PDA

View Full Version : Lo lắng vì nguy cơ lên diễn đàn 1 tuần nay giờ mới dám viết.



12062014
02-07-2014, 02:18
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
- Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
- một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
- mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
- biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
- lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

- mong mọi người cho mình lời khuyên.
Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.

hyvong7593
02-07-2014, 04:59
Bạn qh không bcs là nguy cơ cao . đã quá 72h vàng . nên bạn cố giữ vững tinh thần nhé . sau 4 tuần từ ngày xảy ra nguy cơ bạn đi xét nghiệm Combo Ag/Ab nhé . đó là pp tìm kháng nguyên và kháng thể trong thời gian sờm nhất .
Nếu âm tính thì đã an toàn 80% rùi . và chốt vào tuần 12 nhé .
Cầu chúc bạn có kết quả âm tính .
Gia đình bạn đang rất cần bạn đấy . hãy đứng dậy làm một người đàn ôg của gia đình đi .
Cho mình hỏi thêm . sau đó bạn qh vs vợ bạn có sử dụng bcs khôg.

Tuanmecsedec
02-07-2014, 06:05
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
- Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
- một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
- mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
- biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
- lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

- mong mọi người cho mình lời khuyên.
Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.

HIV không có biểu hiện đặc trưng nào hết,ngoại trừ là đi xét nghiệm.Bạn có thể để sau 4 tuần xét nghiệm HIV Combo hoặc để từ 6 >12 tuần làm phương pháp Anti HIV.

12062014
02-07-2014, 07:48
Bạn qh không bcs là nguy cơ cao . đã quá 72h vàng . nên bạn cố giữ vững tinh thần nhé . sau 4 tuần từ ngày xảy ra nguy cơ bạn đi xét nghiệm Combo Ag/Ab nhé . đó là pp tìm kháng nguyên và kháng thể trong thời gian sờm nhất .
Nếu âm tính thì đã an toàn 80% rùi . và chốt vào tuần 12 nhé .
Cầu chúc bạn có kết quả âm tính .
Gia đình bạn đang rất cần bạn đấy . hãy đứng dậy làm một người đàn ôg của gia đình đi .
Cho mình hỏi thêm . sau đó bạn qh vs vợ bạn có sử dụng bcs khôg.
Mình không, thật sự mình quá ngu.

UTMIENTAY
02-07-2014, 07:56
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
- Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
- một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
- mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
- biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
- lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

- mong mọi người cho mình lời khuyên.
Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.

Sau 4 tuần có nguy cơ,bạn có thể đến : 50C Hàng Bài , 70 Nguyễn Chí Thanh ,bệnh viện Đống Đa hoặc bệnh viện Bạch Mai,21 Trung Liệt.

songchungvoi_HIV
02-07-2014, 08:33
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
- Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
- một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
- mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
- biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
- lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

- mong mọi người cho mình lời khuyên.
Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.
Bạn QHTD với GMD k có BCS là có nguy cơ rùi. Vì qua 172 giờ vàng dùng PEP nên bạn phải XN HIV theo quy trình sau:
Bạn xem biểu đồ nhé:

https://lh4.googleusercontent.com/-IIakcVg0euA/UPVxn4935xI/AAAAAAAAAgA/VS18NyeN8M4/s644/PCR3.jpg

Kháng nguyên xuất hiện sau 2 tuần có nguy cơ đến 5 tuần (Đường màu trắng p24), Kháng thể xuất hiện sau 3 tuần có nguy cơ và tồn tại viễn vĩnh trong cơ thể. (Đườngmàu cam kháng thể IgG HIV và đường màu hồng kháng thể IgM HIV), 4 tuần đến 5 tuần Combo Ag/Ab tìm kháng nguyên và kháng thể, sau 6 tuần đến 12 tuần XN HIV 1/2 Ab tìm kháng thể. (Combo Ag/Ab có giá trị từ 4 tuần trở đi vì có Ab tìm kháng thể). HIV rõ trắng đen là ở 12 tuần chốt

trungxm
02-07-2014, 10:37
Bạn cũng bằng tuổi mình. ngày 12 hôm đó mình cũng ở Cửa lò và trời mưa rất to. Dù sau chuyện cũng đã rồi. Mong bạn giữ vững tinh thần chờ đủ 28 ngày làm xn combo nhé

