PDA

View Full Version : Sự thay đổi của nụ cười.



songchungvoi_HIV
05-07-2014, 14:32
Trước đây, tôi đã từng là một cô bé nhút nhát, chưa từng biết thế nào là hoạt động xã hội. Xa gia đình ở cùng cô chú trọ học ở thành phố, thế giới bên ngoài đối với tôi dường như vẫn còn xa lạ.


http://www.tamsubantre.org/media/news/201406/1403664995_su-do-vo2.jpg

Khi bắt đầu một cuộc sống xa nhà, bước vào một môi trường mà nhiều khi thấy ở đó cái mới lấn át cái cũ, sự lạ lẫm thay thế cho sự thân quen, tôi đã cảm thấy sợ hãi, buồn bã. Tôi thu mình lại và không dám tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, tôi thấy mọi người nhìn tôi và tôi có cảm giác rằng họ đang không muốn đến gần mình. Cứ như thế, tôi cảm thấy căng thẳng, cô độc, kết quả học tập giảm sút, điều chưa từng xảy ra với một học sinh luôn đứng nhất nhì lớp như tôi. Tôi cảm giác mình đang đi vào ngõ cụt, nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và người chị gái thương yêu ngày đêm dày vò tôi.. Sau 2 tháng ròng, những lời động viên của mẹ và chị gái qua những cánh thư và những cuộc điện thoại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Mẹ và chị đã chia sẻ với tôi rằng đây là một thử thách cho tôi, nếu tôi bước qua được nỗi sợ hãi này, tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước những khó khăn cuộc đời mang lại cho tôi về sau.


http://phongthuy360.net/wp-content/uploads/2014/05/tinh-yeu.jpg
( Ảnh sưu tầm internet)


Tôi bắt đầu lên những kế hoạch để thay đổi bản thân mình, chủ động bắt chuyện với các bạn, đọc sách để tìm hiểu nhiều hơn về các cách thức giao tiếp hiệu quả. Tôi trở nên hài hước hơn khi thường xuyên pha trò cười với mọi người! Và cũng từ đây, tôi biết một sự thật rằng các bạn không phải không muốn đến gần tôi mà bởi vì tôi đã dựng lên một bức tường giữa tôi và họ. Bức tường đó khiến chúng tôi không thể đến gần nhau. Ngoài việc cố gắng cải thiện vấn đề giao tiếp, tôi mạnh dạn tham gia các hoạt động của đoàn trường, hoạt động văn thể mỹ, các hoạt động tình nguyện…Sự tự tin ngày một lớn dần trong tôi. Kết quả học tập của tôi cũng cải thiện rõ rệt. Các bạn trong lớp đều quý mến và thích trò chuyện với tôi.

Những người bạn của tôi nói rằng tôi đang dần thay đổi theo một hướng tích cực. Điều đó thể hiện ra bằng nụ cười, luôn luôn sảng khoái pha lẫn sự hồn nhiên, tinh nghịch…Tôi mong rằng bạn nào ở vào hoàn cảnh giống như tôi, các bạn hãy tự tin, mạnh mẽ hơn. Hãy mạnh dạn thay đổi cách nghĩ và hành động của mình để nụ cười luôn hiện trên môi các bạn!

An Nguyên (THCS Lê Lợi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/-Su-thay-doi-cua-nu-cuoi_68_68_38037.html