗ ngậm vào mồm mới lo chứ) , mà cái vòi hồi chiều em mới đi về và mở để rửa tay, liền sau khi em đánh răng xong, mọi người trong nhà dùng cái ca đó để đánh răng , em sợ tay em lúc mới về còn dơ (nếu bị dính ít máu) sẽ dính vào cái van nước rồi từ cái van nước dính vào ca đánh răng, máu sẽ dính vào ca và theo nước đi vào miệng rồi lúc đánh răng hiv sẽ xâm nhập vào được, và vô tình em lây nguy cơ cho tất cả mọi người trong nhà rồi.
Cả tối qua em không thể nào ngủ được, em có dậy, lấy lifeboy rửa cái ca đi 1 lần, em lo quá, lỡ đâu hành vi vừa rồi của em đã làm cho em và mọi người trong nhà có nguy cơ bị lây nhiễm hiv.
Hichic chỉ nghĩ tới đây thôi là em như bị điên rôi, cả ngày nay đi làm, em không làm được việc gì cả
Anh tuấn và mọi người giúp em với, em xin cảm ơn ạ và em có cần kêu mọi người bỏ bàn chải đánh răng và cái ca đi mua cái mới không ạ ( vì ai cũng đã đánh 2 lần rồi ), nói ra chắc em bị chửi ghê lắm nhưng vì mình và mọi người em sẽ nói nếu anh tuấn kêu là cần thiết phải thay cái mới.
Em có đọc qua box “ khác” thì em thấy có 1 bạn có trường hợp gần giống em, nhưng trường hợp của em thì bây giờ là do chính em tạo ra rồi.
Trường hợp của em như sau: em cũng đi làm và làm chung, người kia với em làm chung 1 đội, người kia cũng bị chảy máu do xât xát trong quá trình lao động, em để ý thấy vết lớn nhất bị bong 1 miếng da cũng to to, nhưng chỉ rướm máu chứ không có giọt máu chảy xuống, người kia bị chảy máu ở tay trái nhưng tay phải người đó có đụng vào chỗ chảy máu rồi có cầm vào một số dụng cụ , được một lúc người đó mới đi rửa tay và giặt luôn cái áo bị dơ, vì làm chung nên em có cầm vào các dụng cụ của người đó đã cầm trước khi người đó đi rửa tay và sau khi rửa tay người đó rửa tay thì 2 người vẫn làm chung, em sợ có máu dính vào tay, quần áo em, vì em có chạm vào áo của chú đó( cái áo chú đi giặt lúc đi rửa tay).
trước khi về em có rửa tay sơ trên cty, em chỉ rửa bằng nước thôi nhưng hình như em coi tay em không có bị dính máu thì phải, Tối về nhà em có mở vòi nước để rửa tay, em có rửa tay bằng xa bông tắm, nhưng sau đó khoảng 4h tính từ lúc em về rửa tay, em đi đánh răng đi ngủ, em lỡ quên lấy cái ca để mở vòi nước để hấng nước đánh răng ( mà chỗ trên ca em dùng để mở van nước là cái chỗ ngậm vào mồm mới lo chứ) , mà cái vòi hồi chiều em mới đi về và mở để rửa tay, liền sau khi em đánh răng xong, mọi người trong nhà dùng cái ca đó để đánh răng , em sợ tay em lúc mới về còn dơ (nếu bị dính ít máu) sẽ dính vào cái van nước rồi từ cái van nước dính vào ca đánh răng, máu sẽ dính vào ca và theo nước đi vào miệng rồi lúc đánh răng hiv sẽ xâm nhập vào được, và vô tình em lây nguy cơ cho tất cả mọi người trong nhà rồi.
Cả tối qua em không thể nào ngủ được, em có dậy, lấy lifeboy rửa cái ca đi 1 lần, em lo quá, lỡ đâu hành vi vừa rồi của em đã làm cho em và mọi người trong nhà có nguy cơ bị lây nhiễm hiv.
Hichic chỉ nghĩ tới đây thôi là em như bị điên rôi, cả ngày nay đi làm, em không làm được việc gì cả
Anh tuấn và mọi người giúp em với, em xin cảm ơn ạ và em có cần kêu mọi người bỏ bàn chải đánh răng và cái ca đi mua cái mới không ạ ( vì ai cũng đã đánh 2 lần rồi ), nói ra chắc em bị chửi ghê lắm nhưng vì mình và mọi người em sẽ nói nếu anh tuấn kêu là cần thiết phải thay cái mới.