PDA

View Full Version : Nghi ngờ bị đâm phải kim tiêm cần tư vấn gấp



kemvani_123
11-06-2014, 08:14
Em chào các anh chị ạ. Hôm thứ 2 vừa rồi em đi xem phim ở rạp quốc gia, em vào rạp muộn 15p và 15p sau đang ngồi xem phim ăn bỏng ngô bình thường thì tự nhiên em thấy nhói ở đùi (em mặc quần đùi ạ). Em lấy tay sờ qua loa nệm ghế thì thấy có hạt bỏng ngô em vừa làm rơi ra nên em mặc kệ và ngồi xem phim tiếp, đến lúc hết phim em đứng dậy về luôn không kiểm tra ghế, cũng không kiểm tra đùi em có bị gì không vì sau lúc đấy thì em không cảm thấy đau hay gì nữa. Về đến nhà em cũng không nghĩ gì, tự dưng mấy tiếng sau em đọc được mấy bài liên quan đến HIV thì hoảng loạn, kiểm tra đùi thì chỉ thấy mấy nốt đỏ em bị từ trước và mấy vết thâm thâm, không xước xát gì hết nhưng em vẫn lo. Em khóc lóc kể cho mẹ em thì mẹ em bảo em bị hoang tưởng :yociexp76: Suốt từ hôm đấy đến giờ em lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn không yên, lo đến phát sốt. Năm nay em mới 16 tuổi, nghĩ đến việc chẳng may em bị HIV thật, sống được có mấy chục năm nữa là em khóc như mưa. Mong các anh chị tư vấn giúp cho em liệu em có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV không chứ đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm chắc em chết vì stress quá TT_TT

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 08:18
Em chào các anh chị ạ. Hôm thứ 2 vừa rồi em đi xem phim ở rạp quốc gia, em vào rạp muộn 15p và 15p sau đang ngồi xem phim ăn bỏng ngô bình thường thì tự nhiên em thấy nhói ở đùi (em mặc quần đùi ạ). Em lấy tay sờ qua loa nệm ghế thì thấy có hạt bỏng ngô em vừa làm rơi ra nên em mặc kệ và ngồi xem phim tiếp, đến lúc hết phim em đứng dậy về luôn không kiểm tra ghế, cũng không kiểm tra đùi em có bị gì không vì sau lúc đấy thì em không cảm thấy đau hay gì nữa. Về đến nhà em cũng không nghĩ gì, tự dưng mấy tiếng sau em đọc được mấy bài liên quan đến HIV thì hoảng loạn, kiểm tra đùi thì chỉ thấy mấy nốt đỏ em bị từ trước và mấy vết thâm thâm, không xước xát gì hết nhưng em vẫn lo. Em khóc lóc kể cho mẹ em thì mẹ em bảo em bị hoang tưởng :yociexp76: Suốt từ hôm đấy đến giờ em lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn không yên, lo đến phát sốt. Năm nay em mới 16 tuổi, nghĩ đến việc chẳng may em bị HIV thật, sống được có mấy chục năm nữa là em khóc như mưa. Mong các anh chị tư vấn giúp cho em liệu em có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV không chứ đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm chắc em chết vì stress quá TT_TT
Uhm Mẹ bạn nói đúng rùi đấy, bạn bị hoang tưởng, K ai điên khùng chui vào rạp tối thui như đêm 30 mà chích ma túy. có thấy đường đâu mà chích với chót.

kemvani_123
11-06-2014, 08:23
Có khi nào có đứa chích trước ở ngoàii xong mang vào rạp không ạ? Tại em thấy hồi trước có mấy bài báo nói có chị đi xem phim bị kim tiêm ở ghế đâm trúng, stress quá 4 tháng sau chết nên em hoang mang quá trời TT_TT

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 08:24
Có khi nào có đứa chích trước ở ngoàii xong mang vào rạp không ạ? Tại em thấy hồi trước có mấy bài báo nói có chị đi xem phim bị kim tiêm ở ghế đâm trúng, stress quá 4 tháng sau chết nên em hoang mang quá trời TT_TT
Mấy người chơi ma túy k có hứng thú vào rạp xem phim, họ chỉ thích Vũ Trường và nhạc kích động mà thui bác

kemvani_123
11-06-2014, 08:29
Em cảm ơn anh ạ. Hichic mấy hôm nay em lo quá trời luôn may mà giờ có anh tư vấn giúp :zk2017: Em không có nguy cơ bị phơi nhiễm chứ ạ? TT_TT

