PDA

View Full Version : Nơi làm lại cuộc đời của những người mắc nghiện



songchungvoi_HIV
03-07-2014, 10:05
26/6/2014 07:38
Đến Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh, nơi mà hàng trăm con người đã từng sa ngã bước chân vào những làn khói trắng là tệ nạn ma túy hủy hoại đối với con người. Gần 200 đối tượng mắc nghiện tại đây đã được các cán bộ trung tâm tận tình giúp đỡ từ các phương pháp điều trị cai nghiện và hướng dẫn giảng dạy đào tạo học nghề, giúp cho các học viên thoát khỏi cơn nghiện trở về với gia đình, cộng đồng xã hội.

<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://baobackan.org.vn/dataimages/201406/original/images965643_kkkk.jpg


Các đối tượng được điều trị cai nghiện và chăm chỉ học nghề.

</tbody>
Hình ảnh những học viên chăm chỉ thoăn thoắt đan từng thanh chiếu trúc ít ai có thể nghĩ cách đây mấy tháng các anh chàng thanh niên nơi đây từng là "con nghiện" vật vã trong làn thuốc trắng say mê, bỏ bê gia đình, bị xã hội lên án. Thế nhưng, giờ đây họ đã trở thành những con người khác, như những bầy ong chăm chỉ hăng say lao động sản xuất.

Ngày phòng chống ma túy (26/6) đã đến Trung tâm tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho các học viên. Nhìn các anh chàng thanh niên như hồi lại sức lực không còn bị cái chết trắng hủy hoại họ thi nhau hò reo như những đứa trẻ với các trò thi đấu kéo co, bóng chuyền. Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt họ. Anh Đào Quốc Hùng-SN 1971-Trú tại tổ 12 phường Sông Cầu (Thị xã Bắc Kạn) tâm sự: Tôi đã vào đây được 5 tháng, cơn nghiện đã được các cán bộ giúp đỡ điều trị cai nghiện, tình trạng sức khỏe giờ rất tốt. Vào đây tinh thần thoải mái hơn, được học tập và lao động. Hàng ngày chúng tôi làm chiếu trúc, chăn nuôi, trồng rau…Cũng từ nơi này tôi đã được các cán bộ tại trung tâm tận tình tư vấn, tôi hy vọng sau nay hết thời gian cai nghiện tôi trở về với gia đình vợ con và được hòa đồng vào xã hội, tránh xa cạm bẫy của ma túy.
Ma túy nó len lỏi vào từng ngóc ngách, không trừ bất kỳ một ai, kể cả người lớn tuổi. Anh Lục Văn Hiên-SN 1962, Trú tại xã Phương Linh (Bạch Thông) tâm sự: Hơn 40 tuổi do bạn bè rủ rê đi đào vàng nên tôi đã không giữ vững được lập trường của mình bị sa ngã mắc nghiện hơn chục năm nay. Được gia đình vận động tôi đã quyết định cai nghiện, vào trung tâm tôi đã dứt được những cơn thèm thuốc, giờ vào đội vườn ươm mỡ, hàng ngày tôi chăm chỉ làm việc cố gắng để sau nay được trở về với gia đình và xã hội. Không quay lại con đường lầm lỗi của ma túy nữa!

Bao năm qua, Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH đã tiếp nhận hàng trăm các đối tượng mắc nghiện trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến thời điểm từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có hơn 1 nghìn người mắc nghiện. Hiện Trung tâm đã tiếp nhận được gần 200 học viên để điều trị bằng pháp đồ an thần kinh. Đồng chí Triệu Văn Thắng-Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH cho biết: Mặc dù trung tâm chỉ có 32 cán bộ nhưng các học viên được đưa vào đây hầu hết đã dứt được cơn nghiện từ 5-7 ngày. Thời gian 12 tháng cai nghiện vừa điều trị và được học nghề như: Trồng nấm, trồng rau, chăn nuôi, nghề sửa chữa điện dân dụng, làm chiếu trúc….Hầu hết số đối tượng vào đây chiếm 23% người bị nhiễm HIV, tỷ lệ tái nghiện hàng năm cũng rất cao. Nhằm phòng chống tái nghiện cho các học viên sau khi trở về với cộng đồng trung tâm đã tư vấn rất kỹ để học viên nhận thức, hạn chế mức thấp nhất tái nghiện quay trở lại trung tâm.
Có rất nhiều con người từng lỗi lầm sa ngã bước chân vào nghiện ngập, song qua được điều trị cai nghiện tại trung tâm đã có những người cai nghiện được hoàn toàn. Nhưng bên cạnh đó, con số tái nghiện vẫn còn chiếm phần lớn. Hy vọng rằng các ngành chức năng, địa phương tuyên truyền sâu rộng nhằm giúp cho người mắc nghiện nhận thức đúng đắn tránh được nguy cơ tái nghiện. Gia đình và cộng đồng xã hội cần giúp đỡ tạo điều kiện cho những người cai nghiện có công ăn việc làm để họ hòa nhập cũng là phương pháp giúp các đối tượng rời xa được ma túy.

Bích Ngọc



Theo baobackan.org.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1182852540)