PDA

View Full Version : em đang lo lắng mong anh chị tham vấn cho em.



amanhhiv
23-08-2013, 13:29
Tình hình là sáng nay khi thức dậy em có nhìn thấy khu vực phía sau gót chân trái (phần nhượng) có dính một ít máu đã khô. Hoảng quá em cố gắng ngồi nhớ lại nguyên nhân này từ đâu nhưng không tìm ra vì trong suốt buổi tối hôm qua em chỉ đi xung trong nhà, hoặc là có thể em bị dính từ chiều...? vả lại trong nhà có người nghiện ma túy em sợ đó là máu của anh ta, em đi rửa chân (dùng tay) thì lúc này có hai vấn đề làm em lo:
- Thứ 1: em rửa bằng tay và tay em có một vết xước do đá bóng bị trầy.
- Thứ 2: Sau khi rửa xong em kiểm tra khu vực dính máu xem có vết trầy xướt gì không thì thấy chỉ mỗi một vết tróc da nhỏ như đầu bút chì không chảy máu, em kiểm tra bằng cồn thì không thấy đau rát gì cả.
Các anh chị cho em hỏi với hai trường hợp trên thì em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ. Đang chuẩn bị có gia đình mà sao em rối bời luôn. buồn thật.


http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

amanhhiv
23-08-2013, 14:40
Hic! Sao anh chị không trả lời dùm em ạ!

amanhhiv
23-08-2013, 15:01
Xin Anh Tuấn và chị Hà giúp em. Tại thấy vết máu dình nên lo quá, chân có vết trầy tróc da. em sợ là lúc tối vết tróc có chảy máu thì chắc em chết quá.

Nguyen Ha
23-08-2013, 15:10
Tình hình là sáng nay khi thức dậy em có nhìn thấy khu vực phía sau gót chân trái (phần nhượng) có dính một ít máu đã khô. Hoảng quá em cố gắng ngồi nhớ lại nguyên nhân này từ đâu nhưng không tìm ra vì trong suốt buổi tối hôm qua em chỉ đi xung trong nhà, hoặc là có thể em bị dính từ chiều...? vả lại trong nhà có người nghiện ma túy em sợ đó là máu của anh ta, em đi rửa chân (dùng tay) thì lúc này có hai vấn đề làm em lo:
- Thứ 1: em rửa bằng tay và tay em có một vết xước do đá bóng bị trầy.
- Thứ 2: Sau khi rửa xong em kiểm tra khu vực dính máu xem có vết trầy xướt gì không thì thấy chỉ mỗi một vết tróc da nhỏ như đầu bút chì không chảy máu, em kiểm tra bằng cồn thì không thấy đau rát gì cả.
Các anh chị cho em hỏi với hai trường hợp trên thì em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ. Đang chuẩn bị có gia đình mà sao em rối bời luôn. buồn thật.

Những gì bạn kể cho thấy bạn ko có nguy cơ lây nhiễm HIV. Bạn ko cần dùng phơi nhiễm trong trường hợp này.

CrisM
23-08-2013, 15:12
Máu đã khô không còn khả năng lây nhiễm hiv. Bạn yên tâm

amanhhiv
23-08-2013, 15:44
em sợ là lúc tối vết tróc có chảy máu đó ạ. Thật sự em đang rối bời

Tuanmecsedec
23-08-2013, 15:45
em sợ là lúc tối vết tróc có chảy máu đó ạ. Thật sự em đang rối bời

Yên tâm đi các Mod trả lời không sao rồi.

songchungvoi_HIV
23-08-2013, 18:02
Tình hình là sáng nay khi thức dậy em có nhìn thấy khu vực phía sau gót chân trái (phần nhượng) có dính một ít máu đã khô. Hoảng quá em cố gắng ngồi nhớ lại nguyên nhân này từ đâu nhưng không tìm ra vì trong suốt buổi tối hôm qua em chỉ đi xung trong nhà, hoặc là có thể em bị dính từ chiều...? vả lại trong nhà có người nghiện ma túy em sợ đó là máu của anh ta, em đi rửa chân (dùng tay) thì lúc này có hai vấn đề làm em lo:
- Thứ 1: em rửa bằng tay và tay em có một vết xước do đá bóng bị trầy.
- Thứ 2: Sau khi rửa xong em kiểm tra khu vực dính máu xem có vết trầy xướt gì không thì thấy chỉ mỗi một vết tróc da nhỏ như đầu bút chì không chảy máu, em kiểm tra bằng cồn thì không thấy đau rát gì cả.
Các anh chị cho em hỏi với hai trường hợp trên thì em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ. Đang chuẩn bị có gia đình mà sao em rối bời luôn. buồn thật.
Khẳng định đến 1000% là bình yên, có đều đọc bài của bạn tôi thấy hơi hoang tưởng tí, bạn nên làm nhà viết phim kinh dị thì hay lắm

amanhhiv
29-08-2013, 15:18
Chào các anh chị, đúng một tuần từ sự cố em bị dính máu sao em vẫn cảm thấy lo lắng quá ạ. Và nỗi lo ấy càng tăng khi sáng nay em lại gặp một sự cố mới mà có thể anh chị cho là hơi hoang tưởng đó là khu em ở có nhiều người nghiện hút và tệ nạn lắm, tình cờ có ông khách đến nhà chơi lúc đó vừa về tới nhà em mãi lo chào chú ấy thì vô tình để chân em (có bị xướt) quẹt vào bánh xe trước của chú ấy ngay vị trí vết thương hôm tối. Em sợ trên bánh xe ấy có dính nước bọt và máu của bọn nghiện phun rơi vãi thì chắc em tiêu quá (nhìn bánh xe hấy ướt và ẩm). Mong anh chị cho em lời khuyên ạ.

trungan1987
29-08-2013, 17:13
Chào các anh chị, đúng một tuần từ sự cố em bị dính máu sao em vẫn cảm thấy lo lắng quá ạ. Và nỗi lo ấy càng tăng khi sáng nay em lại gặp một sự cố mới mà có thể anh chị cho là hơi hoang tưởng đó là khu em ở có nhiều người nghiện hút và tệ nạn lắm, tình cờ có ông khách đến nhà chơi lúc đó vừa về tới nhà em mãi lo chào chú ấy thì vô tình để chân em (có bị xướt) quẹt vào bánh xe trước của chú ấy ngay vị trí vết thương hôm tối. Em sợ trên bánh xe ấy có dính nước bọt và máu của bọn nghiện phun rơi vãi thì chắc em tiêu quá (nhìn bánh xe hấy ướt và ẩm). Mong anh chị cho em lời khuyên ạ.
bạn bị hoang tưởng rùi đó, có lẽ bạn lo và stress về H quá nên cái j bạn cũng nghĩ về H, mình đã trãi qua thời gian này rồi nên mình hiểu.
còn về trường hợp của bạn, bạn ko hề có nguy cơ... bạn yên tâm... đừng lo lắng và stress nữa...