PDA

View Full Version : xét nghiệm 2 tháng âm tính do em bị tai nạn nghề nghiệp



bsbuon
18-08-2013, 19:19
em là một học sinh của trương y ở hà nội.2 tháng trước em đi thực tập ở bv phụ sản hà nội,bn bi ngã va chảy máu lên tay áo của em,mà em không hay biết gj,một tuần sau em mới biết bn đấy bi hiv,vi bn chưa đi khám bao h,tay em co bi xước và em rất lo lang,hôm nay em đi xét nghiệm ỏ bv da liễu hà nội,bang phuong phap determine 1/2 kết quả là âm tính.vậy em có nên lo lắng nữa không,anh chị chả lời giúp em,thực sự đến giờ phút này em không nghĩ đc j nữa ak




http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

bsbuon
18-08-2013, 19:23
hôm nay em đi xét nghiệm là đuợc 60 ngày rồi ak

satrungtho
18-08-2013, 19:48
hôm nay em đi xét nghiệm là đuợc 60 ngày rồi ak
60 ngày 2 tháng là ngon rồi, thở phào nhẹ nhõm thôi.

NTP123
18-08-2013, 20:01
Dính áo ở tay thôi chứ có tiếp xúc máu với máu đâu mà lo,ôi trời ơi,bạn hoang tưởng rồi

bsbuon
18-08-2013, 20:04
tay em co bi vet xuoc anh ak,nhung ma nho? khong dang ke

Nguyen Ha
18-08-2013, 20:08
tay em co bi vet xuoc anh ak,nhung ma nho? khong dang ke

Yêu cầu bạn khi tham gia diễn đàn phải viết chữ Việt có dấu. Đây là quy định.

Nguyen Ha
18-08-2013, 20:17
em là một học sinh của trương y ở hà nội.2 tháng trước em đi thực tập ở bv phụ sản hà nội,bn bi ngã va chảy máu lên tay áo của em,mà em không hay biết gj,một tuần sau em mới biết bn đấy bi hiv,vi bn chưa đi khám bao h,tay em co bi xước và em rất lo lang,hôm nay em đi xét nghiệm ỏ bv da liễu hà nội,bang phuong phap determine 1/2 kết quả là âm tính.vậy em có nên lo lắng nữa không,anh chị chả lời giúp em,thực sự đến giờ phút này em không nghĩ đc j nữa ak

Kết quả xn này bạn không phải lo lắng nữa.

bsbuon
18-08-2013, 20:19
nguyễn hà:vâng em biết rồi em cảm ơn chị,vậy là em có thể yên tâm,va không cần khám lại nữa đâu chị nhỉ

Xxxmen
18-08-2013, 20:39
Hic bác sĩ mà kiến thức hiv nông quá

songtot
18-08-2013, 20:53
Cậu là bác sĩ trong tương lai mà. Sao không hỏi ai cùng nghành nghề ý.

Tuanmecsedec
18-08-2013, 21:10
em là một học sinh của trương y ở hà nội.2 tháng trước em đi thực tập ở bv phụ sản hà nội,bn bi ngã va chảy máu lên tay áo của em,mà em không hay biết gj,một tuần sau em mới biết bn đấy bi hiv,vi bn chưa đi khám bao h,tay em co bi xước và em rất lo lang,hôm nay em đi xét nghiệm ỏ bv da liễu hà nội,bang phuong phap determine 1/2 kết quả là âm tính.vậy em có nên lo lắng nữa không,anh chị chả lời giúp em,thực sự đến giờ phút này em không nghĩ đc j nữa ak

Vấn đề của bạn không gì lo lắng,vì máu đó chỉ dính lên tay áo bạn và bạn đã có xét nghiệm như vậy thì yên tâm.

bsbuon
18-08-2013, 21:28
trong thời gian 60ngày đấy em có quan hệ với ny,thì kết quả âm tính vẫn chính xác đúng không anh,
em cần đi khám lại trong bao lâu nữa ak,và trong thời gian đợi xn lại nay này em không đc quan hệ với bất kỳ ai hả anh,nếu không thì kết qua xn sẽ bi sai ak anh

Tuanmecsedec
18-08-2013, 21:31
trong thời gian 60ngày đấy em có quan hệ với ny,thì kết quả âm tính vẫn chính xác đúng không anh,
em cần đi khám lại trong bao lâu nữa ak,và trong thời gian đợi xn lại nay này em không đc quan hệ với bất kỳ ai hả anh,nếu không thì kết qua xn sẽ bi sai ak anh

Trường hợp của bạn chỉ vì lo lắng từ lúc đầu thôi.Bạn yên tâm không sao đâu.

bsbuon
18-08-2013, 21:49
xxx men tớ mới học năm đầu,nên chưa biết mấy,với cả đứng trước tình huống này thì khó có thẻ dua ra quyet dinh dung dan lam ban ak
mong ban thong cam

bsbuon
18-08-2013, 21:50
anh tuấn ơi bao lâu nữa thì xn lại cho chính xác anh nhi?

songtot
18-08-2013, 21:57
http://www.bvdaihoc.com.vn/umc/faqs_answer.asp?id=12677 (http://www.diendanhiv.vn/threads/169-Cap-nhat-thong-tin-ve-xet-nghiem-hiv?p=12434#post12434)

songchungvoi_HIV
19-08-2013, 23:05
em là một học sinh của trương y ở hà nội.2 tháng trước em đi thực tập ở bv phụ sản hà nội,bn bi ngã va chảy máu lên tay áo của em,mà em không hay biết gj,một tuần sau em mới biết bn đấy bi hiv,vi bn chưa đi khám bao h,tay em co bi xước và em rất lo lang,hôm nay em đi xét nghiệm ỏ bv da liễu hà nội,bang phuong phap determine 1/2 kết quả là âm tính.vậy em có nên lo lắng nữa không,anh chị chả lời giúp em,thực sự đến giờ phút này em không nghĩ đc j nữa ak
Bạn bảo là sinh viên trường y, thế bạn không được học và quy trình xử trí tay nạn trong ngành ah? hay bạn không thuộc bài? Dù lúc đó có tay nạn xảy ra, bạn phải kiểm tra lại, phải xử trí vết thương theo đúng trình tự và nếu sự việc nghiêm trọng bạn phải báo lên trưởng khoa và làm ngay bản tường trình, trưởng khoa sẽ xem xét và tiến hành các quy trình của ngành y. Giờ bạn mới bảo là sao đó ít lâu bạn mới biết thân chủ mình bị nhiễm HIV, dù biết hay không biết bạn vẫn phải làm đúng quy trình y tế. Bạn phải xem lại kiến thức của mình nhé, nếu không nắm vững kiến thức bạn sẽ tự giết chết chính mình, Không nên họ đổ tên thừa. Vài hàng chia sẽ