PDA

View Full Version : cách đây 3 ngăy (80 gio),e bị ép quan hệ đồng mà ko biết.liệu em bị hiv k



ninh ninh
18-07-2014, 18:00
chào anh chio,hiện tại đã 80 giờ em k thể dùng thuốc pep duoc nua,em mới biết đến diễn đà này,em xin kể lại tát cả hành vi của em
*em là sinh viên năm thứ 3 trưoèng đại học thương mại hà nội, em que nghệ an,hiên tại em đang thuê nhà học tập tại hà nội,em sn 93, em thue nhà ở quận nam từ liêm hà nội
*toi hôm thứ 3 bọn em có đi nhậu,đập đá,lắc,xong tăng cuối đi uống ruou tại quán ruou gần nhà,xong mua ruou vào nhà nghi uống tiếp,trong hội của em có 7 nguoi,thì có 1 nguoi đồng tính nam,là bnajn của bạn em,sau khi say rượu,em không biết gì,em liền thuê 1 phòng riêng trong nhà ngi,đi ngủ với 2 nguoi nua,trong đó có 1 nguoi đồng tính,lẽ ra em đi ngủ,nhưng thằng kí lại lôi ra chai ruou bắt uống tiếp,em uông cố,xong em bị chết lúc nào k biết,sáng thứ 4 tỉnh dậy,tháy chóng mặt,đầu óc chẳmng nhớ gì,
em thấy em chỉ mặc mỗi cái quần đùi,trong khi bên cạnh em lai có thằng đồng tính đó nằm bên cạnh,em lục tung đầu óc mà chẳng nhớ gì hết,do say quá,em ko biết thằng đồng tính ka có đè em ra quan hệ đồng tính ko,em hỏi thằng nó,nó bảo nó cũng say ko buiết gì,k biết có quan hệ qua hậu môn em ko,mà thằng đó chơi bời,quan hệ dồng tính lingh tinh,dex bị hiv lắm..
xong em kiểm tra nguoi ko thấy gì khác thuong,ko trầy xước,em lấy gương soi vào hậu môn,không thấy gì,cả ngày hôm đó ko thấy đau dớn gì,tự nhiên từ sáng hôm qua hậu môn của em cư tê tê và hơi nhức liên tực,cứ như buồn ia ấy,lúc sáng dây do ăn nhiều,em có đi ỉa 2 lần liền,tự nhiên 2 hôm nay cứ thấy tê tê hậu môn,ko đau ko rát,nhưng có cảm giác rất tê
,em xin hỏi liệu em có bị thăng đong tinhk ia quan hệ hậu môn k,nếu em bị nó quan hệ em phải làm sao đây,mới duôc có 3 ngày,e lên bv da liêu,họ bảo 2 tuần nưa là 16 ngày quay lại đây xét nghiệm com bo,xong 23 ngày xét nghiệm combo lần nưa,nếu âm tính nghia là k bị xâm hại,.......giờ em phải làm sao
em tên( BQT xóa thông tin) ai đã giông em cho em, xion sdt tu vấn

