PDA

View Full Version : Lá thư cuối gửi em yêu.



songchungvoi_HIV
28-06-2014, 19:18
28/6/2014 18:00
Anh vốn không yếu đuối, nhưng sao khi cầm bút viết những dòng này cho em anh thấy mềm yếu quá.Ngày 22-2-2014,
Em yêu!
Anh muốn vứt bỏ tất cả những ký ức về em ra khỏi đầu để không phải đau khổ như thế này nữa. Tình yêu bấy lâu nay anh dành cho em là chưa đủ sao em, anh không phải là một người yếu đuối, nhưng sao khi cầm bút viết những dòng này cho em anh thấy mềm yếu quá, nỗi đau lòng làm cho anh không có tâm trí để làm được việc gì ra hồn. Những ý nghĩ còn chưa kịp viết đã làm cho nước mắt trào ra, chỉ thế thôi cũng đủ để hiểu anh yêu em biết nhường nào.
Khi yêu em anh không toan tính một điều gì, chỉ biết yêu hết mình, làm tất cả những gì để em thấy vui và hạnh phúc. Mỗi khi em buồn, em vui anh đều có bên cạnh để chia sẻ cùng em, những lúc em gặp khó khăn chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi, dù bận thế nào anh vẫn có mặt kịp thời để giúp em. Vậy mà, em chia tay anh quá phũ phàng, chỉ một câu nói của em mà làm cho anh đau điếng, mọi thứ xung quang bỗng trở nên vô nghĩa. Anh không còn thiết tha điều gì nữa, chỉ thấy lòng mình đang rất tê tái đến nỗi không thể chịu đựng được.


http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2014/images/2014-06-27/1403835825-la-thu-cuoi-gui-em-yeu--1-.jpg
Nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng có lẽ em không thể hiểu được đâu. Anh muốn quên em nhưng sao khó quá, khuôn mặt ấy, nụ cười, giọng nói ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Nhưng càng yêu em, anh lại càng trách em, anh không nghĩ em lại có thể thay đổi nhanh như vậy, em có thể lạnh lùng nói với người đã yêu thương, che trở cho em 3 năm nay: "Em xin lỗi anh, nhưng em không thể làm khác được, bố mẹ em ép em lấy anh Phong. Thực sự thì bố mẹ em không thích anh, các cụ thấy anh gầy gò nên chỉ lo anh bị bệnh gì hay nghiện ngập, nên nhất quyết không ủng hộ. Anh hãy quên em đi. Em tin anh sễ tìm được người tốt hơn em. Anh đừng liên lạc với em nữa nhé".
Chỉ từng đấy câu thôi, rồi em bỏ đi không cho anh nói một lời, em đổi số điện thoại và không trả lời email của anh. Anh vẫn không tin là vì bố mẹ mà em lại rũ bỏ anh một cách dễ dàng thế. Nếu là như vậy, tại sao em không nói với anh để chúng mình cùng thuyết phục bố mẹ, hay chính em là người muốn rời xa anh, em không còn yêu anh từ khi nào?


http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2014/images/2014-06-27/1403835825-la-thu-cuoi-gui-em-yeu--2-.jpg
Thực sự anh cũng đã thấy em khác, nhưng không nghĩ sự việc lại đến mức đó. Những lúc anh đèo em không thấy em ôm chặt như trước nữa, điện thoại em cũng để mật khẩu, nhắn tin cho em ít khi em trả lời luôn. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ để em cảm nhận được tình yêu của anh. Đến bây giờ thì anh đã hiểu vì sao em lại như thế. Em đã có người mới, người đó phong độ, đẹp trai hơn anh, có nhiều tiền hơn anh. Em đã không yêu anh từ khi Phong đi nước ngoài về đúng không? Sao em không nói thẳng với anh, nếu em đã chán anh và đem lòng yêu người khác rồi, mà lại đổ lỗi cho bố mẹ. Em thật quá bản lĩnh và độc ác đấy em yêu ạ. Anh viết bức thư này cho em không mong em quay lại với anh, em không còn là người con gái anh yêu ngày xưa, nếu chúng ta có lấy nhau đi chăng nữa thì với bản tính của em không sớm thì muộn em cũng sẽ làm anh tổn thương thôi.
26-6-2014
Anh đã định gửi bức thư này cho em từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ anh mới có thể viết tiếp phần kết.


http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2014/images/2014-06-27/1403835825-la-thu-cuoi-gui-em-yeu--3-.jpg
Nhưng có lẽ những tổn thương mà em gây cho anh nó cũng đáng giá lắm, chính em là động lực để anh thay đổi cuộc đời mình. Anh tưởng mình sẽ gục ngã sau cú sốc đó, nhưng không, anh đã lao vào công việc như thiêu thân, công việc đã khiến anh nguôi nỗi đau khi nhớ về em, chính sự nỗ lực đó giúp anh đã bứt phá và vươn lên vị trí mà nhiều người trong công ty mơ ước. Anh vẫn nhớ câu như in câu nói của em "Thực sự thì bố mẹ em không thích anh, các cụ thấy anh gầy gò nên chỉ lo anh bị bệnh gì hay nghiện ngập, nên nhất quyết không ủng hộ". Cũng vì câu nói này mà anh đặt ra mục tiêu tăng cân và thay đổi diện mạo, anh bắt đầu tập thể hình và uống Tảo Mặt Trời Spirulina (http://citinews.net/doi-song/tac-dung-tang-can-cua-thuc-pham-chuc-nang--2RBYGAY/) đều đặn. Bây giờ nếu em gặp lại anh liệu em có hối tiếc không nhỉ? Anh đã không gầy còm ốm yếu nữa, nếu chúng ta còn yêu nhau chắc bố mẹ em cũng không có lý do gì để chê anh nữa. Nhưng tất cả anh sẽ xóa sạch để bắt đầu cuộc sống mới, với những dự định trong tương lai.
Đây sẽ là những lời cuối cùng anh viết cho em. Anh đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và đang mở cửa trái tim để đến với một người con gái khác. Em hãy sống hạnh phúc nhé. Cảm ơn em!

Theo câu chuyện của bạn letuanson83@gmail.com
Theo hn.24h.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=728279288)