PDA

View Full Version : tư vân khẩn các nguy cơ lần cuối,mai em phải thi đại học rồi,lo quá



le hong van
03-07-2014, 19:59
tư vân khẩn các nguy cơ lần cuối,mai em phải thi đại học rồi,lo quá
huhu,chào anh chị, trước đay em đã lên diễn đàn nhờ tư vấn,
sáng nay em vứ đi làm thủ tục dự thi đại học kiến trúc hà nôi,sao tâm trạng em cứ lo âu ,ko yên ,em xin kể lại toàn bộ hành vi của mình,mong anh chị tư vấn lần cuối để mai em có thể thi đại đại học làm bài tốt......
1
----------sau cá nguy cơ em kể a chị,em đi xét nghiêm hiv 7 lần trong 2 tuần,tư 12/6 đến 26/6 . em xét nghiệm combi Pt hiv tại phòng lấy mẫu xéat nghiệm bệnh viện medatec,110 võ quý huân ,mỹ đình,hà nội,trong số lần lấy máu đó em thấy hộp kim cũ và hộp kim mới để chung dưới gầm bàn,trong só lần xét nghiệm em ko để ý xem y tá lấy kim ở đâu,liệu y tá có ko thay kim ko,hjay dùng kim cũ lấy máu cho em ko...........
----------và trong 1 lần lấy máu vào 26/6 y tá đeo găng tay lấy m,áu,lúc rút kim ra máu chảy ra nhiều,y tá lấy ngón tay bịt vveest thương em,liệu găng tay y tá có bị rách ko,máu vào tay y tá,và y tá chảy máu,em có nguy cơ hiv lay tu y tá k..............và
--------7 lần lây máu có bị hại cơ thể trong 2 tuần k
2
-----hôm liên hoan họp lớp để chuẩn bị thi đại học,26/6,tức là chiều sau khi e di xn,bọn em đi ăn lẩu uống bia,chỗ để xe cùa cuea hàng là 1 bãi đất trống có cỏ mọc um tùm ở giưa mặt đường,lúc nhậu xong em ra láy xe,do say quá em ko biết gì,lấy xe,giẫm lên cỏ,có nhói đau 1 cái,lúc về nhà em thấy trên mu bàn chân có 1 vết thương chấm nhỏ chảy máu,liệu em có bị kim đâm trên bãi cỏ mà do sayu quá em k biết k
--------chiu qua em vào quán net chát,dang ngồi tự nhiên chân em nhói đau 1 cái,nhìn xuống thấy 1 vết rách da,nhưng ko chảy máu,mà chẳng biết có phải kim tiêm ko nữa.vì em k để ý
--------- 1 lần đang đi trên đường phố gần svd ,em quay dầu xe,tựk nhiên chống chân xuống đát,lại bị nhói đau 1 cái,do lúc đó cùng đang say,về nhà kiểm tra thấy bị rách da,rưởm ít m,áu,tuy nhiên nặn máu thì k tháy ra máu
-----------
3.......
trong 1 lần đio nghĩ mát cách đây 10 hôm,cả gia đình và họ hàng nhà em đi dồ sơn tắm biển,do em quên mang quàn áo,nên đã mượn và dùng quần áo của 1 ông anh họ nhà bác nghien ma tuy nặng và có khẳ năng nhiễm hiv,trong lúc vào nhà tắm do ko biết,em đã lấy cái quần đùi của ông ấy vừa thay ra mặc vào nguoi,mặc vafop thấy có máu dính ở quần.và dính vào nguoi em,em vội vàng đi rửa sạch,liệu cóp nguy cơ ko ạ, và em còn lấy khăn mặt của ông ấy vừa lau xong lau mặt,rồi lấy áo ông ấy vua thay ra lau nguoi vàl lau lên mắt rồi lên miệng nưa,và mặc chung mấy cáo áo nữa

*********kết : đây là tất cả hành vi của em,a chi xem có nguy cơ k,mai em thi đại học rồi mà tâm trạng chăng muốn thi nữa ,huhu,em thấy thương bố mẹ em quá,sao em cư hoang so hiv thế này,chắc em khó mà đậu dạki hoc duoc,huhu