songchungvoi_HIV
18-07-2014, 18:05
chào anh chio,hiện tại đã 80 giờ em k thể dùng thuốc pep duoc nua,em mới biết đến diễn đà này,em xin kể lại tát cả hành vi của em
*em là sinh viên năm thứ 3 trưoèng đại học thương mại hà nội, em que nghệ an,hiên tại em đang thuê nhà học tập tại hà nội,em sn 93, em thue nhà ở quận nam từ liêm hà nội
*toi hôm thứ 3 bọn em có đi nhậu,đập đá,lắc,xong tăng cuối đi uống ruou tại quán ruou gần nhà,xong mua ruou vào nhà nghi uống tiếp,trong hội của em có 7 nguoi,thì có 1 nguoi đồng tính nam,là bnajn của bạn em,sau khi say rượu,em không biết gì,em liền thuê 1 phòng riêng trong nhà ngi,đi ngủ với 2 nguoi nua,trong đó có 1 nguoi đồng tính,lẽ ra em đi ngủ,nhưng thằng kí lại lôi ra chai ruou bắt uống tiếp,em uông cố,xong em bị chết lúc nào k biết,sáng thứ 4 tỉnh dậy,tháy chóng mặt,đầu óc chẳmng nhớ gì,
em thấy em chỉ mặc mỗi cái quần đùi,trong khi bên cạnh em lai có thằng đồng tính đó nằm bên cạnh,em lục tung đầu óc mà chẳng nhớ gì hết,do say quá,em ko biết thằng đồng tính ka có đè em ra quan hệ đồng tính ko,em hỏi thằng nó,nó bảo nó cũng say ko buiết gì,k biết có quan hệ qua hậu môn em ko,mà thằng đó chơi bời,quan hệ dồng tính lingh tinh,dex bị hiv lắm..
xong em kiểm tra nguoi ko thấy gì khác thuong,ko trầy xước,em lấy gương soi vào hậu môn,không thấy gì,cả ngày hôm đó ko thấy đau dớn gì,tự nhiên từ sáng hôm qua hậu môn của em cư tê tê và hơi nhức liên tực,cứ như buồn ia ấy,lúc sáng dây do ăn nhiều,em có đi ỉa 2 lần liền,tự nhiên 2 hôm nay cứ thấy tê tê hậu môn,ko đau ko rát,nhưng có cảm giác rất tê
,em xin hỏi liệu em có bị thăng đong tinhk ia quan hệ hậu môn k,nếu em bị nó quan hệ em phải làm sao đây,mới duôc có 3 ngày,e lên bv da liêu,họ bảo 2 tuần nưa là 16 ngày quay lại đây xét nghiệm com bo,xong 23 ngày xét nghiệm combo lần nưa,nếu âm tính nghia là k bị xâm hại,.......giờ em phải làm sao
Công nhận bạn cũng rãnh ghê, tạo hết nick này đến níck khác hả Cụ TV Smod 4 con 9???
Chủ đề: tư vấn thêm,do say rượu,em nghi bị cưỡng hiếp quan he dong tinh (http://diendanhiv.vn/threads/15396-tu-van-them-do-say-ruou-em-nghi-bi-cuong-hiep-quan-he-dong-tinh)Chủ đề: quan hệ đồng tính qua hậu mon xong có đau và rát ko,có nhận biếtmifnoc ko (http://diendanhiv.vn/threads/15410-quan-he-dong-tinh-qua-hau-mon-xong-co-dau-va-rat-ko-co-nhan-bietmifnoc-ko)

ninh ninh
18-07-2014, 18:05
hành vi của em diễn ra tối thứ 3,đến sáng ngày thữ,cả ngày hôm đó em kiểm tra hậu môn ko thấy đau hay nhức gì, tự nhiên sang ngày thư 2,hậu môn cứ tê tê ,nhứ như bị đau,và ko có biể hiện gì,huhu,em phải làm sao

ninh ninh
18-07-2014, 18:18
trường hợp của em tỉnh dây thấy có nguoi đồng tính nằm bên cạnh,các anh ơi,cho em hỏi,giờ có chỗ nào khám hậu môn mà biết được hậu môn bi xâm hại hay ko ko,.cho em dia chỉ,em đi kiểm tra,nếu hậu môn em ko bi xam hại thì k sao,liêu khám hậu môn có biết dược hậu môn e có bị xâm hại k

Charles
18-07-2014, 20:07
chào anh chio,hiện tại đã 80 giờ em k thể dùng thuốc pep duoc nua,em mới biết đến diễn đà này,em xin kể lại tát cả hành vi của em
*em là sinh viên năm thứ 3 trưoèng đại học thương mại hà nội, em que nghệ an,hiên tại em đang thuê nhà học tập tại hà nội,em sn 93, em thue nhà ở quận nam từ liêm hà nội
*toi hôm thứ 3 bọn em có đi nhậu,đập đá,lắc,xong tăng cuối đi uống ruou tại quán ruou gần nhà,xong mua ruou vào nhà nghi uống tiếp,trong hội của em có 7 nguoi,thì có 1 nguoi đồng tính nam,là bnajn của bạn em,sau khi say rượu,em không biết gì,em liền thuê 1 phòng riêng trong nhà ngi,đi ngủ với 2 nguoi nua,trong đó có 1 nguoi đồng tính,lẽ ra em đi ngủ,nhưng thằng kí lại lôi ra chai ruou bắt uống tiếp,em uông cố,xong em bị chết lúc nào k biết,sáng thứ 4 tỉnh dậy,tháy chóng mặt,đầu óc chẳmng nhớ gì,
em thấy em chỉ mặc mỗi cái quần đùi,trong khi bên cạnh em lai có thằng đồng tính đó nằm bên cạnh,em lục tung đầu óc mà chẳng nhớ gì hết,do say quá,em ko biết thằng đồng tính ka có đè em ra quan hệ đồng tính ko,em hỏi thằng nó,nó bảo nó cũng say ko buiết gì,k biết có quan hệ qua hậu môn em ko,mà thằng đó chơi bời,quan hệ dồng tính lingh tinh,dex bị hiv lắm..
xong em kiểm tra nguoi ko thấy gì khác thuong,ko trầy xước,em lấy gương soi vào hậu môn,không thấy gì,cả ngày hôm đó ko thấy đau dớn gì,tự nhiên từ sáng hôm qua hậu môn của em cư tê tê và hơi nhức liên tực,cứ như buồn ia ấy,lúc sáng dây do ăn nhiều,em có đi ỉa 2 lần liền,tự nhiên 2 hôm nay cứ thấy tê tê hậu môn,ko đau ko rát,nhưng có cảm giác rất tê
,em xin hỏi liệu em có bị thăng đong tinhk ia quan hệ hậu môn k,nếu em bị nó quan hệ em phải làm sao đây,mới duôc có 3 ngày,e lên bv da liêu,họ bảo 2 tuần nưa là 16 ngày quay lại đây xét nghiệm com bo,xong 23 ngày xét nghiệm combo lần nưa,nếu âm tính nghia là k bị xâm hại,.......giờ em phải làm sao
em tên( BQT xóa thông tin) ai đã giông em cho em, xion sdt tu vấn