12062014
02-07-2014, 20:04
Bạn cũng bằng tuổi mình. ngày 12 hôm đó mình cũng ở Cửa lò và trời mưa rất to. Dù sau chuyện cũng đã rồi. Mong bạn giữ vững tinh thần chờ đủ 28 ngày làm xn combo nhé
Bạn cũng như mình ah? Đã siêu âm chưa?

kellybuiping
02-07-2014, 20:44
đọc có chút buồn ,chuyện cũng đã rồi, cố lên anh ơi , cầu mong cho anh và chị ko sao

hyvong7593
02-07-2014, 22:12
Dù không biết kết quả sẽ ra sao . nhưng bạn hãy nhớ .
BẠN LÀ ĐÀN ÔNG , LÀ TRỤ CỘT CỦA GIA ĐÌNH .
Fải cố lên nha bạn .

12062014
02-07-2014, 22:12
Cám ơn mọi người.
Hôm nay nhìn cún mà thương quá, cún nhà mình hôm nay nghẹt mui, được cái cháu nó ngoan ko quấy chút nào. Nó càng toe toét cười mình càng thấy hận bản thân mình. :(.

lonelywalker
02-07-2014, 22:22
Bạn co gắng đợi đủ 28 ngày đi xn nhé. Mình biết thời gian bây giờ đối với bạn dài như thế kỉ. Nhưng hãy luôn giữ niềm tin nhé, tìm hiểu diễn đàn đã lâu, mình biết có rất nhiều trường hợp giống bạn nhưng vẫn âm tính do nhiều lý do như diện tiếp xúc, thời gian ...trường hợp của bạn cũng có những hy vọng như thời gian nhanh, cô gái kia cũng sợ bị lây. .. cố lên bạn nhé

hyvong7593
02-07-2014, 22:48
K fải ai làm nghề này cũng bị .
Họ làm vì kiếm tiền .
Bạn thử nghĩ nếu họ bị H thì sao kiếm tiền nữa . và nếu họ bị H thì khi bạn qh sao họ lại hoãn sợ vậy .
Hãy lun có niềm tin nhé . chưa có chấm hết đâu nhé .

12062014
02-07-2014, 22:53
Mỗi lần nhưng nhìn vào mắt con gái mình thấy xấu hổ vô cùng, tim như quặn lại. Khuân mặt trẻ con ngây ngô lắm...

12062014
02-07-2014, 22:56
Cái cô gái mình qh ở CL mình có fb cô bé đó. Hình như sinh năm 96 thì phải, mình gặng hỏi thì ko tl mình và chặn fb mình luôn mặc dù mình hỏi rất khéo và nhẹ nhàng. Trên fb cô bé vẫn vô tư như ko có gì. Ngày nào mình cũng vào fb cô bé đó vài lần.

ngungoc123
02-07-2014, 23:17
Anh ơi, e hiểu tâm trạng của anh... Cảm thấy có lỗi vô cùng với bố mẹ e, e qh với gái mại dâm ở Đồ Sơn khi tay e có vết rách trong kẽ tiếp xúc dịch âm đạo dính ở bao cao su. E cũng đang rất sợ hãi, em uống Pep ở giờ thứ 60. Nên phải 3 tháng mới đi xét nghiệm được. Bây h e đang rất hoang mang :(

xinmôtlânmaymắn
02-07-2014, 23:40
Cầu mong mọi người ở lên dd đều AT

12062014
03-07-2014, 00:52
Anh ơi, e hiểu tâm trạng của anh... Cảm thấy có lỗi vô cùng với bố mẹ e, e qh với gái mại dâm ở Đồ Sơn khi tay e có vết rách trong kẽ tiếp xúc dịch âm đạo dính ở bao cao su. E cũng đang rất sợ hãi, em uống Pep ở giờ thứ 60. Nên phải 3 tháng mới đi xét nghiệm được. Bây h e đang rất hoang mang :(
A đọc trên fr thấy mọi người ai uống pep đều âm tính nên em đừng o ắng, a thì chả biết pep là gì, ngu quá :(.