Truong Xuan
03-07-2014, 20:03
tư vân khẩn các nguy cơ lần cuối,mai em phải thi đại học rồi,lo quá


huhu,chào anh chị, trước đay em đã lên diễn đàn nhờ tư vấn,
sáng nay em vứ đi làm thủ tục dự thi đại học kiến trúc hà nôi,sao tâm trạng em cứ lo âu ,ko yên ,em xin kể lại toàn bộ hành vi của mình,mong anh chị tư vấn lần cuối để mai em có thể thi đại đại học làm bài tốt......
1
----------sau cá nguy cơ em kể a chị,em đi xét nghiêm hiv 7 lần trong 2 tuần,tư 12/6 đến 26/6 . em xét nghiệm combi Pt hiv tại phòng lấy mẫu xéat nghiệm bệnh viện medatec,110 võ quý huân ,mỹ đình,hà nội,trong số lần lấy máu đó em thấy hộp kim cũ và hộp kim mới để chung dưới gầm bàn,trong só lần xét nghiệm em ko để ý xem y tá lấy kim ở đâu,liệu y tá có ko thay kim ko,hjay dùng kim cũ lấy máu cho em ko...........
----------và trong 1 lần lấy máu vào 26/6 y tá đeo găng tay lấy m,áu,lúc rút kim ra máu chảy ra nhiều,y tá lấy ngón tay bịt vveest thương em,liệu găng tay y tá có bị rách ko,máu vào tay y tá,và y tá chảy máu,em có nguy cơ hiv lay tu y tá k..............và
--------7 lần lây máu có bị hại cơ thể trong 2 tuần k
2
-----hôm liên hoan họp lớp để chuẩn bị thi đại học,26/6,tức là chiều sau khi e di xn,bọn em đi ăn lẩu uống bia,chỗ để xe cùa cuea hàng là 1 bãi đất trống có cỏ mọc um tùm ở giưa mặt đường,lúc nhậu xong em ra láy xe,do say quá em ko biết gì,lấy xe,giẫm lên cỏ,có nhói đau 1 cái,lúc về nhà em thấy trên mu bàn chân có 1 vết thương chấm nhỏ chảy máu,liệu em có bị kim đâm trên bãi cỏ mà do sayu quá em k biết k
--------chiu qua em vào quán net chát,dang ngồi tự nhiên chân em nhói đau 1 cái,nhìn xuống thấy 1 vết rách da,nhưng ko chảy máu,mà chẳng biết có phải kim tiêm ko nữa.vì em k để ý
--------- 1 lần đang đi trên đường phố gần svd ,em quay dầu xe,tựk nhiên chống chân xuống đát,lại bị nhói đau 1 cái,do lúc đó cùng đang say,về nhà kiểm tra thấy bị rách da,rưởm ít m,áu,tuy nhiên nặn máu thì k tháy ra máu
-----------
3.......
trong 1 lần đio nghĩ mát cách đây 10 hôm,cả gia đình và họ hàng nhà em đi dồ sơn tắm biển,do em quên mang quàn áo,nên đã mượn và dùng quần áo của 1 ông anh họ nhà bác nghien ma tuy nặng và có khẳ năng nhiễm hiv,trong lúc vào nhà tắm do ko biết,em đã lấy cái quần đùi của ông ấy vừa thay ra mặc vào nguoi,mặc vafop thấy có máu dính ở quần.và dính vào nguoi em,em vội vàng đi rửa sạch,liệu cóp nguy cơ ko ạ, và em còn lấy khăn mặt của ông ấy vừa lau xong lau mặt,rồi lấy áo ông ấy vua thay ra lau nguoi vàl lau lên mắt rồi lên miệng nưa,và mặc chung mấy cáo áo nữa

*********kết : đây là tất cả hành vi của em,a chi xem có nguy cơ k,mai em thi đại học rồi mà tâm trạng chăng muốn thi nữa ,huhu,em thấy thương bố mẹ em quá,sao em cư hoang so hiv thế này,chắc em khó mà đậu dạki hoc duoc,huhu


Hỏi lại chi bằng đọc lại. Bạn không tin những gì được chia sẻ thì tư vấn lại hay tư vấn nữa bạn cũng vẫn không tin.