Charles
11-06-2014, 08:29
Em chào các anh chị ạ. Hôm thứ 2 vừa rồi em đi xem phim ở rạp quốc gia, em vào rạp muộn 15p và 15p sau đang ngồi xem phim ăn bỏng ngô bình thường thì tự nhiên em thấy nhói ở đùi (em mặc quần đùi ạ). Em lấy tay sờ qua loa nệm ghế thì thấy có hạt bỏng ngô em vừa làm rơi ra nên em mặc kệ và ngồi xem phim tiếp, đến lúc hết phim em đứng dậy về luôn không kiểm tra ghế, cũng không kiểm tra đùi em có bị gì không vì sau lúc đấy thì em không cảm thấy đau hay gì nữa. Về đến nhà em cũng không nghĩ gì, tự dưng mấy tiếng sau em đọc được mấy bài liên quan đến HIV thì hoảng loạn, kiểm tra đùi thì chỉ thấy mấy nốt đỏ em bị từ trước và mấy vết thâm thâm, không xước xát gì hết nhưng em vẫn lo. Em khóc lóc kể cho mẹ em thì mẹ em bảo em bị hoang tưởng :yociexp76: Suốt từ hôm đấy đến giờ em lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn không yên, lo đến phát sốt. Năm nay em mới 16 tuổi, nghĩ đến việc chẳng may em bị HIV thật, sống được có mấy chục năm nữa là em khóc như mưa. Mong các anh chị tư vấn giúp cho em liệu em có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV không chứ đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm chắc em chết vì stress quá TT_TT


Có khi nào có đứa chích trước ở ngoàii xong mang vào rạp không ạ? Tại em thấy hồi trước có mấy bài báo nói có chị đi xem phim bị kim tiêm ở ghế đâm trúng, stress quá 4 tháng sau chết nên em hoang mang quá trời TT_TT

Haizzzz!!! Lại thêm một trường hợp hoang tưởng. Tốt nhất mua ngay kim tiêm mới về đâm luôn một cái, chỉ cần hơi hơi thôi sẽ biết liền.

Charles
11-06-2014, 08:31
Em cảm ơn anh ạ. Hichic mấy hôm nay em lo quá trời luôn may mà giờ có anh tư vấn giúp :zk2017: Em không có nguy cơ bị phơi nhiễm chứ ạ? TT_TT

Do bạn hoang tưởng nghĩ ra bị kim tiêm đâm chứ lấy đâu kim tiêm trong rạp hát mà có nguy cơ (nếu đúng bị kim tiêm đâm thì nhẩy ngược lên còn ngồi đó mà xem được), không sớm tỉnh mộng thì sớm đi Sài Đồng thôi bạn.

kemvani_123
11-06-2014, 08:41
Em cảm ơn 2 anh ạ TT_TT Cho em hỏi nốt câu nữa thôi ạ. Nghe thì rất ngu nhưng mà em ko thể ko nghĩ đến TT_TT Hồi lớp 7 em và con bạn chán đời rạch tay 1 lần. Thằng bạn em nó chạy đi mua banhsalam hộ, lúc đấy em chẳng thiết nghĩ gì nữa nên không hỏi rõ thằng bạn mua ở đâu có đảm bảo ko, cứ cầm thẳng mà rạch chứ không kiểm tra sát trùng gì hết. Bây giờ tự nhiên em mới ngớ ra là có khi nào có người bị HIV người ta làm dính máu vào đấy trước rồi em ko biết gì cứ dùng ko TT_TT Lúc đấy tay em cũng chảy khá nhiều máu nên em sợ nếu thế thật thì chết em TT_TT Có phải em bị hoang tưởng nặng ko ạ? Mong các anh chị đừng ném đá em TT_TT

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 08:46
Em cảm ơn 2 anh ạ TT_TT Cho em hỏi nốt câu nữa thôi ạ. Nghe thì rất ngu nhưng mà em ko thể ko nghĩ đến TT_TT Hồi lớp 7 em và con bạn chán đời rạch tay 1 lần. Thằng bạn em nó chạy đi mua banhsalam hộ, lúc đấy em chẳng thiết nghĩ gì nữa nên không hỏi rõ thằng bạn mua ở đâu có đảm bảo ko, cứ cầm thẳng mà rạch chứ không kiểm tra sát trùng gì hết. Bây giờ tự nhiên em mới ngớ ra là có khi nào có người bị HIV người ta làm dính máu vào đấy trước rồi em ko biết gì cứ dùng ko TT_TT Lúc đấy tay em cũng chảy khá nhiều máu nên em sợ nếu thế thật thì chết em TT_TT Có phải em bị hoang tưởng nặng ko ạ? Mong các anh chị đừng ném đá em TT_TT
banhsalam => Là cái gì????:zk20155:. Đã mua thì tức nó mới, chứ ai đời bán đồ củ trời???:zk20155:

