PDA

View Full Version : Làm lại cuộc đời



songchungvoi_HIV
05-07-2014, 09:06
28/6/2014 08:55
Mỗi người nghiện có hoàn cảnh vướng vào ma túy khác nhau. Có người nhiều lần cai nghiện, rồi tái nghiện, nhưng họ có điểm chung là đã quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Và trong quá trình "tìm lại" con người thật của mình là người con hiếu thảo, người chồng chăm lo cho gia đình, họ luôn có sự đồng hành của người thân, cộng đồng….
1. Chú Ng.L, sinh năm 1958, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng chú Ng.L trông nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Hàng ngày, sau khi phụ vợ buôn bán gà ở chợ, chú phụ con gái đưa cháu ngoại đến trường mẫu giáo rồi về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ. Chú Ng.L chia sẻ: "Dù bận rộn như thế nhưng tôi rất vui khi đời mình còn làm được việc có ích cho những người thân yêu. Nó là động lực giúp tôi không tái nghiện trong 10 năm qua".

<tbody>


http://baocantho.com.vn/img_post/3768/72.jpg



Ông Lê Văn Tâm (http://citinews.net/xa-hoi/le-hoi-ky-yen-thuong-dien-dinh-than-thoi-an-W265FGQ/), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (http://citinews.net/xa-hoi/tap-trung-day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-quoc-lo-91-SGVV7ZA/) (thứ tư từ trái qua), trao quà cho người cai nghiện tốt.

</tbody>
Năm 1979, ở tuổi 21, chú Ng.L ham vui nghe lời bạn bè rủ rê sử dụng ma túy. Thời gian bị nghiện ngập, bản thân chú Ng.L và gia đình lâm vào hoàn cảnh nghèo khó. Tháng 4-1984, chú cai nghiện tại trại Cồn Cát đến tháng 9-1985 về nhà. Sợ tái nghiện nên chú Ng.L tham gia vào Đội Thanh niên xung phong tỉnh Cần Thơ (cũ) và được phân công trong Đội sản xuất khu kinh tế Nguyễn Việt Hồng (http://citinews.net/giao-duc/hay-nhung-kho-ve-nguon-luc-FACS5DQ/) ở sóc Trăng. Năm 1989, đội sản xuất giải thể, chú trở về gia đình. Không có việc làm, gặp lại bạn nghiện cũ và chú Ng.L đã tái nghiện. Năm 2004, được sự động viên của gia đình và quyết tâm của bản thân, chú Ng.L chọn hình thức tự bản thân cai nghiện tại gia đình và chú đã cai nghiện thành công. "Những ngày tháng cai nghiện tại gia đình là khoảng thời gian đầy gian nan, thử thách cho bản thân tôi. Sức khỏe kém tưởng chừng không thể chịu nổi, nhưng khi nhớ tới vợ và các con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua những cơn vật vã vì "đói thuốc". Vợ tôi đã luôn bên cạnh vất vả chăm sóc, động viên, an ủi tôi"- chú Ng.L với vẻ mặt hạnh phúc khi nói về tình cảm ấp áp gia đình dành cho chú.

Từ bỏ được ma túy, cuộc sống chú Ng.L và gia đình hoàn toàn đổi mới. Sức khỏe của chú hồi phục, tâm trạng vui vẻ, ổn định hơn. Công việc buôn bán của gia đình cũng khá hơn. Niềm vui được nhân đôi khi năm 2009, chú Ng.L được Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng để cùng gia đình buôn bán ở chợ Bình Thủy. Được gia đình quan tâm chăm sóc, các ngành chức năng hỗ trợ, chú Ng.L đã thoát khỏi "cái chết trắng" và để bù đắp lại chú đã nỗ lực chăm lo cho gia đình và tham gia tích cực các buổi truyền thông, tư vấn tại Câu lạc bộ Hồi Gia với mong muốn góp chút sức nhỏ nhoi hướng những người đang cai nghiện quay về hướng thiện…
2. Căn nhà nhỏ của gia đình anh V.P ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Tại đây, anh đang sống cùng cha mẹ già. Hàng ngày, anh V.P phụ mẹ bán ăn sáng và chăm sóc người cha bị bệnh tai biến đã nằm một chỗ nhiều năm qua.
Năm nay anh V.P 34 tuổi, nhưng anh đã có 18 năm sống trong chuỗi ngày nghiện ngập với ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, anh V.P bao lần dối cha lừa mẹ để có tiền phục vụ cơn nghiện của bản thân. Cha mẹ anh khóc hết nước mắt, động viên con trai cai nghiện, nhưng anh V.P cai nghiện rồi lại tái nghiện. Năm 2009, anh V.P cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục lao động và Xã hội và anh được các cán bộ Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố động viên, khuyên bảo. Năm 2010, anh V.P được trở về gia đình. Anh bộc bạch: "Hôm tôi rời trại cai nghiện về đến nhà, cha mẹ tôi mừng đến phát khóc. Nhìn cha mẹ già đi rất nhiều, lòng tôi chợt đau nhói. Chính tôi đã làm mất đi cuộc sống gia đình yên ấm, khiến cho tuổi già cha mẹ ngày thêm khổ đau vì đứa con bất hiếu như tôi. Hình ảnh đó đã làm tôi quyết tâm không tái nghiện".
Theo hướng dẫn của cán bộ địa phương, anh V.P cùng mẹ làm thủ tục đăng ký uống Methadone. Anh còn được tham gia vào quỹ tín dụng nhỏ của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố để dần ổn định cuộc sống. Sau khi khởi liều uống Methadone ổn định, anh V.P được nhận vốn hỗ trợ (2 triệu đồng) cùng mẹ buôn bán để chăm lo cuộc sống gia đình. Nhờ sự hỗ trợ này, anh đã thay đổi cuộc sống bản thân, thương yêu và quý trọng cha mẹ cũng như bản thân anh. Niềm tin của gia đình, cộng đồng đã giúp anh càng yêu mến cuộc sống hiện tại.
Trải qua bao thử thách, khó khăn, chú Ng.L và anh V.P đã đoạn tuyệt được với ma túy. Trong những tháng ngày làm lại cuộc đời, họ luôn nhận được sự tin yêu, những tình cảm chân thành của cán bộ các ban ngành, đoàn thể. Đây chính là nguồn động viên to lớn và vô cùng quý báu đối với họ. Biết rằng bản thân mỗi người khi đã vướng vào ma túy thì bản thân họ phải quyết tâm, nhưng các hoạt động được tư vấn tâm lý, sức khỏe, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ vốn… của địa phương sẽ là giải pháp giúp họ vững vàng để không tái nghiện.

Bài, ảnh: Thảo Mộc


Theo baocantho.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-443404341)