PDA

View Full Version : Khởi đầu tình yêu bằng một trò cá cược



songchungvoi_HIV
11-07-2014, 20:32
11/7/2014 15:00
Tình cờ đọc được bài "Shock (http://citinews.net/xa-hoi/giao-duc-lien-tuc----gay-shock--truong-bi-giai-the-cu-yen-tam---G544X3Y/) khi phát hiện bạn trai cưa mình chỉ vì cá cược", tôi giật bắn mình. Thật sự tôi cũng shock, nhưng shock bởi vì tôi đang ở hoàn cảnh giống người bạn trai kia, nghĩa là (từng) là một k
ẻ đùa giỡn tình cảm của người khác, chỉ khác là bây giờ thì tôi đã yêu cô ấy thật lòng. Tôi không nghĩ là bọn con gái nhạy cảm thế đâu. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn gái sẽ nghi ngờ mình giống như bạn nữ trong bài kia, bởi vì khi tôi đã yêu cô ấy một cách chân thành, thì tôi đã quên mất rằng lúc ban đầu tôi cũng cưa cô ấy chỉ vì mấy lời khích đểu của bạn bè. Tôi vẫn chỉ nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi bắt đầu như những cặp đôi khác thôi. Nhưng bây giờ, khi đọc bài này thì tôi rất lo lắng, lo lắng thật sự.
http://k14.vcmedia.vn/pOpaUvbCauXe8f6piUUjq8uQWMUlIY/Image/2014/07/ua-gion-tinh-cam-nhung-lai-trot-yeu-that-1-0a2e8.jpg
Lúc trước, là do lũ bạn tôi khích đểu, thách tôi dám ra làm quen và tán tỉnh cô ấy. Vì máu sĩ diện con trai, tôi "mặt dày" ra làm quen, rồi xin số điện thoại và facebook. Tưởng thế là đủ làm lũ bạn tâm phục khẩu phục, ai dè chúng nó cũng máu lên, thách tôi tán đổ em ấy. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ là muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, với lại em ấy cũng xinh mà, tội quái gì không tán. Thế là bắt đầu "bày binh bố trận".
Nhờ sự giúp đỡ của mấy thằng "đồng chí", cơ hội để tôi tiếp cận với nàng vô cùng rộng mở. Từ đưa đón nàng đi học, tôi đã mời được nàng đi trà chanh, đi xem phim… Cho tới khi nàng chính thức "đổ" tôi, lũ bạn thì phục sát đất và phải bao tôi một chầu nhậu bét nhè, tôi mới chợt nhận ra là có tình cảm với nàng.
Chẳng là, trong thời gian cưa cẩm em ấy, tôi có sử dụng chiêu thức "mưa dầm thấm lâu", ngày ngày nhắn tin, chat facebook với nàng. Chúng tôi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển, từ chuyện bạn bè, gia đình, dự định tương lai, cho tới cả chuyện hôm nay đi đâu, làm gì… Những cuộc nói chuyện đó lâu dần đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tôi (và cả nàng nữa). Ngày nào không được nói chuyện và tâm sự là ngày ấy tôi bứt rứt không yên. Tôi nhận ra là nàng không chỉ dễ thương ở vẻ bề ngoài mà còn rất tốt (ý tôi là về tính cách ấy).


http://k14.vcmedia.vn/pOpaUvbCauXe8f6piUUjq8uQWMUlIY/Image/2014/07/ua-gion-tinh-cam-nhung-lai-trot-yeu-that-2-0a2e8.png
Lúc phát hiện mình có tình cảm thật với nàng (chứ không phải là đùa giỡn), tôi lại cảm thấy mừng vì nàng cũng thích tôi, mà công cuộc cưa cẩm của tôi từ giả thành thật thì chẳng phải là điều rất đáng mừng sao? Thế là chẳng tội gì mà tôi phải từ bỏ mối quan hệ này cả. Dù sao thì, sau vụ nhậu nhẹt bét nhè hôm đó, lũ bạn tôi cũng quên tiệt chuyện này rồi (có vẻ thế) vì chẳng bao giờ thấy chúng nó nhắc lại một lần nào nữa.
Bây giờ nghĩ lại thấy mình vô tâm thật. Chuyện con gái nhạy cảm, đa nghi cũng đúng mà, thế nên nếu chẳng may nàng của tôi phát hiện ra chuyện trước đây tôi đùa giỡn tình cảm của nàng thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Bọn con trai bạn tôi thì lại vô tư hết sức, chẳng biết rồi một lúc nào đó vô tình chúng nó "biu-ti-phun" ra hết thì sao?
Tôi thì không phải là muốn che giấu chuyện này, mà tôi chỉ sợ rằng khi nói ra, nàng lại không tin là bây giờ tôi đã yêu nàng thật lòng, rồi giận tôi vì mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn, rồi đòi chia tay mất thôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lỡ nàng phát hiện ra hết mọi chuyện thì phải làm sao? Nếu nàng không tin tôi thì phải làm sao?



Theo kenh14.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=424267983)