Nguyen Ha
03-07-2014, 20:03
tư vân khẩn các nguy cơ lần cuối,mai em phải thi đại học rồi,lo quá
huhu,chào anh chị, trước đay em đã lên diễn đàn nhờ tư vấn,
sáng nay em vứ đi làm thủ tục dự thi đại học kiến trúc hà nôi,sao tâm trạng em cứ lo âu ,ko yên ,em xin kể lại toàn bộ hành vi của mình,mong anh chị tư vấn lần cuối để mai em có thể thi đại đại học làm bài tốt......
1
----------sau cá nguy cơ em kể a chị,em đi xét nghiêm hiv 7 lần trong 2 tuần,tư 12/6 đến 26/6 . em xét nghiệm combi Pt hiv tại phòng lấy mẫu xéat nghiệm bệnh viện medatec,110 võ quý huân ,mỹ đình,hà nội,trong số lần lấy máu đó em thấy hộp kim cũ và hộp kim mới để chung dưới gầm bàn,trong só lần xét nghiệm em ko để ý xem y tá lấy kim ở đâu,liệu y tá có ko thay kim ko,hjay dùng kim cũ lấy máu cho em ko...........
----------và trong 1 lần lấy máu vào 26/6 y tá đeo găng tay lấy m,áu,lúc rút kim ra máu chảy ra nhiều,y tá lấy ngón tay bịt vveest thương em,liệu găng tay y tá có bị rách ko,máu vào tay y tá,và y tá chảy máu,em có nguy cơ hiv lay tu y tá k..............và
--------7 lần lây máu có bị hại cơ thể trong 2 tuần k
2
-----hôm liên hoan họp lớp để chuẩn bị thi đại học,26/6,tức là chiều sau khi e di xn,bọn em đi ăn lẩu uống bia,chỗ để xe cùa cuea hàng là 1 bãi đất trống có cỏ mọc um tùm ở giưa mặt đường,lúc nhậu xong em ra láy xe,do say quá em ko biết gì,lấy xe,giẫm lên cỏ,có nhói đau 1 cái,lúc về nhà em thấy trên mu bàn chân có 1 vết thương chấm nhỏ chảy máu,liệu em có bị kim đâm trên bãi cỏ mà do sayu quá em k biết k
--------chiu qua em vào quán net chát,dang ngồi tự nhiên chân em nhói đau 1 cái,nhìn xuống thấy 1 vết rách da,nhưng ko chảy máu,mà chẳng biết có phải kim tiêm ko nữa.vì em k để ý
--------- 1 lần đang đi trên đường phố gần svd ,em quay dầu xe,tựk nhiên chống chân xuống đát,lại bị nhói đau 1 cái,do lúc đó cùng đang say,về nhà kiểm tra thấy bị rách da,rưởm ít m,áu,tuy nhiên nặn máu thì k tháy ra máu
-----------
3.......
trong 1 lần đio nghĩ mát cách đây 10 hôm,cả gia đình và họ hàng nhà em đi dồ sơn tắm biển,do em quên mang quàn áo,nên đã mượn và dùng quần áo của 1 ông anh họ nhà bác nghien ma tuy nặng và có khẳ năng nhiễm hiv,trong lúc vào nhà tắm do ko biết,em đã lấy cái quần đùi của ông ấy vừa thay ra mặc vào nguoi,mặc vafop thấy có máu dính ở quần.và dính vào nguoi em,em vội vàng đi rửa sạch,liệu cóp nguy cơ ko ạ, và em còn lấy khăn mặt của ông ấy vừa lau xong lau mặt,rồi lấy áo ông ấy vua thay ra lau nguoi vàl lau lên mắt rồi lên miệng nưa,và mặc chung mấy cáo áo nữa

*********kết : đây là tất cả hành vi của em,a chi xem có nguy cơ k,mai em thi đại học rồi mà tâm trạng chăng muốn thi nữa ,huhu,em thấy thương bố mẹ em quá,sao em cư hoang so hiv thế này,chắc em khó mà đậu dạki hoc duoc,huhu


Ôi! Viết gì mà dài thế? Tìm mỏi cả mắt mà không thấy cái gì gọi là nguy cơ cả. Yên tâm gạt HIV ra khỏi đầu mà làm bài thi đại học cho tốt.
Không có nguy cơ.

le van tuan
03-07-2014, 21:10
ko saokkkkkkkkkkkkkk

le hong van
03-07-2014, 21:12
vậy tát cả hành vi em kể trên ko có nguy cơ chứ a,có cần xét nghiệm tiếp k a,mai em thi r,huhu

Tuanmecsedec
04-07-2014, 05:36
vậy tát cả hành vi em kể trên ko có nguy cơ chứ a,có cần xét nghiệm tiếp k a,mai em thi r,huhu

Bạn yên tâm tất cả những gì bạn nói không có nguy cơ.

le hong van
04-07-2014, 17:11
Bạn yên tâm tất cả những gì bạn nói không có nguy cơ.

vậy emn có cần xét nghiệm tiếp k a

Truong Xuan
04-07-2014, 17:29
vậy emn có cần xét nghiệm tiếp k a

Không có nguy cơ thì XN làm gì cho tốn máu hại tiền. Rồi lại rước nỗi lo từ việc đi XN...

le hong van
04-07-2014, 17:30
vâng,em xin nghe anh

Tuanmecsedec
04-07-2014, 18:22
vậy emn có cần xét nghiệm tiếp k a


Nếu bạn dư tiền,dư máu thì cứ đi xét nghiệm.