PDA

View Full Version : Phải chăng em đã yêu?



Charles
13-06-2014, 20:08
Phải chăng em đã yêu?

Thứ Sáu, 13/06/2014




http://www.tamsubantre.org/media/news/201406/1402636227_phai-chang-toi-da-yeu-em.jpg

Hiện tại em có quen 1 anh, anh đó là con nuôi của ông bà nội em, là anh họ của chị họ em. Em quen cách đây gần 1 tháng. Em và anh đó cũng hay nhắn tin. Em cũng cảm mến anh đó, và em cũng cảm nhận nha đó cũng mến em. Nhưng chỉ là cảm mến thôi. Em nói là em xem anh đó như anh trai của mình. Mấy nay em có chuyện bực bội, em nghĩ đến anh đó đầu tiên, và cả 2 ngồi uống nước nói chuyện, em kể cho anh đó nghe, anh cũng an ủi em, biết ngày sinh nhật anh tặng quà cho em...Anh có kể em nghe về những cô gái mà anh gặp trước kia, em không thích, nhưng cũng không thể hiện ra...Tần suất của em gặp anh đó không nhiều, 5-6 lần thôi, em ở Sài Gòn, anh đó ở Mỹ Tho. Vậy có phải em có tình cảm với anh đó không chị? Mong chị tư vấn cho em. Em cảm ơn!


(Bạn nữ, 22 tuổi, sinh viên, TP Hồ Chí Minh)

Bạn thân mến!

Bạn đang cảm thấy băn khoăn về cảm xúc của mình với người anh con nuôi của ông bà nội bạn. Tâm sự bạn trẻ cùng trao đổi với bạn về vấn đề này nhé.
http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/image/Van%20Ho/phaichang.jpeg

Qua chia sẻ của bạn, tâm sự bạn trẻ hiểu rằng bạn đã tìm được một người để có thể cùng bạn chia sẻ những chuyện không vui trong cuộc sống, quan tâm đến bạn…và điều đó khiến bạn băn khoăn về tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Tâm sự bạn trẻ không rõ tình cảm bạn đang thắc mắc ở đây có nghĩa là gì, có phải là bạn đang muốn nói tới tình yêu của bạn dành cho anh ấy hay là một dạng tình cảm nào khác? Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn chứ?
Theo bạn, như thế nào là tình yêu? Có sự khác biệt nào giữa tình cảm, cảm xúc với một người anh trai bình thường với tình cảm yêu đương? Những biểu hiện nào của bạn để bạn cảm thấy rằng mình có tình cảm với người anh con nuôi của ông bà bạn?
http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/image/Van%20Ho/phai-chang-toi-da-yeu-em.jpg

Tâm sự bạn trẻ hiểu được phần nào cảm nhận của bạn với người anh trai kia cũng như vai trò của anh ấy đối với bạn, nhất là khi bạn gặp những chuyện không vui trong cuộc sống. Anh ấy sẵn sàng lắng nghe bạn nói, an ủi bạn khi bạn buồn, gửi quà sinh nhật, nhắn tin… cho thấy bạn là người được quan tâm, đồng thời bạn cũng được nghe anh ấy kể chuyện về các cô gái…Tất cả những điều đó liệu có đủ để nói lên một tình cảm đặc biệt nào từ phía bạn dành cho anh ấy hay không hay chỉ là một sự cảm mến bình thường như trong thư bạn đã nói?
Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường hay gặp những phiền muộn và lúc đó sự lắng nghe của một ai đó dễ làm chúng ta nảy sinh những thiện cảm, cảm xúc đối với họ. Đó là điều bình thường và không chỉ riêng mỗi bạn mới bị rơi vào trong vòng xoáy của những băn khoăn này. Tuy nhiên, để từ những thiện cảm, cảm xúc đó đi đến tình cảm yêu đương thì còn là một khoảng cách bạn ạ và cần rất nhiều những yếu tố cảm xúc, cảm nhận khác. Bạn có thể lắng nghe con tim mình, để xem liệu mình đã thực sự “rung động” trước anh ấy hay chưa, bạn nhé.
Chúc bạn sớm thấu hiểu trái tim mình!

Tâm sự bạn trẻ 360
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/Phai-chang-em-da-yeu_0_144_38009.html