PDA

View Full Version : Hai chiến sĩ công an dũng cảm, sống đẹp



songchungvoi_HIV
02-06-2014, 13:18
02/06/2014 12:53
(Cadn.com.vn) - Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, vừa qua, tổ công tác CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) gồm thiếu úy Lâm Văn Vinh và trung sĩ Hồ Quốc Chính phát hiện đối tượng Phan Văn Nhân (1982, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92K5-1871 thường xuyên đến khu vực đường Nguyễn Hoàng (thuộc tổ 72, P. Hải Châu 2) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.


<tbody>
Nhân là đối tượng nghiện ma túy nặng trong diện quản lý, rất liều lĩnh và manh động, nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và ma túy, bị nhiễm HIV nhiều năm nay. Khi phát hiện bị công an theo dõi, Nhân vội vàng phóng xe bỏ chạy. Quyết tâm tóm gọn đối tượng, anh Vinh và Chính đuổi theo vây bắt.
Đến cầu Rồng, Nhân liều lĩnh định nhảy xuống sông Hàn hòng tẩu thoát. Nhanh như cắt, anh Chính túm lấy tay Nhân thì bị đối tượng quay lại cắn nhưng anh Vinh kịp thời đến ứng cứu. Lúc này, Nhân rút kim tiêm vẫn còn dính máu lăm lăm trong tay và đe dọa đâm vào bất kỳ ai tiến lại gần.
Bất chấp nguy hiểm, hai chiến sĩ công an hiệp lực khống chế và bắt đối tượng. Khi tên Nhân tra tay vào còng số 8, trên thân thể của hai anh Chính, Vinh cũng có nhiều vết trầy xước và chảy máu. Dẫu vậy, hai anh vẫn cố gắng hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao đối tượng cho CAQ xử lý. Lãnh đạo CAP nhanh chóng làm thủ tục, đưa hai anh đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS để điều trị phơi nhiễm HIV/AIDS.

<tbody>
http://cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th6/ng2/993.jpg


Thiếu úy Lâm Văn Vinh (bìa phải) và Trung sĩ Hồ Quốc Chính.

</tbody>
Theo lãnh đạo CAP Hải Châu 2, Vinh và Chính đều là những chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chiến đấu, tận tụy và tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc. Hành động dũng cảm, bắt đối tượng nghiện của hai anh đã được Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng giấy khen.
Trong thực tiễn công tác, thiếu úy Lâm Văn Vinh và trung sĩ Hồ Quốc Chính là những người có lối sống đẹp. Khoảng 20 giờ ngày 15-3-2014, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại ngã tư đường Hùng Vương – Ông Ích Khiêm, hai anh thấy một cụ bà vừa đi bộ vừa khóc liền đến gần, hỏi thăm thì được biết cụ bị lạc đường và đang tìm đường để về quê chăm sóc con đang nằm liệt giường. Điện thoại nhận ý kiến chỉ đạo của chỉ huy, 2 anh đưa cụ ra bến xe về quê ngay trong đêm.
Cụ bà là Nguyễn Thị Hương (84 tuổi, quê ở xã Điện Hồng, H. Điện Bàn, Quảng Nam) có chồng là liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện gia đình chỉ còn 2 mẹ con. Con trai cụ mắc bệnh hiểm nghèo đã nằm liệt giường từ lâu. Nghe kể ở Đà Nẵng có vị thầy lang chữa được bệnh cho con trai nên cụ khăn gói lên đường.
Khi cụ ở trên xe buýt từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thì bị kẻ gian rạch túi lấy hết gần 2 triệu đồng mà cụ vay mượn để mua thuốc cho con. Mất hết tiền, không biết đường tại Đà Nẵng, cụ vừa lang thang trên đường phố, vừa khóc và mãi đến 20 giờ tối, gặp được anh Vinh và Chính.
Sau khi đưa cụ bà lên xe khách để trở về quê, hai anh còn biếu cụ 500 ngàn đồng làm lộ phí và trang trải một phần khó khăn cho gia đình cụ. Hành động đẹp của Vinh và Chính xứng đáng là tấm gương sáng để các chiến sĩ trẻ lực lượng CAND noi theo.
Hạnh Nhân
Báo CA Đà Nẵng (http://www.baomoi.com/Source/Bao-CA-Da-Nang/146.epi)

</tbody>