View Full Version : Sợ quá a ơi: bạn phóng phi tiên ĐT DĐ vào mắt sợ nhiễm HIV
vuivesong
16-07-2014, 14:27
Vừa nãy thằng em em nó phi cái vỏ điện thoại vào mắt,vậy nếu có máu thì có sao k ạ,e có nguy cơ không
songchungvoi_HIV
16-07-2014, 14:34
Vừa nãy thằng em em nó phi cái vỏ điện thoại vào mắt,vậy nếu có máu thì có sao k ạ,e có nguy cơ không
Liệu tôi có bị HIV khi dùng điện thoại của người có HIV?
Thứ Hai, 10/03/2014
Xin chào chương trình tâm sự bạn trẻ,năm nay tôi 22 tuổi, tôi hiện đang có một vấn đề khiến tôi lo lắng mãi. Cách đây gần một tuần, tôi có mua lại điện thoại của một người trên mạng, người này bị nhiễm HIV, tôi đã cầm điện thoại trong tay, vào buổi tối, do tôi bị trĩ ngoại và đang bị chảy máu đồng thời đang trong thời kì kinh nguyệt, tôi có dùng tay rửa và thay băng, vậy xin hỏi tôi có khả năng bị nhiễm HIV không và có nên tiếp tục dùng điện thoại đó không, tôi xin chân thành cảm ơn chương trình và chúc sức khỏe
(Bạn nữ, 22 tuổi, Quảng Ninh)
http://www.tamsubantre.org/media/news/201403/1394425023_url.jpg
Chào bạn! Cảm ơn những chia sẻ của bạn dành cho Tâm sự bạn trẻ 360! Điều làm bạn bận tâm lúc này là nguy cơ lây nhiễm HIV khi sử dụng điện thoại của người đã bị nhiễm trước đó. Chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này của bạn nhé! Bạn thân mến, theo bạn, những con đường nào có thể lây truyền HIV? Bạn nghĩ vấn đề của mình có nằm trong những trường hợp mà bạn tìm hiểu không? Bạn biết đấy, HIV có thể lây truyền từ người này sang người khác theo 3 con đường là đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Khả năng lây nhiễm HIV xảy ra khi có sự tiếp xúc trực tiếp giữa máu và dịch tiết của người mang virus HIV với các vùng niêm mạc, các vùng da hở, bị tổn thương, trầy xước… của người lành. Virus HIV tồn tại chủ yếu trong máu, tinh dịch, dịch tiết âm đạo và trong sữa mẹ.Do đó, các tiếp xúc thông thường như cùng ăn uống, mặc chung quần áo, sử dụng chung chén, bát, ly, điện thoại… không gây lây nhiễm HIV. Từ những thông tin ở trên, bạn cũng có thể là nguy cơ lây nhiễm HIV từ việc sử dụng điện thoại của người bị nhiễm HIV là không có nên bạn vẫn có thể tiếp tục dùng điện thoại này. Khi hiểu rõ về cơ chế lây truyền HIV thìbạn có thể đối chiếu cơ chế lây nhiễm HIV nêu trên với các tình huống khiến bạn lo lắng về nguy cơ lây nhiễm HIV trong cuộc sống hàng ngày để bản thân tránh khỏi những lo lắng không đáng có bạn nhé! Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Tâm sự bạn trẻ 360
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/--Liẹu-toi-có-bị-HIV-khi-dùng-diẹn-thoại-của-nguòi-có-HIV (http://www.tamsubantre.org/index.php/article/--Lie%CC%A3u-toi-co%CC%81-bi%CC%A3-HIV-khi-du%CC%80ng-die%CC%A3n-thoa%CC%A3i-cu%CC%89a-nguo%CC%80i-co%CC%81-HIV_0_144_37819.html)
vuivesong
16-07-2014, 14:38
Vậy là em không sao ạ?
songchungvoi_HIV
16-07-2014, 14:41
Vậy là em không sao ạ?
Có chứ, tâm thần
vuivesong
16-07-2014, 14:46
Chết em rồi,em phải làm sao bây giờ :((((,em còn bé tuổi mà
songchungvoi_HIV
16-07-2014, 14:49
Chết em rồi,em phải làm sao bây giờ :((((,em còn bé tuổi mà
Còn bé k lo học hành lo nghĩ chuyện tào lao thì tâm thần là cái chắc
vuivesong
16-07-2014, 14:53
Em năm nay 14 tuổi,không hiểu sao dạo gần đây em RẤT hay lo sợ,ở đâu em cũng nghĩ có máu,có nguy cơ,không biết em có nguy cơ thật không mà em hay lo thế ạ.
songchungvoi_HIV
16-07-2014, 14:55
Em năm nay 14 tuổi,không hiểu sao dạo gần đây em RẤT hay lo sợ,ở đâu em cũng nghĩ có máu,có nguy cơ,không biết em có nguy cơ thật không mà em hay lo thế ạ.
Bấm vào đây đọc để trang bị kiến thức cho mình:
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)
vuivesong
16-07-2014, 14:58
Vậy em có thể an tâm sau trường hợp trên ạ?
songchungvoi_HIV
16-07-2014, 15:00
Vậy em có thể an tâm sau trường hợp trên ạ?
Bạn có thấy chỗ nào songchung nói bạn có nguy cơ k?????????
Tuanmecsedec
16-07-2014, 23:03
Vừa nãy thằng em em nó phi cái vỏ điện thoại vào mắt,vậy nếu có máu thì có sao k ạ,e có nguy cơ không
Em năm nay 14 tuổi,không hiểu sao dạo gần đây em RẤT hay lo sợ,ở đâu em cũng nghĩ có máu,có nguy cơ,không biết em có nguy cơ thật không mà em hay lo thế ạ.
Vấn đề lo lắng QUÁ TÀO LAO.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.