PDA

View Full Version : Sợ nhiễm HIV từ người bán tăm



lamsaohetlolang
21-06-2014, 17:51
Chào các anh. Tình hình là hôm qua em có đi chợ mua rau về nấu cơm. cạnh đó có hai thanh niên đi hát rong và bán tắm, bông ngoáy tay và kẹo cao su. trong lúc em đang mua hàng, thì một thanh niên vào mời em mua tăm, em giật mình thì tay em có chạm vào mấy thứ thanh niên nó bán và thấy nhói một cái. Em kiểm tra thì không thấy có máu chảy hay xước tay, chỉ thấy hơi đo đỏ nhỏ ở chỗ va chạm. Em có nguy cơ bị nhiễm HIV không vì em sợ hai thanh niên đó bị HIV. em sợ họ lại cầm kim tiêm chẳng may đâm vào tay em. em biết như vậy là kỳ thị nhưng sao thấy lo lắng quá đi mất.

songchungvoi_HIV
21-06-2014, 17:53
Chào các anh. Tình hình là hôm qua em có đi chợ mua rau về nấu cơm. cạnh đó có hai thanh niên đi hát rong và bán tắm, bông ngoáy tay và kẹo cao su. trong lúc em đang mua hàng, thì một thanh niên vào mời em mua tăm, em giật mình thì tay em có chạm vào mấy thứ thanh niên nó bán và thấy nhói một cái. Em kiểm tra thì không thấy có máu chảy hay xước tay, chỉ thấy hơi đo đỏ nhỏ ở chỗ va chạm. Em có nguy cơ bị nhiễm HIV không vì em sợ hai thanh niên đó bị HIV. em sợ họ lại cầm kim tiêm chẳng may đâm vào tay em. em biết như vậy là kỳ thị nhưng sao thấy lo lắng quá đi mất.
Nguy cơ nhiễm gì trời, có nguy cơ não nhũn thì có, và có nguy cơ bị tâm thần cưỡng bức

lamsaohetlolang
21-06-2014, 18:05
không chảy máu là không có nguy cơ đúng khong anh.

songchungvoi_HIV
21-06-2014, 18:11
không chảy máu là không có nguy cơ đúng khong anh.
K có sao cũng chả có trăng

Tuanmecsedec
21-06-2014, 18:14
Chào các anh. Tình hình là hôm qua em có đi chợ mua rau về nấu cơm. cạnh đó có hai thanh niên đi hát rong và bán tắm, bông ngoáy tay và kẹo cao su. trong lúc em đang mua hàng, thì một thanh niên vào mời em mua tăm, em giật mình thì tay em có chạm vào mấy thứ thanh niên nó bán và thấy nhói một cái. Em kiểm tra thì không thấy có máu chảy hay xước tay, chỉ thấy hơi đo đỏ nhỏ ở chỗ va chạm. Em có nguy cơ bị nhiễm HIV không vì em sợ hai thanh niên đó bị HIV. em sợ họ lại cầm kim tiêm chẳng may đâm vào tay em. em biết như vậy là kỳ thị nhưng sao thấy lo lắng quá đi mất.

Chỉ lo lắng tào lao và kỳ thị thôi.