PDA

View Full Version : Cho em hỏi về nguy cơ hút chung 1 điếu thuốc với người khác ?



tan_phong
20-08-2013, 12:56
Xin lỗi mọi người, em biết từ lúc vào forum đến giờ, các nguy cơ em post đều hơi vô lý, nhưng vì lo lắng wá mà ko dám nói với ai để chia sẻ, chỉ có vào forum này em mới có thể bộc bạch được hết nỗi lo của mình. Và hôm nay em lại có 1 nỗi lo mới (ko biết có fải cũng là vớ vẩn hay không)

Chuyện là tối qua em đi nhậu với vài người bạn, trong đó có vài người chỉ mới gặp lần đầu. Em có hút thuốc. Đến lúc say, em định hút 1 điếu nữa nhưng gói thuốc đã hết. Một người bạn ngồi cạnh thấy vậy nên đưa điếu thuốc Jet người đó đang ngậm trong miệng cho em hút. Lúc đó em cũng say & cũng đang thèm thuốc nên mới cầm lấy và hút. Trời lúc đó hơi tối & chỗ tụi em ngồi nhậu thì đèn cũng yếu, cho nên em ko nhìn rõ được trên điếu thuốc có dính nước bọt hay máu của người đó hay ko ? Và sau khi rít xong vài cái em cũng trả điếu thuốc lại cho người đó & ko để ý đến nó nữa, cho nên em không biết tình trạng của điếu thuốc lúc em hút thì như thế nào, vì vậy nên giờ em mới thấy lo

Cho em hỏi em có nguy cơ gì từ hành vi này hay không ạ ? Trường hợp xấu nhất là trên điếu thuốc đó có dính máu của người đó & em vô tình ngậm đúng chỗ dính máu đó & miệng em lại bị viêm nữa + môi bị nứt thì em có nguy cơ không ?

Thực ra hôm qua em có đề cập trường hợp của em trên Chat Box của forum & được mọi người tư vấn là không sao, nhưng giờ em lập topic để mong co nhiều người hơn xem xét giúp trường hợp của em.

Mong mọi người giúp em 1 lần nữa... Em xin cảm ơn



http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

khonggiamnua
20-08-2013, 14:28
Làm gì lây nhiễm qua đường này.Trang bị cho mình thêm kiến thức bạn nhé :angry:

Nguyen Ha
20-08-2013, 21:08
Xin lỗi mọi người, em biết từ lúc vào forum đến giờ, các nguy cơ em post đều hơi vô lý, nhưng vì lo lắng wá mà ko dám nói với ai để chia sẻ, chỉ có vào forum này em mới có thể bộc bạch được hết nỗi lo của mình. Và hôm nay em lại có 1 nỗi lo mới (ko biết có fải cũng là vớ vẩn hay không)

Chuyện là tối qua em đi nhậu với vài người bạn, trong đó có vài người chỉ mới gặp lần đầu. Em có hút thuốc. Đến lúc say, em định hút 1 điếu nữa nhưng gói thuốc đã hết. Một người bạn ngồi cạnh thấy vậy nên đưa điếu thuốc Jet người đó đang ngậm trong miệng cho em hút. Lúc đó em cũng say & cũng đang thèm thuốc nên mới cầm lấy và hút. Trời lúc đó hơi tối & chỗ tụi em ngồi nhậu thì đèn cũng yếu, cho nên em ko nhìn rõ được trên điếu thuốc có dính nước bọt hay máu của người đó hay ko ? Và sau khi rít xong vài cái em cũng trả điếu thuốc lại cho người đó & ko để ý đến nó nữa, cho nên em không biết tình trạng của điếu thuốc lúc em hút thì như thế nào, vì vậy nên giờ em mới thấy lo

Cho em hỏi em có nguy cơ gì từ hành vi này hay không ạ ? Trường hợp xấu nhất là trên điếu thuốc đó có dính máu của người đó & em vô tình ngậm đúng chỗ dính máu đó & miệng em lại bị viêm nữa + môi bị nứt thì em có nguy cơ không ?

Thực ra hôm qua em có đề cập trường hợp của em trên Chat Box của forum & được mọi người tư vấn là không sao, nhưng giờ em lập topic để mong co nhiều người hơn xem xét giúp trường hợp của em.

Mong mọi người giúp em 1 lần nữa... Em xin cảm ơn

Bạn nói ko biết bạn có post vớ vẩn hay không. Mình khẳng định là vớ vẩn. Bạn tham gia diễn đàn khá lâu rồi mà ko tự tìm hiểu kiến thức HIV, con đường lây nhiễm HIV. Thật buồn cho bạn ko tìm hiểu về HIV rồi suy diễn hoang tưởng.

Tuanmecsedec
20-08-2013, 22:05
http://media.chuyenhot.com/img/2010/07/13/CS011891774_1_1.gif

tan_phong
22-08-2013, 00:05
Vâng em xin lỗi mọi người. Nhưng anh Tuấn ơi, anh cho em hỏi anh chuyển topic này của em vào khu vực "Kì thị..." này nghĩa là em không có nguy cơ gì hết phải không anh ? Xin lỗi anh tại em suy nghĩ lung tung wá, giờ thấy gì cũng thấy có nguy cơ :(

NTP123
22-08-2013, 00:42
cái đó mà có nguy cơ nữa thì 100% thế giới bị hết rồi bạn ak

Tuanmecsedec
22-08-2013, 05:32
Vâng em xin lỗi mọi người. Nhưng anh Tuấn ơi, anh cho em hỏi anh chuyển topic này của em vào khu vực "Kì thị..." này nghĩa là em không có nguy cơ gì hết phải không anh ? Xin lỗi anh tại em suy nghĩ lung tung wá, giờ thấy gì cũng thấy có nguy cơ :(

Đó cũng là câu trả lời.