PDA

View Full Version : Hãy lắng nghe con!



songchungvoi_HIV
28-06-2014, 09:47
Thứ Tư, 25/06/2014
“Mày không lo học hành đi, có thể nhảy nhót mãi không”; “Mày không làm được trò trống gì cả”…

http://www.tamsubantre.org/media/news/201406/1403667055_1339332502194299661_574_0.jpg

Mẹ biết không, mỗi lần nghe những câu nói đó của mẹ, con luôn cảm thấy đau lòng. Con quý trọng và yêu thương mẹ nhưng việc mẹ phản đối con tham gia vào nhóm nhảy ở trường bằng những câu nói gay gắt luôn khiến con cảm thấy tổn thương.

Sở thích của con luôn bị mẹ ngăn cấm, vì một lí do duy nhất là con phải học, không được quan tâm tới điều gì khác. Mẹ biết con đam mê nhảy Hiphop và tham gia vào câu lạc bộ nhảy cùng các bạn ở trường nhưng mẹ đã dùng những lời lẽ nặng nề, khó nghe nhất để con phải từ bỏ. Những câu nói của mẹ khiến con cảm thấy con không là gì trong mắt mẹ.

http://doimatchame.vn/wp-content/uploads/2013/08/mai-toc-cua-me.jpg

Trong gia đình mình, từ trước tới nay con chỉ có thể trò chuyện với anh trai, mẹ biết sao không, vì con không được bố và mẹ lắng nghe khi con nói. Mỗi khi con cất lời, mẹ đã đưa ra một tràng những luận điểm, lí do để bác bỏ và rồi mẹ quay đi. Con đã 13 tuổi, cái tuổi chưa đủ sự chín chắn nhưng cũng không phải “dở dở ương ương” như mẹ hay nói về con. Nếu mẹ nói với những người khác rằng con còn trẻ con, nếu những câu chuyện con chia sẻ mẹ mà đều gạt đi và nói rằng “còn nhỏ, quan tâm làm gì” thì con còn có thể trò chuyện với ai khác ngoài anh trai hở mẹ?

Mỗi lần đến nhà bạn Tùng cùng lớp, con không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi thấy mẹ con bạn ấy trò chuyện với nhau rất vui vẻ, về mọi vấn đề mẹ à! Có lần, con đã khóc trên đường trở về từ nhà bạn ấy.

http://img.blog.zdn.vn/23742447.jpg

Mẹ không nhận thấy rằng, có một hố sâu ngăn cách ngày càng lớn hơn giữa con và mẹ? Con chỉ mong sao một lần, chỉ một lần thôi mẹ hãy lắng nghe con, hiểu điều con muốn nói, hãy là người bạn lớn của con được không mẹ?
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/-Hay-lang-nghe-con_0_68_38039.html