PDA

View Full Version : Giúp em với!!!



hoangmang06
30-06-2014, 21:48
Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!

Tuanmecsedec
30-06-2014, 21:55
Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!

Những gì bạn kể không có nguy cơ về HIV.

hoangmang06
30-06-2014, 21:58
Nhưng thưa anh, theo kinh nghiệm của anh thì những gì em vừa kể có nguy cơ lây bệnh tình dục gì khác không? Và tại sao nó lại xuất hiện nhanh đến thế? Hai nốt đen rõ to vừa mọc, và bây giờ môi bắt đầu nóng ran lên. Em có nên đi khám bệnh tình dục không ạ?

hoangmang06
30-06-2014, 22:03
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/146ed5257bc61ded?projector=1

Tuanmecsedec
30-06-2014, 22:08
Nhưng thưa anh, theo kinh nghiệm của anh thì những gì em vừa kể có nguy cơ lây bệnh tình dục gì khác không? Và tại sao nó lại xuất hiện nhanh đến thế? Hai nốt đen rõ to vừa mọc, và bây giờ môi bắt đầu nóng ran lên. Em có nên đi khám bệnh tình dục không ạ?


Bạn yên tâm không sao.

Nguyen Ha
01-07-2014, 07:53
Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!

Bạn yên tâm với tất cả những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.

Charles
01-07-2014, 08:05
Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!

Những gì bạn kể không làm lây nhiễm HIV.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)