12062014
03-07-2014, 01:33
Mình có 1 vài thắc mắc nhỏ là :
- ở cấp huyện khi đi xn khám bệnh hay xét nghiệm để xin việc thì hok có xn hiv không?
- các bé khi mới sinh ra có đc xn hiv ko?

Tuanmecsedec
03-07-2014, 05:00
Mình có 1 vài thắc mắc nhỏ là :
- ở cấp huyện khi đi xn khám bệnh hay xét nghiệm để xin việc thì hok có xn hiv không?
- các bé khi mới sinh ra có đc xn hiv ko?

Xét nghiệm HIV là tự nguyện và có sự đồng ý,chứ không bắt buột đó là theo quy định.Trừ những trường hợp : Chủ đề: Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp (http://diendanhiv.vn/threads/1258-Quy-dinh-viec-xet-nghiem-HIV-bat-buoc-trong-mot-so-truong-hop).Khám bệnh để xin việc làm không có xét nghiệm HIV.

Phụ Nữ trong mang thai và khi sanh đều có xét nghiệm HIV.Vì vậy Mẹ không nhiễm HIV mắc mớ gì xét nghiệm HIV cho bé.

12062014
03-07-2014, 23:16
Ngày nào cũng mỏi mệt, người cứ rờn rợn, cảm giác không có sức lực, đau bả vai. Con gái hơi ho, vợ cũng hơi ho nên càng lo lắng.

Tuanmecsedec
03-07-2014, 23:18
Ngày nào cũng mỏi mệt, người cứ rờn rợn, cảm giác không có sức lực, đau bả vai. Con gái hơi ho, vợ cũng hơi ho nên càng lo lắng.

Cứ lo lắng thế này không sanh bệnh mới lạ.

12062014
05-07-2014, 02:23
Cứ lo lắng thế này không sanh bệnh mới lạ.

A có xem bóng đá không, e muốn xem nhưng mệt nên xem ko vào, theo dõi đc trận 1 xong ăn vào cứ ngây ngấy buồn nôn và sợ gió :(. Cơ thể vẫn mệt mỏi, choáng váng.

songchungvoi_HIV
05-07-2014, 07:26
A có xem bóng đá không, e muốn xem nhưng mệt nên xem ko vào, theo dõi đc trận 1 xong ăn vào cứ ngây ngấy buồn nôn và sợ gió :(. Cơ thể vẫn mệt mỏi, choáng váng.
Rối loạn tiêu hóa thường xuyên ở tuổi đôi mươi
Chủ nhật, 29/06/2014 08:43
Em 21 tuổi, khoảng 1-2 năm nay tiêu hóa không tốt, dễ đi ngoài, hay ợ hơi, không muốn ăn, mới ăn một ít đã thấy no, đầy bụng khó chịu.

Lúc ăn thấy buồn nôn nhưng không có cảm giác đau bụng chỉ thấy đầy bụng. Năm ngoái em đi ngoài ra máu, chảy thành giọt, nhiều. Em đã nội soi hậu môn, kết luận bình thường. Vừa rồi em lại bị nhưng không nhiều máu, giờ không thấy nữa. Các triệu chứng trên là bệnh gì? Có cần đi khám nội soi nữa không và phải nội soi những gì? Cảm ơn bác sĩ. (Lệ)