kemvani_123
11-06-2014, 08:51
banhsalam => Là cái gì????:zk20155:. Đã mua thì tức nó mới, chứ ai đời bán đồ củ trời???:zk20155:
Hic em nhầm TT_TT Dao lam ạ. Tại lúc đấy thằng bạn em nó chạy ra ngoài mua xong nó bảo là nó mua của bà bán quà vặt, em nghĩ nó trêu em nên em kệ TT_TT

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 08:54
Hic em nhầm TT_TT Dao lam ạ. Tại lúc đấy thằng bạn em nó chạy ra ngoài mua xong nó bảo là nó mua của bà bán quà vặt, em nghĩ nó trêu em nên em kệ TT_TT
Trời Dao lam thì nói dao lam, dùng thuật ngữ banhsalam, bố ai biết. Yên tâm đi, dao lam chứ k phải là vàng miếng đắc giá đến nổi tái sử dụng

kemvani_123
11-06-2014, 08:58
Em cảm ơn nhiều lắm lắm lắm ạ :zk2017: Cả 2 điều trên đều là em lo quá nên suy diễn đúng ko ạ? TT_TT

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 09:01
Em cảm ơn nhiều lắm lắm lắm ạ :zk2017: Cả 2 điều trên đều là em lo quá nên suy diễn đúng ko ạ? TT_TT
Bạn cần đọc các link sao để trang bị kiến thức cho mình:
Bấm vào link để đọc:
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)Phản bác 10 chuyện hoang đường về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/12106-Phan-bac-10-chuyen-hoang-duong-ve-HIV-AIDS)Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)HIV gây bệnh AIDS như thế nào ? (http://diendanhiv.vn/threads/5059-HIV-gay-benh-AIDS-nhu-the-nao)HIV - Ðịnh Nghĩa (http://diendanhiv.vn/threads/390-HIV-inh-Nghia)Những câu hỏi Kiến thức về HIV (http://diendanhiv.vn/threads/248-Nhung-cau-hoi-Kien-thuc-ve-HIV)Bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (hiv/aids) (http://diendanhiv.vn/threads/7364-Benh-do-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-hiv-aids)HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)

kemvani_123
11-06-2014, 09:06
Bạn cần đọc các link sao để trang bị kiến thức cho mình:
Bấm vào link để đọc:
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)

Phản bác 10 chuyện hoang đường về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/12106-Phan-bac-10-chuyen-hoang-duong-ve-HIV-AIDS)

Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)

HIV gây bệnh AIDS như thế nào ? (http://diendanhiv.vn/threads/5059-HIV-gay-benh-AIDS-nhu-the-nao)

HIV - Ðịnh Nghĩa (http://diendanhiv.vn/threads/390-HIV-inh-Nghia)

Những câu hỏi Kiến thức về HIV (http://diendanhiv.vn/threads/248-Nhung-cau-hoi-Kien-thuc-ve-HIV)

Bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (hiv/aids) (http://diendanhiv.vn/threads/7364-Benh-do-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-hiv-aids)

HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)


Em đọc rồi nhưng mà chưa hiểu lắm ạ TT_TT Anh nói cho em biết em có nguy cơ bị nhiễm HIV ko thui là được rồi ạ TT_TT Em xin lỗi vì làm phiền anh ạ :(

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 09:10
Em đọc rồi nhưng mà chưa hiểu lắm ạ TT_TT Anh nói cho em biết em có nguy cơ bị nhiễm HIV ko thui là được rồi ạ TT_TT Em xin lỗi vì làm phiền anh ạ :(
Nếu có thì đã nói có rùi. Bạn cần đọc và từ từ đọc để hiểu mà trang bị cho mình

kemvani_123
11-06-2014, 09:13
Nếu có thì đã nói có rùi. Bạn cần đọc và từ từ đọc để hiểu mà trang bị cho mình
Tức là em ko bị sao hết ạ? May quá trời ToT Em mới 16 tuổi mà đã bị chắc em suy sụp tinh thần quá TT_TT Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ! Chúc anh hạnh phúc và mạnh khỏe ạ <3