Dù có say mềm đến mấy, nếu bạn bị ép QHHM chắc chắn sẽ biết ngay. Bạn chỉ lo lắng suy diễn vậy chứ không thể nhớ nổi có xảy ra tình huống hay không thì chỉ có chờ XN mới giải tỏa nỗi lo trong lòng bạn.

ninh ninh
18-07-2014, 21:46
nhưng là do em say ko biết gì,em sợ bị thằng đồng tính đó cuong hiếp mà k biết,sáng ra em thấy hậu môn ko sao,vẫn ỉa bình thường,nhưng 2 ngày sau tự nhiên hơi tê te và khó chịu.liêu em có nguy cơ k

Charles
18-07-2014, 21:51
nhưng là do em say ko biết gì,em sợ bị thằng đồng tính đó cuong hiếp mà k biết,sáng ra em thấy hậu môn ko sao,vẫn ỉa bình thường,nhưng 2 ngày sau tự nhiên hơi tê te và khó chịu.liêu em có nguy cơ k

Bạn không nhớ nổi mình có hành vi hay không sao BQT biết bạn có nguy cơ hay không. Tư vấn thì cũng phải dựa trên thông tin các bạn cung cấp chứ.

Tuanmecsedec
19-07-2014, 05:26
chào anh chio,hiện tại đã 80 giờ em k thể dùng thuốc pep duoc nua,em mới biết đến diễn đà này,em xin kể lại tát cả hành vi của em
*em là sinh viên năm thứ 3 trưoèng đại học thương mại hà nội, em que nghệ an,hiên tại em đang thuê nhà học tập tại hà nội,em sn 93, em thue nhà ở quận nam từ liêm hà nội
*toi hôm thứ 3 bọn em có đi nhậu,đập đá,lắc,xong tăng cuối đi uống ruou tại quán ruou gần nhà,xong mua ruou vào nhà nghi uống tiếp,trong hội của em có 7 nguoi,thì có 1 nguoi đồng tính nam,là bnajn của bạn em,sau khi say rượu,em không biết gì,em liền thuê 1 phòng riêng trong nhà ngi,đi ngủ với 2 nguoi nua,trong đó có 1 nguoi đồng tính,lẽ ra em đi ngủ,nhưng thằng kí lại lôi ra chai ruou bắt uống tiếp,em uông cố,xong em bị chết lúc nào k biết,sáng thứ 4 tỉnh dậy,tháy chóng mặt,đầu óc chẳmng nhớ gì,
em thấy em chỉ mặc mỗi cái quần đùi,trong khi bên cạnh em lai có thằng đồng tính đó nằm bên cạnh,em lục tung đầu óc mà chẳng nhớ gì hết,do say quá,em ko biết thằng đồng tính ka có đè em ra quan hệ đồng tính ko,em hỏi thằng nó,nó bảo nó cũng say ko buiết gì,k biết có quan hệ qua hậu môn em ko,mà thằng đó chơi bời,quan hệ dồng tính lingh tinh,dex bị hiv lắm..
xong em kiểm tra nguoi ko thấy gì khác thuong,ko trầy xước,em lấy gương soi vào hậu môn,không thấy gì,cả ngày hôm đó ko thấy đau dớn gì,tự nhiên từ sáng hôm qua hậu môn của em cư tê tê và hơi nhức liên tực,cứ như buồn ia ấy,lúc sáng dây do ăn nhiều,em có đi ỉa 2 lần liền,tự nhiên 2 hôm nay cứ thấy tê tê hậu môn,ko đau ko rát,nhưng có cảm giác rất tê
,em xin hỏi liệu em có bị thăng đong tinhk ia quan hệ hậu môn k,nếu em bị nó quan hệ em phải làm sao đây,mới duôc có 3 ngày,e lên bv da liêu,họ bảo 2 tuần nưa là 16 ngày quay lại đây xét nghiệm com bo,xong 23 ngày xét nghiệm combo lần nưa,nếu âm tính nghia là k bị xâm hại,.......giờ em phải làm sao
em tên (BQT xóa thông tin)ai đã giông em cho em, xion sdt tu vấn

