PDA

View Full Version : vấn đề về cạo gió ạ



Bạch Dương
29-05-2014, 20:34
Xin chào BQT diễn đàn. Em được biết trang web của mình khá lâu. Nay em bạo dạn đăng ký làm thành viên để được anh chị giải đáp những hành vi nguy cơ của em như sau:
1/ Em đi du lịch Vũng Tàu, trong lúc ăn hải sản ở quán cốc ven đường thì em bị đầu con tôm đâm vào tay làm chảy máu. Em chỉ sợ trước đó có người cũng bị con tôm đó đâm chảy máu.
2/ Do quá chén mà tối hôm qua em bị trúng gió phải nhờ bà xã cạo gió và bắt gió ở tráng bằng tay em thấy tráng em hơi trầy mà trước đó vài phút tay bà xã em có tiếp xúc với các nút bấm ở thang máy, khách sạn này lớn nên khách khứa đông kể cả khách ăn chơi, khách nước ngoài nữa, em sợ các nút bấm có dính máu hay tinh dịch thôi ạ.
Mong các anh chị xem và cho em chút lời khuyên.

songchungvoi_HIV
29-05-2014, 20:52
Xin chào BQT diễn đàn. Em được biết trang web của mình khá lâu. Nay em bạo dạn đăng ký làm thành viên để được anh chị giải đáp những hành vi nguy cơ của em như sau:
1/ Em đi du lịch Vũng Tàu, trong lúc ăn hải sản ở quán cốc ven đường thì em bị đầu con tôm đâm vào tay làm chảy máu. Em chỉ sợ trước đó có người cũng bị con tôm đó đâm chảy máu.
2/ Do quá chén mà tối hôm qua em bị trúng gió phải nhờ bà xã cạo gió và bắt gió ở tráng bằng tay em thấy tráng em hơi trầy mà trước đó vài phút tay bà xã em có tiếp xúc với các nút bấm ở thang máy, khách sạn này lớn nên khách khứa đông kể cả khách ăn chơi, khách nước ngoài nữa, em sợ các nút bấm có dính máu hay tinh dịch thôi ạ.
Mong các anh chị xem và cho em chút lời khuyên.
1/ Em đi du lịch Vũng Tàu, trong lúc ăn hải sản ở quán cốc ven đường thì em bị đầu con tôm đâm vào tay làm chảy máu. Em chỉ sợ trước đó có người cũng bị con tôm đó đâm chảy máu. => HIV k sống trên gai tôm. Gai tôm k phải là vật chủ để đưa máu nhiễm HIV vào dòng máu người lành, bởi gai tôm k phải là kim tiêm k có chứa máu.
2/ Do quá chén mà tối hôm qua em bị trúng gió phải nhờ bà xã cạo gió và bắt gió ở tráng bằng tay em thấy tráng em hơi trầy mà trước đó vài phút tay bà xã em có tiếp xúc với các nút bấm ở thang máy, khách sạn này lớn nên khách khứa đông kể cả khách ăn chơi, khách nước ngoài nữa, em sợ các nút bấm có dính máu hay tinh dịch thôi ạ. => HIV k sống trên các nút bấm thang máy, HIV chỉ sống trên tế bào sống, nút bấm thang máy k phải là tế bào sống.
Nói theo kiểu bạn thì Thế giới này toàn người nhiễm HIV àh, cứ hể va chạm nơi công cộng thì nhiễm HIV àh, Bạn đúng là mù kiến thức, thời đại 2014 rùi, làm ơn trang bị kiến thức cho mình để k bị hại não.
Bấm vào đây xem:
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)Phản bác 10 chuyện hoang đường về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/12106-Phan-bac-10-chuyen-hoang-duong-ve-HIV-AIDS)Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)

Charles
29-05-2014, 21:02
Xin chào BQT diễn đàn. Em được biết trang web của mình khá lâu. Nay em bạo dạn đăng ký làm thành viên để được anh chị giải đáp những hành vi nguy cơ của em như sau:
1/ Em đi du lịch Vũng Tàu, trong lúc ăn hải sản ở quán cốc ven đường thì em bị đầu con tôm đâm vào tay làm chảy máu. Em chỉ sợ trước đó có người cũng bị con tôm đó đâm chảy máu.
2/ Do quá chén mà tối hôm qua em bị trúng gió phải nhờ bà xã cạo gió và bắt gió ở tráng bằng tay em thấy tráng em hơi trầy mà trước đó vài phút tay bà xã em có tiếp xúc với các nút bấm ở thang máy, khách sạn này lớn nên khách khứa đông kể cả khách ăn chơi, khách nước ngoài nữa, em sợ các nút bấm có dính máu hay tinh dịch thôi ạ.
Mong các anh chị xem và cho em chút lời khuyên.

