PDA

View Full Version : Tôi bị cháy đến biến dạng nhưng anh vẫn yêu và ở bên tôi



songchungvoi_HIV
27-06-2014, 19:50
27/6/2014 19:30Mặc dù da thịt của tôi đã khác nhưng đó vẫn là cô gái mà anh yêu. Thật sự tôi cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên cuộc đời này.Tôi gặp Michael Hoskins khi vừa tròn 14 còn anh thì 17. Sau vài năm kết thân, cả hai đã quyết định chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Tôi vốn là một người mẫu xinh đẹp và có tình yêu lãng mạn cùng với Michael Hoskins.
<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-1.jpg


Turia Xuất hiện trên trang bìa của The Australian Women's Weekly.

</tbody>
3 năm - đó là quảng thời gian chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cho tới tháng 9/2011, tôi gặp tai nạn cháy rừng trong cuộc thi chạy tại miền Tây nước Úc. Sau tai nạn, tôi gần như bị biến dạng vì bỏng nặng, tinh thần tôi gần như suy sụp, tôi hoảng loạn không biết đối mặt với cuộc sống này như thế nào.Tôi đã mất hai năm giấu mình trong chiếc mặt nạ màu đen. Mỗi khi nhớ lại cuộc tai nạn kinh hoàng ấy, và quá trình mà bản thân phải gồng mình vươn lên, tôi cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục chính mình.
<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-2.jpg


Suốt 2 năm sau tai nạn, Turia giấu mình trong chiếc mặt nạ đen.

</tbody>
Và sự thành công của tôi không thể không nhắc đến người luôn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho tôi vượt qua muôn vàn khó khăn, chính là tình yêu của đời tôi, anh Michael Hoskin.
<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-3.jpg


Hình ảnh Turia trước khi thực hiện cuộc phẫu thuật mới nhất vào đầu năm 2014.

</tbody>
Phải trải qua 864 ngày trong viện với hơn 100 cuộc phẫu thuật. Bản thân đã buộc phải cắt bỏ các ngón tay và trải qua các khóa phục hồi chức năng để tập đi lại từ đầu. Tôi nghĩ rằng sẽ không thể sống được đến ngày hôm nay nếu không có tình yêu của Michael, tôi may mắn vì có được anh ấy. Đã có lúc tôi cảm thấy xuống tinh thần kinh khủng, nhưng chỉ cần tôi nói mình rất buồn hôm nay, thì Michael sẵn sàng ôm lấy tôi và nói: "Trong mắt anh em luôn đẹp". Tôi không biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua những ngày khó khăn nếu không có anh. Mỗi phút mỗi ngày, Michael luôn ở bên để động viên, cổ vũ tôi.
<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-4.jpg


Turia và Michael trước khi tai nạn kinh hoàng ập đến.

</tbody>
Tận sâu trong đáy lòng tôi luôn thầm cảm ơn gia đình và người yêu của tôi, ngay cả khi tôi ở trong những ngày tháng đen tối nhất trong bệnh viện, tôi đã tự hỏi, tại sao mình lại được cứu. Và tôi hiểu tình yêu của Micheal và gia đình chính là động lực để tôi bước tiếp
<tbody>



http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-5.jpg


Và ba năm sau, họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

</tbody>
Sau 3 năm cố gắng cùng sự động viên giúp đỡ của người thân, đôi khi tôi nghĩ và cảm nhận rằng mình là người may mắn trong cuộc đời này vì đã sống sót sau thảm họa ấy.Để không phụ lòng mong mỏi của những người xung quanh, tôi cố gắng với mọi nỗ lực của bản thân, khi nhìn lại, sau 3 năm tôi đã là nhà vô địch marathon của chặng đua Sydney tới Uluru để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Interplast.
<tbody>



http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-6.jpg


Turia trước đây là một người mẫu rất xinh đẹp.

</tbody>

<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-7.jpg


Hình ảnh của Turia trước và sau tai nạn.

</tbody>

<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-8.jpg


Hình ảnh đám cháy rừng tại miền Tây Australia năm 2011, nơi Turia gặp nạn.

</tbody>

<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-9.jpg


Turia bên bạn trai Michael và người phi công đã cứu cô sống sót sau đám cháy kinh hoàng.

</tbody>
Đầu năm 2014, tôi cũng lọt vào top những nhân vật tiêu biểu nhất nước Úc. Thêm nữa tôi đang theo học khóa học thạc sỹ kỹ thuật tại Úc. Để ngày càng hoàn thiện bản thân mìn hơn.
Tôi và người yêu của mình đã luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống, chúng tôi đã nghĩ đến đám cưới và những đứa trẻ. May mắn là lửa đã không đốt cháy tử cung và tôi vẫn còn khả năng sinh con. Mặc dù bác sĩ đã khẳng định điều này nhưng tôi cần phải có thêm thời gian để hồi phục cơ thể. Vài năm nữa thôi, chuyện đó sẽ đến, khi tôi đã thực sự khỏe mạnh.
<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-10.jpg


Giờ cơ thể cô gái 26 tuổi đã dần hồi phục, Turia vẫn giữ được đường nét xinh đẹp trên gương mặt.

</tbody>

<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-11.jpg


Sau khi bỏ mặt nạ, Turia đã tự tin tham dự các sự kiện.

</tbody>

<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-12.jpg


Hàng ngày, Turia và bạn trai vẫn chăm chỉ hoạt động thể thao.

</tbody>

<tbody>


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/27/co-gai-bi-bien-dang-13.jpg


Chuyện tình của Turia và Michael được bình chọn là chuyện tình đẹp nhất nước Úc năm 2013.

</tbody>
Người đàn ông của cuộc đời tôi - Michael Hoskin luôn tự hào trước mặt bạn bè anh rằng tôi vẫn luôn là Turia của anh ấy. Mặc dù da thịt của tôi đã khác nhưng đó vẫn là cô gái mà anh yêu. Khi được nghe những lời này từ người mà mình thương yêu nhất, thật sự tôi cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên cuộc đời này!


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1584782789)