PDA

View Full Version : “Xoạc cẳng đợi mùa xuân”: Vén màn bí mật về LGBT



songchungvoi_HIV
04-07-2014, 16:18
Thứ sáu 04/07/2014 15:00
Với đa số chúng ta, cho đến nay, đời sống của những người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) vẫn còn là bí mật. “Xoạc cẳng đợi mùa xuân” sẽ “vén màn bí mật” về cuộc sống của họ.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_07_04/LGBT.jpg
Ảnh: Nhật Thy

“Xoạc cẳng đợi mùa xuân” bao gồm 50 truyện mini (truyện dưới 500 chữ) nói về những người thuộc nhóm LGBT ở Việt Nam.
Đây là một sản phẩm của cuộc thi “Cầu vồng sáu sắc” nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy việc thực hiện quyền của người đồng tính nữ tại Việt Nam do Đại sứ quán Thuỵ Điển và Tổ chức Phi chính phủ CSAGA cùng thực hiện.
Cuốn sách là những tác phẩm hay nhất được ban giám khảo, gồm các nhà văn Lê Minh Khuê, Trang Hạ, nhà nhơ – biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, nhà phê bình văn học, TS Chu Văn Sơn, TS Ngô Văn Giá; Giám đốc truyền thông tổ chức ICS Huỳnh Minh Thảo, lựa chọn từ 354 truyện gửi về cuộc thi năm 2013.
“Xoạc cẳng đợi mùa xuân” kể về những khát vọng được yêu thương, về cảm giác của những người cùng giới yêu nhau, về những đau khổ trước sự kỳ thị của xã hội, về những khát khao được tôn trọng và được hưởng quyền bình đẳng như tất cả mọi người… Đây là những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những góc khuất chưa bao giờ được hé lộ mà nếu không đọc thì chúng ta sẽ không bao giờ được biết, được hiểu, để chia sẻ với cộng đồng LGBT.
Trưởng ban giám khảo, nhà văn Lê Minh Khuê cho biết, “Xoạc cẳng đợi mùa xuân” là “một tập hợp sáng tác có lẽ là lần đầu tiên đã đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng lạ. Đó là ấn tượng về sự cảm thông chia sẻ với những khác biệt trong đời sống. Tất cả mọi người có quyền yêu thương những gì mình lựa chọn, con người nên xích lại gần nhau trong một thế giới nhiều biến động và dù ở hoàn cảnh nào, ở giới tính nào chúng ta cũng nên dành tình cảm tốt nhất cho người bạn mà ta chọn lựa.”
Nhà phê bình Chu Văn Sơn nhận xét: "Với đa số chúng ta, cho đến nay, đời sống của những người trong cộng đồng LGBT vẫn còn là bí mật. Đó là thiệt thòi, thiếu hụt của chúng ta. Có thể nói tuyển tập này là những bí mật LGBT được nhìn qua lỗ khóa. Là bầu trời LGBT được thu trong mỗi giọt sương. Và, cũng là thế giới LGBT được nén vào từng file zip. Mở mỗi trang, ta sẽ thấy mình bớt đi một thiếu hụt, thiệt thòi."
Buổi Tọa đàm và Ra mắt cuốn sách “Xoạc cẳng đợi mùa xuân" vừa được diễn ra vào chiều 4/7 tại Hà Nội.
Nhật Thy

http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Xoac-cang-doi-mua-xuan-Ven-man-bi-mat-ve-LGBT/10720.vgp (http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Xoac-cang-doi-mua-xuan-Ven-man-bi-mat-ve-LGBT/10720.vgp)