PDA

View Full Version : Đám cưới kim cương đầy xúc động của cụ bà chỉ còn sống vài ngày



songchungvoi_HIV
30-06-2014, 14:41
Chủ nhật, 29/06/2014 19:33
Vào giây phút tổ chức đám cưới kim cương cùng người chồng 60 năm chung sống, cụ bà đang trong cơn bạo bệnh nghẹn ngào nói: "Tôi yêu từng giây phút được ở bên anh ấy".
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/29/Dam-cuoi-kim-cuong-day-xuc-dong-cua-cu-ba-chi-con-song-vai-ngay_1.jpg


Sau 60 năm chung sống, hai ông bà vẫn yêu nhau như ngày mới cưới.

Bà Janet Jones, 79 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối vào đầu năm nay. Mặc dù nghe tin dữ, song cụ bà Janet đã thề sẽ sống đủ lâu để được chứng kiến đám cưới kim cương của mình.


Và vào ngày 26/6 vừa qua, điều ước của bà đã thành hiện thực. Bên cạnh người chồng yêu quý là ông Gethin, 85 tuổi, cặp đôi thủy chung đã nắm tay nhau trong ngày kỷ niệm đám cưới kim cương tại viện dưỡng lão Compton ở Wolverhampton, Anh.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/29/Dam-cuoi-kim-cuong-day-xuc-dong-cua-cu-ba-chi-con-song-vai-ngay_2.jpg

Người thân và bạn bè cùng chúc phúc cho cặp đôi thủy chung.


Các thành viên trong gia đình cùng bạn bè thân thiết đã tới tham dự lễ kỷ niệm 60 năm kể từ ngày hai ông bà trao nhẫn cưới lần đầu vào năm 1954. Những bức ảnh chụp trong buổi lễ cho thấy cặp đôi lớn tuổi vẫn còn yêu nhau như ngày mới cưới. Họ không ngừng nắm tay và ôm ấp nhau.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/29/Dam-cuoi-kim-cuong-day-xuc-dong-cua-cu-ba-chi-con-song-vai-ngay_3.jpg

Nụ hôn hạnh phúc của bà Janet và ông Gethin trong lễ cưới kim cương.


Trong giây phút cảm động, bà Janet cho hay cuộc đời mình giờ đã "hoàn thiện". Bà nói: "Tôi sẽ không chết cho đến khi được thấy đám cưới kim cương của chúng tôi... Giờ tôi cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn thiện rồi. Nếu như Chúa cho tôi thêm thời gian để nói với mọi người rằng tôi yêu họ nhiều đến thế nào, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Nhưng nếu không được như vậy thì tôi vẫn cảm ơn ông đã cho tôi quãng thời gian được ở bên Gethin".

Bà cho hay chồng đã đối xử với bà rất tốt và luôn ở bên chăm sóc: "Tôi yêu từng giây phút ở bên Gethin, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có ông ấy. Tôi biết sẽ đến lúc mình phải rời xa Gethin và biết ông ấy sẽ nhớ tôi. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau một lần nữa".


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/29/Dam-cuoi-kim-cuong-day-xuc-dong-cua-cu-ba-chi-con-song-vai-ngay_4.jpg

Ảnh cưới của hai ông bà cách đây 60 năm


Hai ông bà gặp nhau lần đầu trong một buổi vũ hội ở Willenhal, West Midlands và yêu nhau sau đó. Họ tổ chức đám cưới tại nhà thờ St Anne trong thị trấn vào ngày 26/6/1954.

Ông bà không có bất cứ người con nào và đã cống hiến cả cuộc đời cho cửa hàng bán quần áo trẻ em trong thị trấn. Trong đám cưới kim cương của mình, bà Janet cũng nhắn nhủ cháu trai Ralph và vợ anh giữ tro cốt của mình cho đến khi chồng bà qua đời.

"Vào lúc Gethin sẵn sàng đến bên tôi, các cháu sẽ đổ tro của chúng tôi xuống biển Barmouth. Khi tro cốt được ném xuống biển, không ai có thể chia cắt chúng tôi một lần nữa", bà nói.


AloBacsi.vn
Theo Trí thức trẻ/Dailymail