Bạn yên tâm qua tất cà nick bạn tạo ra hỏi vấn đề này.Tuanmecsedec đảm bảo 100% nếu thật sự say không biết gì không có cách nào quan hệ bằng đường Hậu Môn được.

P/S : Vì thành viên này thời gian vừa qua thường đưa số ĐT (ma) của người khác.Vì vậy mong các BQT xóa số ĐT của IP này đưa ra.

ninh ninh
19-07-2014, 13:59
Bạn yên tâm qua tất cà nick bạn tạo ra hỏi vấn đề này.Tuanmecsedec đảm bảo 100% nếu thật sự say không biết gì không có cách nào quan hệ bằng đường Hậu Môn được.

P/S : Vì thành viên này thời gian vừa qua thường đưa số ĐT (ma) của người khác.Vì vậy mong các BQT xóa số ĐT của IP này đưa ra.

vậy em có nguy cơ k ạ,cần xét nghiệm ko ạ

Tuanmecsedec
19-07-2014, 14:00
vậy em có nguy cơ k ạ,cần xét nghiệm ko ạ

Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ và không bị ai (quan hệ Hậu môn ) gì hết do bạn lo lắng thôi.

ninh ninh
19-07-2014, 14:21
aloooooooooooooo

11gio sau khi uống ruou xong em về lúc nào k biết,sáng dậy ko thấy nhớ gì hết,thấy mình nằm trên giuong,hỏi mọi nguoi nhà trọ,họ bẩo 11h30 em về,em sợ bị thằng nào đồng tính cuong hiếp mà k biết,
kiểm tra hậu môn ko thấy nhức hay đau,ko chảy máu,đi tiêu ra phân,xong tưqj nhiên 2 ngày sau cứ thấy nhứ và tê,liệu có khi em bị quan hệ,2 ngày sau với đau hậu môn k a, nếu say nằm baast tỉnh thì ko thể nào quan hệ qua hậu môn đúng k ạ, có phải tại em ngủ nên dậy với k nhớ gì,nếu k ngủ thì chắc em phải nhớ đúng k a,a cho e hỏi lần cuối,em 110% ko có nguy cơ chứ a,k cần xn chu a

Tuanmecsedec
19-07-2014, 14:23
aloooooooooooooo

11gio sau khi uống ruou xong em về lúc nào k biết,sáng dậy ko thấy nhớ gì hết,thấy mình nằm trên giuong,hỏi mọi nguoi nhà trọ,họ bẩo 11h30 em về,em sợ bị thằng nào đồng tính cuong hiếp mà k biết,
kiểm tra hậu môn ko thấy nhức hay đau,ko chảy máu,đi tiêu ra phân,xong tưqj nhiên 2 ngày sau cứ thấy nhứ và tê,liệu có khi em bị quan hệ,2 ngày sau với đau hậu môn k a, nếu say nằm baast tỉnh thì ko thể nào quan hệ qua hậu môn đúng k ạ, có phải tại em ngủ nên dậy với k nhớ gì,nếu k ngủ thì chắc em phải nhớ đúng k a,a cho e hỏi lần cuối,em 110% ko có nguy cơ chứ a,k cần xn chu a

Bạn bị mù chữ hay bị điên sao hỏi đi hỏi lại vậy.

ninh ninh
19-07-2014, 14:25
vâng,do em lo quá.mong a thông cảm,vậy em ko cần xét nghiệm chứ a,sao 2 ngày nay hậu môn cứ bị đau tê,hơi tê tê

ninh ninh
19-07-2014, 17:44
cug tại bia rượu,từ nay em xin cạch ra,uống xong ko nhớ gì cả, rõ ràng chủ nhà bảo em về lúc 11h30, còn uống rươu xong là 11 gio 5,em đi bộ về nhà,quảng đường tầm 5ph về tới nhà,tự nhiên sáng mai day ko nhớ gì hết,tự nhiên lài sơ bị thằng đồng tính nào bắt quan hệ đồng tính 20 phu xong thả ra
nếu thực sự bị bắt và hiếp thì em chẳng về được đến nhà đi ngủ đúng k a,va nếu bị hiếp sẽ trần như nhộng,và bi cuop điện thoại và tiền,đằng này tất cả còn nguyên,ko mất gì,nếu hiếp phai bắt có hiếp cả đêm,làm gì có chuyen 11h30- em về đúng k a,mà là phải nằm ở đâu đó
sáng dậy ko đau hậu môn,đi ỉa binh thuong,ko đau đớn gì,tự nhiên 3 ngày nay thấy nhứ hậu môn,soi gương nhìn hậu môn ko thấy có dấu hiệu trày xước gì cả,mà cứ thấy tê tê và khó chịu như buồn ỉa ấy,liêu em có bị trĩ k

