PDA

View Full Version : Hai lòng



songchungvoi_HIV
22-06-2014, 11:36
22/6/2014 10:37
Sóng gió năm năm qua tưởng đã yên, cô đã cố gắng để vượt qua những ngày khủng hoảng nhất để mong giữ được gia đình bình yên cho hai con nhỏ của mình. Nhưng rồi cuồng phong lại nổi lên, quật cô ngã quỵ vào lúc cô không ngờ nhất.





http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/22/353a64f89d7404.img.jpg

Ảnh minh họa

Năm năm trước, cô đã tha thứ cho anh khi phát hiện sự thật đau đớn rằng: chỉ sau khi cô sinh cậu con trai thứ hai khoảng sáu tháng, người phụ nữ ấy cũng đã sinh một bé gái, và nó chính là con của anh. Những tháng ngày vừa nuôi hai con, trong đó một đứa con thơ chưa đầy tuổi, vừa chống chọi với nỗi đau bị phản bội khiến cô tưởng như không thể gượng dậy nổi.
Thế rồi, với sự khẳng định của anh rằng anh chỉ bị cô gái kia lừa, rằng anh không có tình cảm gì với cô kia, và anh hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với mẹ con cô ta sau khi chi ra một số tiền khá lớn cho cô ta ổn định cuộc sống... cô đã gắng gượng để giữ lại gia đình, rút đơn ly hôn.
Cuộc sống với những ngày "chiến đấu" với "hậu quả" của cái sự gọi là bị lừa ấy thật như địa ngục. Cô đã phải cố gắng để chấp nhận người đàn ông phản bội là anh, lại phải cố gắng để xoa dịu lòng mình mỗi khi nghĩ đến cái "hậu quả" ngày một lớn lên kia, dù là không gặp, không thấy, nhưng nó cứ âm ỉ trong cô, tiềm ẩn mối lo ngại khôn lường. Đã là một đứa con sinh ra, máu mủ của chồng mình, lẽ nào anh ấy không có tình cảm gì, và phải cam chịu sống mà xa cách, phủ nhận sự có mặt của bé gái ấy. Cô thầm nhủ mình phải cố gắng chấp nhận sự thật, kể cả khi chồng có quan tâm đến đứa trẻ ấy. Cô cũng đã đề nghị sẽ đứng ra chi tiền nuôi đứa bé hằng tháng, cô là người trực tiếp đưa, để tránh nguy cơ chồng mình có cơ hội gặp gỡ, nối lại với người phụ nữ kia. Nhưng chồng cô bảo không cần, vì số tiền ban đầu chi cho cô kia đã mấy trăm triệu, không phải qua lại nữa, phiền hà và sợ vợ sẽ tổn thương thêm!
Năm năm, anh cũng cố gắng chứng minh cho cô bằng mọi cách về sự hối cải của mình. Từ chuyện lương tiền đưa cho vợ, đến chuyện chăm sóc, chiều chuộng vợ con. Đi đâu làm gì anh cũng tự động báo cáo, chia sẻ với vợ mọi lịch trình công việc. Một vài lần cô cũng nhói lên nghi ngờ những biểu hiện hơi khác lạ của chồng, nhưng anh đều giải thích thỏa đáng và như bù đắp cho cô nhiều hơn với những chuyến du lịch gia đình, những món quà, sự quan tâm đón đưa hay thể hiện trước mặt mọi người, khiến cô bỏ qua. Có lúc cô còn tự trách mình sao đa nghi, hay nhạy cảm và tổn thương nên nghi ngờ, lo lắng.
Cho đến khi, vô tình cô thấy những tấm ảnh trong máy của chồng. Cô mới biết năm năm qua anh vẫn duy trì quan hệ với cô gái kia và đứa con riêng. Cô không thể hiểu thời gian nào, bằng cách che giấu thế nào, anh vẫn dành cho họ đủ: quà cho cô thì cũng có quà cho cô kia; mua sắm đồ cho hai con ở nhà thì cũng sắm sanh cho bé kia không kém; và họ cũng đi chơi, cũng vẫn chuyện trò, vẫn chia sẻ... ngay trước mắt cô. Những tấm ảnh mẹ con cô kia đi du lịch cũng trùng đúng với những chuyến công tác mà anh từng đi, nơi anh từng đến, và mỗi lần ấy anh đều điện thoại cho vợ mỗi giờ. Cô bàng hoàng khi thấy tấm ảnh cô gái kia trong máy của chồng mình, mặc đồ ngủ khêu gợi, với những lời lẽ nhớ thương, nhắn nhủ...
Cô có thể chấp nhận tình cảm của người cha với đứa con rơi, nhưng câu chuyện không phải thế nữa rồi.



Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=119625730)