http://images.alobacsi.vn/ThumbImages/Images/Uploaded/Share/2014/06/29/Roi-loan-tieu-hoa-thuong-xuyen-o-tuoi-doi-muoi_160.jpg
Bạn thân mến,
Các triệu chứng của bạn gồm 2 nhóm:
1. Triệu chứng tiêu hóa trên: Hay ợ hơi, nằm ngủ cũng ợ, ăn không ngon miệng, không muốn ăn, mới ăn một ít đã thấy no, đầy bụng, cảm giác khó chịu, nhất là khi nhìn thấy các loại thịt. Ngoài ra lúc ăn thấy buồn nôn nhưng không có cảm giác đau bụng chỉ thấy đầy bụng nên khó chịu.
2. Triệu chứng tiêu hóa dưới: Dễ bị đi ngoài, đi ngoài ra máu, chảy thành giọt, nhiều.
Các triệu chứng này có thể do rất nhiều bệnh như:
- Khó tiêu chức năng.
- Viêm dạ dày tá tràng.
- Viêm loét đại tràng.
- Viêm thực quản trào ngược.
- Loét dạ dày.
- Loét tá tràng.
- Hội chứng ruột nhạy cảm.
- Polyp đại tràng.
- Bệnh Crohn.
- Túi thừa đại tràng.
- Ung thư dạ dày.
- Ung thư đại tràng.
- U ruột non.
- Viêm gan.
- Viêm tụy mạn.
Bạn nên đến các bệnh viện lớn có chuyên khoa Tiêu hóa để được khám và tư vấn, siêu âm bụng, nội soi dạ dày và nội soi đại tràng, xét nghiệm chức năng gan và tụy nếu muốn chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.


AloBacsi.vn
Theo BS Đồng Ngọc Khanh - VnExpress

12062014
06-07-2014, 06:44
Em hay ợ hơi lắm, kể cả lúc không đói. Ở vùng ngực giữa và bên trái đôi khi thấy nặng và nóng :(. Hai bả vai mỏi, run chân tay.

Charles
06-07-2014, 06:48
Em hay ợ hơi lắm, kể cả lúc không đói. Ở vùng ngực giữa và bên trái đôi khi thấy nặng và nóng :(. Hai bả vai mỏi, run chân tay.

Có thể do stress làm rối loạn tiêu hóa. Bạn nên đi khám BS chuẩn đoán chính xác hơn.

songchungvoi_HIV
06-07-2014, 07:45
Em hay ợ hơi lắm, kể cả lúc không đói. Ở vùng ngực giữa và bên trái đôi khi thấy nặng và nóng :(. Hai bả vai mỏi, run chân tay.
Đi khám dạ dày

Tuanmecsedec
06-07-2014, 21:17
Em hay ợ hơi lắm, kể cả lúc không đói. Ở vùng ngực giữa và bên trái đôi khi thấy nặng và nóng :(. Hai bả vai mỏi, run chân tay.

Bạn nên đi khám tình trạng thường ợ hơi.

12062014
07-07-2014, 06:50
Vâng, cám ơn các anh chị và chúc anh chị ngày mới tốt lành. Nhà em xa bệnh viện quá nên việc đi khám cũng ngại, hi hi. Cái khoản dạ dày e cũng nghi nghi từ lâu lắm rồi, đợt đấy e có uống xong rồi cũng đỡ chắc giờ nó tái phát. Không biết có phải do thời tiết không dạo này mỏi người và đau xương quá các anh chị ạ. Ngoài em mưa nắng cứ thất thường xuốt, có lúc đang nắng chang chang cũng đổ mưa xong lại nắng @@!

12062014
07-07-2014, 06:52
Ah quên, e định 12 này đi xét nghiệm dưới HN, cách nhà 300km nhưng hôm qua xếp alo lại phải đi tập huấn :(. Xn sau đc ko các anh chị. Dạo này em sợ, chả nghĩ gì tới việc qh nữa.

songchungvoi_HIV
07-07-2014, 08:00
Ah quên, e định 12 này đi xét nghiệm dưới HN, cách nhà 300km nhưng hôm qua xếp alo lại phải đi tập huấn :(. Xn sau đc ko các anh chị. Dạo này em sợ, chả nghĩ gì tới việc qh nữa.
K có nguy cơ XN lúc nào chả được, để 30 năm sau XN xũng được