PDA

View Full Version : mặc lại quần áo của nguoi hiv mới thay ra,có bị hiv



nguyen van linh
09-06-2014, 13:02
chào anh chị,em đang làm việc tai hà nội,trước em chơi thân với 1 người,chúng em ở cùng phòng với nhau,bạn em quan hệ rất lăng nhăng với nhiều loại gái,gần đây em thấy bạn aasy hay ốm có dấu hiêu hiv,em liền chuyển ra ngoà ở, nhưng trước đó bon em co sống chung với nhau,em biết là ko lây,nhưng vẫn sợ,em lên đây kể lại các a tham vấn em vơi
- trong quá trình sống,bọn em có mặc chung quần áo với nhau,kể cà quần sịp,em sợ tinh dịch của bạn đó dính ra quần mà em mặc vào bị hiv lắm,mấy lần trời mưa em ko có quần áo mặc,em liền lấy cái quần sịp bạn ấy mặc lại,mà em nhớ hình như vừa thay ra,liệu có làm lây nhiễm hiv k ạ
-em nhớ có 1 lần em bị chảy máu tay trước đó 1 ngày,em liền giặt quần áo của bạn ấy,liệu dịch tiết trong quần áo có ngấm ra nuoc,vi rút ran uoc rồi chui vào tay em ko
em định đi xét nghiệm nhưng rất so,liệu em bị hiv k

songchungvoi_HIV
09-06-2014, 13:05
chào anh chị,em đang làm việc tai hà nội,trước em chơi thân với 1 người,chúng em ở cùng phòng với nhau,bạn em quan hệ rất lăng nhăng với nhiều loại gái,gần đây em thấy bạn aasy hay ốm có dấu hiêu hiv,em liền chuyển ra ngoà ở, nhưng trước đó bon em co sống chung với nhau,em biết là ko lây,nhưng vẫn sợ,em lên đây kể lại các a tham vấn em vơi
- trong quá trình sống,bọn em có mặc chung quần áo với nhau,kể cà quần sịp,em sợ tinh dịch của bạn đó dính ra quần mà em mặc vào bị hiv lắm,mấy lần trời mưa em ko có quần áo mặc,em liền lấy cái quần sịp bạn ấy mặc lại,mà em nhớ hình như vừa thay ra,liệu có làm lây nhiễm hiv k ạ
-em nhớ có 1 lần em bị chảy máu tay trước đó 1 ngày,em liền giặt quần áo của bạn ấy,liệu dịch tiết trong quần áo có ngấm ra nuoc,vi rút ran uoc rồi chui vào tay em ko
em định đi xét nghiệm nhưng rất so,liệu em bị hiv k
K cần lập nhiều nick như vậy đâu Smod của 4 con 9. Làm Smod mà sao chạy qua đây xin tư vấn là sao???
Bấm vào đây xem
Chủ đề: em xin hỏi thêm về nguy cơ,em có lấy trộm quần lót nữ mặ thủ dâm,có lây hiv (http://diendanhiv.vn/threads/13660-em-xin-hoi-them-ve-nguy-co-em-co-lay-trom-quan-lot-nu-ma-thu-dam-co-lay-hiv)

songchungvoi_HIV
09-06-2014, 13:07
chào anh chị,em đang làm việc tai hà nội,trước em chơi thân với 1 người,chúng em ở cùng phòng với nhau,bạn em quan hệ rất lăng nhăng với nhiều loại gái,gần đây em thấy bạn aasy hay ốm có dấu hiêu hiv,em liền chuyển ra ngoà ở, nhưng trước đó bon em co sống chung với nhau,em biết là ko lây,nhưng vẫn sợ,em lên đây kể lại các a tham vấn em vơi
- trong quá trình sống,bọn em có mặc chung quần áo với nhau,kể cà quần sịp,em sợ tinh dịch của bạn đó dính ra quần mà em mặc vào bị hiv lắm,mấy lần trời mưa em ko có quần áo mặc,em liền lấy cái quần sịp bạn ấy mặc lại,mà em nhớ hình như vừa thay ra,liệu có làm lây nhiễm hiv k ạ
-em nhớ có 1 lần em bị chảy máu tay trước đó 1 ngày,em liền giặt quần áo của bạn ấy,liệu dịch tiết trong quần áo có ngấm ra nuoc,vi rút ran uoc rồi chui vào tay em ko
em định đi xét nghiệm nhưng rất so,liệu em bị hiv k
BQT đienanhiv.vn quyết định banned của bạn vĩnh viễn.