Charles
19-07-2014, 18:06
cug tại bia rượu,từ nay em xin cạch ra,uống xong ko nhớ gì cả, rõ ràng chủ nhà bảo em về lúc 11h30, còn uống rươu xong là 11 gio 5,em đi bộ về nhà,quảng đường tầm 5ph về tới nhà,tự nhiên sáng mai day ko nhớ gì hết,tự nhiên lài sơ bị thằng đồng tính nào bắt quan hệ đồng tính 20 phu xong thả ra
nếu thực sự bị bắt và hiếp thì em chẳng về được đến nhà đi ngủ đúng k a,va nếu bị hiếp sẽ trần như nhộng,và bi cuop điện thoại và tiền,đằng này tất cả còn nguyên,ko mất gì,nếu hiếp phai bắt có hiếp cả đêm,làm gì có chuyen 11h30- em về đúng k a,mà là phải nằm ở đâu đó
sáng dậy ko đau hậu môn,đi ỉa binh thuong,ko đau đớn gì,tự nhiên 3 ngày nay thấy nhứ hậu môn,soi gương nhìn hậu môn ko thấy có dấu hiệu trày xước gì cả,mà cứ thấy tê tê và khó chịu như buồn ỉa ấy,liêu em có bị trĩ k

Bạn nên đi khám BS chuẩn đoán chính xác hơn.

ninh ninh
19-07-2014, 18:15
Bạn nên đi khám BS chuẩn đoán chính xác hơn.
vậy cho em hỏi lần cuối,em có nguy cơ hiv k a,cần xét nghiệm k ạ,em sợ xn lám

Charles
19-07-2014, 18:21
vậy cho em hỏi lần cuối,em có nguy cơ hiv k a,cần xét nghiệm k ạ,em sợ xn lám

Nguy cơ do bạn suy diễn ra thôi.

ninh ninh
19-07-2014, 20:13
Nguy cơ do bạn suy diễn ra thôi.
anh cho hỏi thêm là,nếu quan hệ đồng tính xong có đau rát hậu môn trong nhiều ngày k,có chảy máu hậu môn k,say rượu thì khó có thể quan hệ hậu môn đụng ko a,sau khi uống ruou xong,2 ngày em ko dau hậu môn,đến 2 ngày sau te te,cảm giác nhu buồn ỉa ấy,

Charles
19-07-2014, 20:17
anh cho hỏi thêm là,nếu quan hệ đồng tính xong có đau rát hậu môn trong nhiều ngày k,có chảy máu hậu môn k,say rượu thì khó có thể quan hệ hậu môn đụng ko a,sau khi uống ruou xong,2 ngày em ko dau hậu môn,đến 2 ngày sau te te,cảm giác nhu buồn ỉa ấy,

Còn tùy thuộc, nếu người đã QHHM nhiều lần thì sao quan hệ cảm giác bình thường, còn nếu chưa quan hệ bao giờ thì sau quan hệ chắc chắn sẽ đau rát một thời gian.

ninh ninh
19-07-2014, 20:36
Còn tùy thuộc, nếu người đã QHHM nhiều lần thì sao quan hệ cảm giác bình thường, còn nếu chưa quan hệ bao giờ thì sau quan hệ chắc chắn sẽ đau rát một thời gian.
em chưa quan hyệ hậu môn lần nào,nếu em bi xâm hạ hậu môn sẽ đau rát nhiều ngay dúng k a,nhưng 2 ngày truoc ko dau,ỉa binh thuong,đến 2 ngay sau lại dau

Charles
19-07-2014, 21:02
em chưa quan hyệ hậu môn lần nào,nếu em bi xâm hạ hậu môn sẽ đau rát nhiều ngay dúng k a,nhưng 2 ngày truoc ko dau,ỉa binh thuong,đến 2 ngay sau lại dau

Nếu bạn chưa QHHM lần nào thì nhưng gì bạn kể cho thấy chỉ là lo lắng suy diễn ra thôi. Hãy yên tâm như lời anh Tuanmecsedec nhận định.