HIV không sống trên đầu con tôm cũng như nút bấm thang máy. Bạn cân tìm hiểu kiến thức về đường lây HIV để tránh lo hão như vậy.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)

Tuanmecsedec
30-05-2014, 05:50
Xin chào BQT diễn đàn. Em được biết trang web của mình khá lâu. Nay em bạo dạn đăng ký làm thành viên để được anh chị giải đáp những hành vi nguy cơ của em như sau:
1/ Em đi du lịch Vũng Tàu, trong lúc ăn hải sản ở quán cốc ven đường thì em bị đầu con tôm đâm vào tay làm chảy máu. Em chỉ sợ trước đó có người cũng bị con tôm đó đâm chảy máu.
2/ Do quá chén mà tối hôm qua em bị trúng gió phải nhờ bà xã cạo gió và bắt gió ở tráng bằng tay em thấy tráng em hơi trầy mà trước đó vài phút tay bà xã em có tiếp xúc với các nút bấm ở thang máy, khách sạn này lớn nên khách khứa đông kể cả khách ăn chơi, khách nước ngoài nữa, em sợ các nút bấm có dính máu hay tinh dịch thôi ạ.
Mong các anh chị xem và cho em chút lời khuyên.


Những gì bạn đang lo,không làm lây nhiễm HIV.

Nguyen Ha
30-05-2014, 06:48
Xin chào BQT diễn đàn. Em được biết trang web của mình khá lâu. Nay em bạo dạn đăng ký làm thành viên để được anh chị giải đáp những hành vi nguy cơ của em như sau:
1/ Em đi du lịch Vũng Tàu, trong lúc ăn hải sản ở quán cốc ven đường thì em bị đầu con tôm đâm vào tay làm chảy máu. Em chỉ sợ trước đó có người cũng bị con tôm đó đâm chảy máu.
2/ Do quá chén mà tối hôm qua em bị trúng gió phải nhờ bà xã cạo gió và bắt gió ở tráng bằng tay em thấy tráng em hơi trầy mà trước đó vài phút tay bà xã em có tiếp xúc với các nút bấm ở thang máy, khách sạn này lớn nên khách khứa đông kể cả khách ăn chơi, khách nước ngoài nữa, em sợ các nút bấm có dính máu hay tinh dịch thôi ạ.
Mong các anh chị xem và cho em chút lời khuyên.
Cả hai trường hợp bạn đưa ra hoàn toàn không có nguy cơ với HIV.

Bạch Dương
31-05-2014, 09:24
Cảm ơn anh chị vì lời tư vấn. Sáng nay em lại có một chuyện đáng lo nữa đó là em đi dự hội nghị khách hàng, lúc vào chỗ ngồi ở hội trường và đặt áo khoác vào hộc bàn thì bị cái tăm xỉa răng của ai đó gài ở kẽ giữa hộc bàn đâm vào tay bị trầy và có chảy máu. Thật trớ trêu. Làm như ông trời muốn gây khó cho em vậy. Các anh chị cho em hỏi có ca lây nhiễm nào qua tăm xỉa răng chưa ạ. Đi nghỉ mát mà lòng không vui tí nào ạ.

songchungvoi_HIV
31-05-2014, 09:26
Cảm ơn anh chị vì lời tư vấn. Sáng nay em lại có một chuyện đáng lo nữa đó là em đi dự hội nghị khách hàng, lúc vào chỗ ngồi ở hội trường và đặt áo khoác vào hộc bàn thì bị cái tăm xỉa răng của ai đó gài ở kẽ giữa hộc bàn đâm vào tay bị trầy và có chảy máu. Thật trớ trêu. Làm như ông trời muốn gây khó cho em vậy. Các anh chị cho em hỏi có ca lây nhiễm nào qua tăm xỉa răng chưa ạ. Đi nghỉ mát mà lòng không vui tí nào ạ.
HIV k lây qua cây tăm xỉa răng, vì cây tăm xỉa răng k phải là môi trường sống cho HIV ký sinh