PDA

View Full Version : Những số phận bị đánh cắp!



songchungvoi_HIV
07-07-2014, 09:45
CN, 06/07/2014 - 07:25
WGPSG -- Theo chương trình đã dự kiến, vào lúc 8 giờ ngày 27-6-2014, các thành viên của chuyến đi bác ái đã tập trung đông đủ tại Văn phòng Caritas TGP: số 180 Nguyễn Đình Chiểu. Thành phần tham dự có đại diện Văn phòng Caritas TGP, Ban Chuyên trách HIV TGP, Caritas các giáo hạt và ân nhân.
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201407/DSC02785.JPG
Chuyến đi bác ái lần này là thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Tu hội gia đình NAZA. Trước lúc lên đường, chị Anna Thanh Tuyền, đại diện Caritas Giáo phận, báo cáo cụ thể chương trình trong ngày và các chi tiêu: 18 phần quà (200.000đ/phần) gồm đường, sữa, kem đánh răng, xà bông tắm, bàn chải, khăn tắm… Và 05 xuất bảo hiểm y tế (621.000đ/xuất). Sau đó, mọi người cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành để mọi việc đạt kết quả tốt đẹp.


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201407/DSC02778.JPG
Tu hội gia đình NAZA tọa lạc tại 209, QL 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức với diện tích hơn 1 hécta do Cha Giám đốc Hilario Phạm Đình Thiều thuộc Dòng Camillo VN quản lý. Do nhu cầu cấp thiết, Hội Dòng thành lập một Trung tâm rộng khoảng 200 mét vuông, là nơi chăm sóc các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Cha Đaminh Đinh Trần Thanh Tú được cha Bề trên giao phụ trách, hiện đang nuôi dưỡng hơn 18 bệnh nhân thuộc nhiều vùng miền, xuất thân từ nhiều tầng lớp trong xã hội và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ được sự chấp thuận của bệnh viện gởi đến các cha, các thầy chăm sóc để giúp họ về đời sống tâm linh, điều trị thuốc và nâng đỡ thể trạng (dinh dưỡng) ở giai đoạn cuối đời.


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201407/DSC02788.JPG
Sau khi nghe Cha Đaminh Thanh Tú giới thiệu về các hoạt động của Trung tâm, chúng tôi không khỏi xúc động: Các bệnh nhân thương yêu nhau như người trong gia đình, quan tâm chăm sóc và an ủi những lúc bệnh tình trầm trọng hơn. Khi có bệnh nhân qua đời, cha tự tay lo việc an táng. Tiếp xúc với tôi là ông cụ hơn 70 tuổi, vì hoàn cảnh ông quá nghèo và bị hất hủi, cha đã đưa ông về đây, ông nói: “Chúa Giêsu thương ông lắm, ông mong sau này nhắm mắt sẽ được gặp Người trên Thiên Đàng”. Bất ngờ và vui mừng hơn, khi tôi biết ông mới lãnh nhận bí tích Rửa Tội cách đây hơn một tháng. Tôi tin rằng ông sẽ ở cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ như ông hằng ao ước. Ấn tượng hơn là cô bé 19 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Cách đây 05 năm, khi biết mình bị nhiễm HIV, cô hoàn toàn suy sụp, không ngờ bản án tử lại đến với mình, bởi cô có một cuộc sống rất lành mạnh, sau đó bị mọi người xa lánh, cô mặc cảm và vào đây. Cô cũng có nhiều hoài bão, xong đại học, ra trường đi làm, lập gia đình… nhưng bây giờ, cô phải từ bỏ tất cả để mong ước một điều vượt lên trên những ước mơ đời thường. Phải chăng số phận của cô đã bị đánh cắp?


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201407/90Luyen [1600x1200].JPG
Hiện nay, một số người vẫn có quan điểm kỳ thị về những người nhiễm HIV/AIDS. Tôi không đồng ý điều này, bởi trong cái nhìn đức tin, chúng ta không thể vô cảm, nhưng phải cầu nguyện và làm một điều gì đó cho những anh em không may mắn kia.


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201407/DSC02793.JPG
Trong một cuộc hội thảo và tài trợ về đề tài phòng chống HIV/AIDS, nhà tỷ phú Bill Gates người Mỹ có phát biểu: “Các bạn thân mến, HIV/AIDS là thảm họa của cả nhân loại, cần phải loại trừ ra khỏi đời sống cộng đồng. Hãy lặn xuống thật sâu trong cuộc đời này, các bạn sẽ chạm phải nỗi đau của nhiều người đang ngày đêm đau khổ. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nhận rằng những mất mát đau thương của chúng ta chẳng là gì cả. Trong sự đồng cảm ấy, càng thôi thúc mọi người đồng hành một cách tích cực hơn về nhiều lãnh vực, để đưa những người anh em thân mến đến sự an lành thanh thản và trả lại cho họ ước mơ thật sự mà họ hằng mong đợi”.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria giầu lòng xót thương luôn an ủi những thân phận hèn mọn và biến những ước mơ đó trở thành hiện thực.
Giuse Gia Linh (http://tgpsaigon.net/category/tác-giả/giuse-gia-linh)
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140706/26845