PDA

View Full Version : Tình yêu đồng tính không đáng sợ như mọi người nghĩ



songchungvoi_HIV
29-05-2014, 10:54
Thứ tư, 28/5/2014 | 15:04 GMT+7
Tôi không thể đem đến hạnh phúc, không thể mang cho chị một mái ấm gia đình và những đứa con xinh xắn. Giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc khi chị đã quên được tôi và quay về với cuộc sống bình thường.

http://s.f29.img.vnecdn.net/2014/05/28/suynghi-1401262514_180x108.jpg
Tôi là cô gái đang ở lứa tuổi 23, đã yêu chị - tình yêu đầu. Chúng tôi yêu nhau xuất phát từ sự chân thành. Yêu được hơn một năm, tôi hạnh phúc vì chị đã xuất hiện trong cuộc sống của mình, thầm cảm ơn ông trời vì điều đó. Tình yêu của chúng tôi luôn phải che đậy vì cả hai đều sợ sự dèm pha của xã hội.
Rồi tình yêu ấy cũng kết thúc khi chị không dám đối mặt với gia đình, bạn bè và với xã hội đầy sự kỳ thị những người đồng tính. Chị bỏ rơi tôi và yêu ngay một người con trai khác, chị bảo: “Chúng ta cần có một chỗ dựa vững chắc đi đến hết cuộc đời, chị không thể làm được điều đó cho em. Chị không thể thoải mái công khai với gia đình, ba mẹ chị sẽ chết mất”.

Tôi đau đớn, tuyệt vọng, cảm giác như mất đi cái gì đó rất lớn, mất cả nụ cười, niềm tin vào cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật đáng sợ, tôi nhớ chị đến phát điên, co mình vào một góc nhỏ, không biết làm sao để vượt qua nỗi đau mất mát mà lần đầu tiên trong đời trải qua.

Tôi hận chị lắm, nhưng tình yêu dành cho chị lấp dần sự hận thù. Rồi thời gian chia tay cũng gần 8 tháng, giờ cuộc sống của tôi ổn hơn trước nhiều, chị cũng hạnh phúc với tình yêu được cho là đúng đắn. Tôi nhận ra một điều, yêu chị, tôi không thể đem đến hạnh phúc, không thể mang cho chị một mái ấm gia đình và những đứa con xinh xắn. Giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc khi chị đã quên được tôi và quay về với cuộc sống bình thường.
Qua chuyện tình của mình, tôi muốn nói cho tất cả mọi người hiểu, tình yêu đồng tính không đáng sợ, đôi khi là những suy nghĩ kỳ thị của xã hội đã đẩy chúng tôi vào con đường cùng. Nếu chúng tôi đều giấu đi con người thật của mình thì sẽ có biết bao nhiêu người phải làm bình phong đây? Liệu cuộc sống hôn nhân này sẽ tồn tại được bao lâu?

Ngân

Ý kiến bạn đọc (<label id="total_comment" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(157, 35, 76); font-size: 14px; line-height: 26px; background-color: rgb(238, 238, 238);">15</label>)


Nam,nữ sống chung còn xảy ra chuyện,đồng tính với nhau không biết được bao lâu,ko ai trả lời đc.vì nó đi ngược với luân thường đạo lý...đã kết hôn phải sanh con cái,sau này toàn hôn nhân đồng tính thì lấy đâu ra con nít cho mà nuôi
sorry nha - 18 giờ trước

thế giới hơn 7 tỷ người rồi nhé, hôn nhân đồng tính sẽ giúp bớt sinh con -> bớt cạnh tranh việc làm... ngoài ra người đồng tính có thể nhận con nuôi từ chùa hay nhà thờ vì số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do "trẻ em quan hệ tình dục sớm" đang tăng dần lên.
tommy - 13 giờ trước

Cái gì mà ngược với luân thường đạo lý? Chúng tôi không cướp bóc, không làm những điều xấu, vi phạm pháp luật hay giết người thì tại sao gọi những người đồng tính chúng tôi là đi ngược với luân thường đạo lý? Không ai sinh ra mà muốn ...
Binny Ruan - 12 giờ trước

Bạn về tìm hiểu cho kỹ đã rồi hẵng phát ngôn nhé.
Không lẽ bạn là dị tính rồi bỗng nhiên sau này bạn sẽ kết hôn đồng tính sao? Đừng có lấy lý do lo lắng cho xã hội toàn hôn nhân đồng tính, không duy trì được nòi ...
Hoa - 2 giờ trước

Tại sao có thể"sau này toàn hôn nhân đồng tính" được? Đồng tính đâu phải là phong trào, a dua đâu bạn?
Những người đồng tính nữ vẫn có thể sinh con. Những người đồng tính nam vẫn có thể nhận con nuôi, đối tượng vốn là "sự bỏ rơi" ...
Nguyen - 2 giờ trước

Những bạn đồng tính ko may mắn khi ông trời sinh ra như vạy. Chia buồn cùng bạn.
Van Le - 18 giờ trước

Tình yêu đồng tính không tồn tại lâu dài
huuly500 - 19 giờ trước

Tại sao bạn Ngân không nghỉ là: Nếu chị ấy không ra đi mà đến với Ngân thì T Y của 2 bạn sẽ kéo dài được bao lâu??
Kết quả của tình yêu giữa Ngân và chị Ta là gì??
Vivu - 19 giờ trước

Lúc trước cha mẹ tôi rất kì thị người đồng tính, họ hay trêu chọc những người đồng tính, họ gọi là pê đê. Nhưng tôi là người đồng tính, cha mẹ tôi không hề biết, nhưng không thể lén lút dấu họ những mối quan hệ, và họ cũng ...
PD - 1 giờ trước

Hoàn toàn đồng cảm và đồng ý với bạn,con người sinh ra ai củng có quyền được yêu được mưu cầu hp. Đồng tính thì đả sao,họ vẫn sống tốt vẫn cống hiến cho xã hội và đa số họ sống nội tâm và tình cảm. Xã hôi bây giờ ...
mi - 2 giờ trước

mình ủng hộ bạn.ủng hộ moi người sông với con người thật.cuộc sống thời nay thật phức tạp,hãy cố gắng sống đơn giản để cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng.
namquang - 13 giờ trước

Sao mọi người luôn ích kỉ, nhìn về 1 chiều và lý do muôn thuở để ngăn không cho họ hạnh phúc là do họ không sinh được con cái? ai cũng biết y học ngày nay phát triển và có cách để họ có con cái mà, còn nếu ...
Nhã Phương - 14 giờ trước

Bạn Ngân nói chí phải! Tôi đang cưới nhầm người vợ đồng tính, hôn nhân không xuất phát từ tình yêu là 1 bất hạnh! Mong mọi người được bình đẳng như nhau để không còn khổ đau!
Vương Tuấn - 16 giờ trước

Em bỏ tôi và 2 con chạy theo mối tình đồng tính. Nuốt nước mắt để xem mối tình đó tồn tại đến bao lâu. Chúc em bên người đó hạnh phúc
Sadlove2314 - 16 giờ trước














http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/tinh-yeu-dong-tinh-khong-dang-so-nhu-moi-nguoi-nghi-2996880.html