PDA

View Full Version : Tôi trở thành người “thế chỗ” cho bạn gái cũ của anh ấy



songchungvoi_HIV
18-07-2014, 11:21
Thứ Năm, 17/07/2014
Tôi như vậy có phải là ngu ngốc không, có ảo tưởng quá không?


http://www.tamsubantre.org/media/news/201407/1405591107_4.jpg
Tôi và anh quen nhau từ hồi còn học chung trường cấp 2. Trong suốt thời gian từ lúc ấy tới bây giờ, chúng tôi vẫn chơi với nhau vì có một nhóm bạn chung cùng quê. Kể cả khi lên Đại học, một số người thì đã nghỉ học và đi làm, tuy mỗi đứa một nơi nhưng hễ có dịp về quê cùng nhau là tất cả lại hẹn hò tụ tập.
Tôi và anh, may mắn sao lại cùng đỗ Đại học và học gần nhau. Thật ra là do anh đỗ trước, tôi thì vì muốn được gần anh nên đã cố gắng thi vào đúng trường mà anh đang học. Chỉ tiếc rằng tôi trượt trường đó, tuy phải học nguyện vọng 2 ở trường khác nhưng được cái không cách xa nhau mấy.

http://k14.vcmedia.vn/pOpaUvbCauXe8f6piUUjq8uQWMUlIY/Image/2014/07/Toi-tro-thanh-nguoi-the-cho-ban-gai-anh-ay-1-75c21.jpg

Vì trước đó đã cùng trong một nhóm chơi với nhau, bây giờ lại chỉ có 2 đứa cùng học một nơi nên tôi và anh càng trở nên thân thiết. Lúc tôi lên trường, chính anh là người đưa tôi đi nhập học vì bố mẹ tôi đều ở quê, rồi anh còn tìm nhà trọ cho tôi, nhờ bạn anh để tôi đến ở cũng một người bạn nữ của anh cho đỡ tốn tiền nhà mà lại không phải ở một mình. Ngoài giờ học, thỉnh thoảng tôi cũng qua chỗ anh chơi, hoặc không thì là anh sang chở tôi đi chỗ nọ chỗ kia. Tôi kể cho anh đủ chuyện trên lớp, còn anh thì cũng tâm sự với tôi rất nhiều. Cảm giác như anh vô cùng tin tưởng tôi, có lẽ bởi vậy mà tôi đã ảo tưởng về một tình yêu giữa 2 đứa. Tôi đem lòng yêu anh từ lúc nào không biết.
Đến một ngày, anh tâm sự với tôi chuyện anh đang thích một cô bạn cùng lớp, tôi hụt hẫng như vừa rơi xuống vực thẳm. Tuy thế nhưng tôi vẫn cố gắng ghìm lòng xuống, giả bộ hớn hở, động viên anh, rồi còn bày cách để anh cưa cẩm người ấy. Chỉ lúc gặp anh thì như thế, chứ về nhà là tôi lại đóng kín cửa phòng và nằm khóc. Đau khổ lắm, nhưng tôi không làm sao để hết yêu anh được. Kể cả khi anh và người ấy đã công khai quan hệ chính thức, rồi anh còn dẫn người ấy đến gặp tôi, tôi vẫn không ngừng yêu anh. Thậm chí, tôi còn ảo tưởng rằng, có thể một ngày nào đó, anh nhận ra tôi mới là tình yêu thật sự. Thế nên tôi vẫn lặng lẽ dõi theo anh, quan tâm anh, làm đủ thứ cho anh, không cần biết là mình sẽ nhận lại được gì hay không.

http://k14.vcmedia.vn/pOpaUvbCauXe8f6piUUjq8uQWMUlIY/Image/2014/07/Toi-tro-thanh-nguoi-the-cho-ban-gai-anh-ay-2-75c21.jpg

Quả thật, tôi không ngờ là ngày anh chia tay người yêu lại đến sớm như vậy. Anh đau khổ và tìm đến tôi để tâm sự. Có thể là hơi ích kỷ một chút, nhưng nói thật là lúc đó tôi không thể ngăn bản thân có một chút vui sướng, bởi anh chia tay với bạn gái nghĩa là cơ hội cho tôi được rộng mở.
Cứ thế, tôi tiếp tục quan tâm, động viên anh, cố gắng để anh nhận ra tình cảm của tôi, cố gắng để anh yêu tôi... Một thời gian sau đó, anh lấy lại được tinh thần. Anh bảo rằng nhờ có tôi mà anh mới nhanh quên đi người ấy, nhanh quên sự đau khổ. Rồi anh ngỏ lời, muốn tôi làm bạn gái anh. Lúc đó, hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Tôi sung sướng nhận lời dù biết rằng rất có thể mình chỉ là một người thay thế.
Tôi vẫn chấp nhận mọi thứ, dù tôi là giải pháp thay thế hay gì cũng được, miễn là tôi có thể trở thành người yêu của anh. Tôi vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó, sự cố gắng của tôi sẽ lay động trái tim anh, sẽ làm cho anh yêu tôi thật sự. Dù bạn bè mắng mỏ tôi rất nhiều, tôi vẫn bỏ ngoài tai. Tôi như vậy có phải là ngu ngốc không, có ảo tưởng quá không?

Theo Kenh14.vn