PDA

View Full Version : Xót xa nữ bác sĩ 27 tuổi nguy kịch vì tai nạn



songchungvoi_HIV
03-07-2014, 16:56
Wednesday, 2 - July - 2014
“Chúng tôi vô cùng ái ngại, xót xa cho cô ấy, một bác sĩ giỏi lại chưa lập gia đình. Xe container cán ngang qua làm khung chậu, bàng quang, âm đạo cô ấy vỡ hết, có khả năng phải tháo bỏ chân phải…” Bác sĩ Trương Dương Tiển – Phó Khoa Hồi sức – cấp cứu (ICU) Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếc nuối.
“Cô ấy can trường lắm”
Có lẽ chỉ cách đây vài ngày, đối với vị nữ bác sĩ trẻ sinh năm 1987 tên Nguyễn Thị Hương T., ngụ tại đường Nguyễn Thiện Thuật, q.3, cuộc sống thật êm đềm, tương lai đầy rộng mở.
T. là một trong số rất ít những bác sĩ giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học y khoa được học thẳng lên bác sĩ nội trú, cơ cấu sẽ được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy nòng cốt.
Yêu nghề y từ nhỏ, T. không ngừng phấn đấu thi đỗ vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 6 năm đèn sách, ra trường, nữ bác sĩ lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu, học tập.
“Bác sĩ T. hiện đang theo học bác sĩ nội trú năm thứ 3 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bác sĩ nội trú là những bác sĩ rất giỏi, dù đi học nhưng vẫn được Nhà nước trả lương.”, bác sĩ Tiển cho biết.
Cách đây vài ngày, khi đang chở bố bằng xe máy, tai nạn nạn giao thông đã bất ngờ giáng xuống gia đình bác sĩ T.. Pha va chạm với Container khiến người bố tử vong tại chỗ, còn bác sĩ T. được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc, hết sức nguy kịch.
Ngay lúc tiếp nhận bác sĩ T., các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy vô cùng ái ngại và xót xa cho một đồng nghiệp trẻ, có tài.
“Cô ấy còn trẻ quá, mới 27 tuổi, lại giỏi giang, bao nhiêu hoài bão, bao tâm huyết mới chỉ vừa bắt đầu. Tổn thương của T. phức tạp lắm, bàng quang, khung chậu, âm đạo, trực tràng vỡ hết. Nguyên phần da bên đùi phải của cô ấy hoại tử đen phải lọc bỏ sạch, lộ cả tới xương cột sống. Chúng tôi đang cố gắng nuôi dưỡng lại xương và mô nhằm cố gắng bảo tồn.”, nói tới đây bác sĩ Tiển ngưng lại, không giấu nổi xúc động.
Tất cả các bác sĩ biết chuyện của T. không nén nổi nước mắt. Họ hiểu rằng trên tinh thần còn nước còn tát nhưng có khả năng phải tháo bỏ chân phải để giữ lại mạng sống cho nữ đồng nghiệp.


http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/07/bac-si-T.jpg
Bác sĩ T. biết mọi người đang làm tất cả để cứu mình. Ảnh: Thanh Huyền

Một bác sĩ khác chia sẻ: “Bác sĩ T. can trường lắm. Trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng cô ấy rất cứng rắn, không từ bỏ. Ngoài tâm huyết với nghề, T. biết mình phải cố sống sót để chăm sóc mẹ.”
Và ngay ngày mai, bác sĩ T. lại phải tiếp tục trải qua lần phẫu thuật thứ 4 để chiến đấu với tử thần, giành giật lại cuộc sống của mình.
Vẫn cống hiến được cho nghề chỉ cần cơ hội… sống
Đâu đó trong phòng giọng một bác sĩ sụt sùi: “Kể cả tàn tật nhưng đầu óc tỉnh táo T.vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho ngành y bằng cách làm các công việc nghiên cứu. Khó ở chỗ đủ tiền mà chạy chữa hay không thôi…”
Ghé thăm bác sĩ T. chúng tôi không kìm nổi nước mắt. Nữ bác sĩ còn quá trẻ! Đang ngậm ống thở, không nói chuyện được nhưng bác sĩ T. nhận biết hết mọi chuyện xung quanh, gật đầu khi được hỏi thăm. Cô biết các đồng nghiệp và mọi người đang làm tất cả những gì có thể để cứu mình.
Gia đình bác sĩ T. đang lâm vào cảnh mẹ góa, con côi, vừa trải qua tang gia bối rối nên vô cùng khó khăn.


Mẹ bác sĩ T. gom góp cũng chỉ đủ 20 triệu đóng tạm ứng cho bệnh viện. Giá như có sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp nữ bác sĩ trẻ qua cơn hoạn nạn, để cô có cơ hội cống hiến cho xã hội thì đáng quý biết bao!

Nhập viện từ ngày 15/6, chi phí điều trị cho bác sĩ T. đã lên tới con số trên 100 triệu đồng. Dự tính bệnh nhân còn phải trải qua phẫu thuật trong nhiều tháng tới. Tổng chi phí để cứu sống bác sĩ T. ước tính lên tới cả tỷ đồng. Đây là một số tiền khổng lồ mà gia đình bệnh nhân không cách nào xoay xở nổi.

Mọi sự giúp đỡ trực tiếp xin gởi về:
Bà Đặng Thị Thu Hương mẹ bác sĩ T (015 lô H, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P1, Q3), ĐT: 0902 397 681


Nguồn: vietnamnet

xinmôtlânmaymắn
03-07-2014, 20:34
Cầu chúc may mắn đến với e

Langthangtinhdoi
06-07-2014, 13:44
Cau mong em som vuot qua hoan nan.

songchungvoi_HIV
22-07-2014, 18:25
Nữ bác sĩ 27 tuổi nguy kịch vì tai nạn giao thông đã qua đời

22/7/2014 16:48
Sau hơn 30 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Hương Thảo đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 8 giờ sáng nay, 22/7.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/22/hoa-cuc-trang.jpg

Sáng nay, chúng tôi nhận được tin nữ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Thảo (http://citinews.net/xa-hoi/nhung--bong-hoa-dep--CPXFTQA/), nhân vật chính trong bài đã qua đời, dù đã được các bác sĩ, y tá bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực cứu chữa.

Nguồn tin riêng của Một Thế Giới cho biết, sau hơn 30 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Hương Thảo đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 8 giờ sáng nay, 22/7. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi hài nữ bác sĩ về nhà.


Câu chuyện cảm động của chị bắt đầu vào ngày 15/6, khi bác sĩ Thảo được cha ruột là ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1952) từ TPHCM chở về Đồng Nai thăm bà nội đang lâm trọng bệnh.


Khi đến khu vực cầu Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thì xe của hai cha con chị bất ngờ va chạm với một xe container.


Vụ tai nạn khiến người cha của chị chết tại chỗ. Còn bác sĩ Thảo được người dân đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu với nhiều thương tích nghiêm trọng, sau đó chị được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.


Bác sĩ Hương Thảo sinh năm 1987.
Thảo là một trong số rất ít những bác sĩ giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học y khoa được học thẳng lên bác sĩ nội trú, cơ cấu sẽ được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy nòng cốt.Yêu nghề y từ nhỏ, Thảo không ngừng phấn đấu thi đỗ vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 6 năm đèn sách, ra trường, nữ bác sĩ lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu, học tập.Bác sĩ Thảo hiện đang theo học bác sĩ nội trú năm thứ 3 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bác sĩ nội trú là những bác sĩ rất giỏi, dù đi học nhưng vẫn được Nhà nước trả lương.
AloBacsi.vn
Theo V.Đ - Một thế giới