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 09:21
Tức là em ko bị sao hết ạ? May quá trời ToT Em mới 16 tuổi mà đã bị chắc em suy sụp tinh thần quá TT_TT Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ! Chúc anh hạnh phúc và mạnh khỏe ạ <3
Có, bạn bị hoang tưởng vì thiếu kiến thức về HIV/AIDS

Nguyen Ha
11-06-2014, 10:34
Em chào các anh chị ạ. Hôm thứ 2 vừa rồi em đi xem phim ở rạp quốc gia, em vào rạp muộn 15p và 15p sau đang ngồi xem phim ăn bỏng ngô bình thường thì tự nhiên em thấy nhói ở đùi (em mặc quần đùi ạ). Em lấy tay sờ qua loa nệm ghế thì thấy có hạt bỏng ngô em vừa làm rơi ra nên em mặc kệ và ngồi xem phim tiếp, đến lúc hết phim em đứng dậy về luôn không kiểm tra ghế, cũng không kiểm tra đùi em có bị gì không vì sau lúc đấy thì em không cảm thấy đau hay gì nữa. Về đến nhà em cũng không nghĩ gì, tự dưng mấy tiếng sau em đọc được mấy bài liên quan đến HIV thì hoảng loạn, kiểm tra đùi thì chỉ thấy mấy nốt đỏ em bị từ trước và mấy vết thâm thâm, không xước xát gì hết nhưng em vẫn lo. Em khóc lóc kể cho mẹ em thì mẹ em bảo em bị hoang tưởng :yociexp76: Suốt từ hôm đấy đến giờ em lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn không yên, lo đến phát sốt. Năm nay em mới 16 tuổi, nghĩ đến việc chẳng may em bị HIV thật, sống được có mấy chục năm nữa là em khóc như mưa. Mong các anh chị tư vấn giúp cho em liệu em có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV không chứ đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm chắc em chết vì stress quá TT_TT
NNếu bị HIV vẫn có thể sống được mấy chục năm nữ chứ có chết ngay được đâu mà phải khóc như mưa. Đù tí thôi, bạn lo lắng quá thái quá rồi, những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.

Charles
11-06-2014, 10:48
Hic em nhầm TT_TT Dao lam ạ. Tại lúc đấy thằng bạn em nó chạy ra ngoài mua xong nó bảo là nó mua của bà bán quà vặt, em nghĩ nó trêu em nên em kệ TT_TT

Cho dù là dao lam cũ cũng không có nguy cơ với HIV.

kemvani_123
11-06-2014, 12:01
NNếu bị HIV vẫn có thể sống được mấy chục năm nữ chứ có chết ngay được đâu mà phải khóc như mưa. Đù tí thôi, bạn lo lắng quá thái quá rồi, những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.
Ui tự dưng chị nói thế làm em sợ TT_TT Vậy là em ko có nguy cơ bị đúng ko ạ ? TT_TT

kemvani_123
11-06-2014, 12:03
Cho dù là dao lam cũ cũng không có nguy cơ với HIV.
Vậy tức là cả 2 trường hợp trên em đều ko có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV đúng ko ạ? :monkeys16:

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 12:08
Ui tự dưng chị nói thế làm em sợ TT_TT Vậy là em ko có nguy cơ bị đúng ko ạ ? TT_TT
Từ đầu đến cuối BQT k hề nhắc đến 2 chữ Nguy Cơ cho một hành vi hoang tưởng

kemvani_123
11-06-2014, 12:24
Em xin lỗi vì hỏi quá nhiều điều vớ vẩn như thế nhưng thực sự là em rất sợ ạ TT_TT Tại em còn trẻ quá nên ko được chín chắn với hay suy nghĩ lung tung, mong các anh chị thông cảm ạ :(

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 12:28
Em xin lỗi vì hỏi quá nhiều điều vớ vẩn như thế nhưng thực sự là em rất sợ ạ TT_TT Tại em còn trẻ quá nên ko được chín chắn với hay suy nghĩ lung tung, mong các anh chị thông cảm ạ :(
Lo hãooooooooooooooo vì thiếu kiến thức đường lây nhiễm HIV/AIDS

kemvani_123
11-06-2014, 12:34
Dạ em cũng biết mình đang lo lắng vớ vẩn mặc dù ko có nguy cơ bị lây nhiễm nhưng em ko biết phải làm thế nào để giảm stress ạ :( Em cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã tư vấn giúp em :D