PDA

View Full Version : “Trông mặt mà bắt hình dong”



Charles
23-07-2014, 16:48
Thứ Tư, 23/07/2014, 09:00

http://www.tamsubantre.org/media/news/201407/1406080854_410DSyeu.jpg

Ảnh minh họa



Tôi tên là M, hiện nay tôi 26 tuổi, tôi hiện đang quen một người hơn 9 tuổi và anh ấy đã có công việc ổn định còn tôi thì chưa có được công việc ổn định cho lắm. Một điều rất đặc biệt là anh ấy là mối tình đầu của tôi khi tôi bước sang tuổi 24.

Tôi đã quen anh ấy từ lần tôi nhắn tin nhầm số điện thoại, tôi cũng không còn nhớ lý do mình nhắn nhầm số điện thoại là như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ là nhắn nhầm rồi thì nói chuyện cho vui thôi, nhưng sau một thời gian dài nói chuyện thấy anh chân thành và suy nghĩ chín chắn nên chúng tôi càng lúc càng nói chuyện nhiều hơn. Gia đình anh muốn anh lấy vợ tại vì trước đây anh từng quen một người gần 3 năm nhưng bị gia đình phản đối nên chia tay. Tôi thấy anh có tính cách giống tôi nên chúng tôi quyết định gặp mặt, anh ấy cho tôi biết thế nào là tình yêu tại vì tôi vốn là con người ít có cảm xúc, có thể nói là vô cảm.


http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/07/07B/120721kplove08_f7fad.jpg
(Ảnh minh họa)

Sau khi đã tìm hiểu nhau kỹ lưỡng tôi đã quyết định dẫn anh về nhà tôi chơi thì nhà tôi không đồng ý vì cho rằng người đó nhìn vẻ bề ngoài không đàng hoàng , nhìn giống người lừa đảo, bố tôi còn nói: “trông mặt mà bắt hình dong, quen người như vậy, sau này tôi sẽ khổ”. Hơn nữa, bố mẹ tôi nói, quen anh ấy qua việc nhầm số điện thoại không biết rõ nguồn gốc người ta như thế nào, anh ấy nói rằng nếu gia đình tôi chấp nhận anh ấy thì sẽ dẫn tôi về nhà anh ấy chơi. Anh ấy cũng kể sơ về tôi cho gia đình anh ấy nghe rồi. Thế nhưng vì sự cương quyết của bố mẹ tôi, tôi buộc phải chia tay anh vì gia đình tôi không đồng ý. Nhưng sau đó, không quên được anh, tôi và anh lại liên lạc trở lại và chúng tôi vẫn lén lút qua lại với nhau, trong khi đó nhà tôi đã mai mối cho tôi người khác đẹp trai hơn, kiếm được tiền nhiều hơn nhưng tôi cũng không cần mấy thứ đó.


http://tuvantuyensinh.vn/uploads/news/ngocdiem/2014/04/21/dunglensauvapnga.jpg
(Ảnh minh họa)

Nhà tôi rất cố chấp bắt phải lấy người đó nếu không sẽ không lấy ai khác, người đó cũng thích tôi. Từ trước tới giờ mọi chuyện tôi đều nghe theo sự sắp đặt của gia đình hết nhưng chuyện hôn nhân làm sao tôi có thể lấy người mà tôi không có cảm giác gì là yêu, là thích như vậy được? Nhà tôi đang rất căng thẳng chỉ cần nhắc tới người yêu tôi là y như rằng lại như sắp có bão,có kinh khủng đang ập đến, Tôi không biết phải vượt qua như thế nào nữa, anh ấy cũng động viên tôi nhiều lắm, có thể vẻ bề ngoài của anh ấy không đẹp như người mà nhà tôi đã sắp đặt nhưng anh ấy chân thành không ai có được điều đó, tôi không biết phải làm như nào để có thể giữ được hạnh phúc của mình và được sự chấp nhận cửa gia đình tôi. Tôi phải làm sao đây?

Hoài Lan (Lạng Sơn)