PDA

View Full Version : Tạm biệt 10 năm đời gay



songchungvoi_HIV
27-07-2014, 13:07
Thứ 5, 10-07-2014 06:21:02 am
Tạm biệt 10 năm đời gay10 năm qua kể từ khi chính thức bước chân vào thế giới này, tôi đã gặp gỡ, quan hệ, qua đêm với không ít người nhưng hình như tất cả đều qua đi như cơn gió lạ, không để lại một dấu ấn hay cảm giác mãnh liệt nào cả. Trong số những người tôi gặp, các lứa tuổi và các ngành nghề cơ bản đều có: đại gia, hotboy, tri thức, kinh doanh, bác sĩ. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp trai và thân hình nóng bỏng của họ nhưng lại không thích tính cách không phải là một người đàn ông trọn vẹn đúng nghĩa của từng người.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/10387703_628456670603110_7195951022893485122_n.jpg
Càng ngày tôi càng nhận ra mình thích chơi và kết bạn với những người đàn ông và những người đàn bà thực thụ.


Tiếng gọi của gia đình, của quy luật tạo hoá đã bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi nhận ra tất cả những cuộc tình đã qua dù dài ngắn cũng chỉ là phù du. Tôi sẽ có vợ thân yêu và những đứa bé xinh xắn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày ngồi viết những dòng tâm sự thầm kín này. Tôi là gay kín, đương nhiên chỉ những người trong giới mới biết. Vào năm cuối của đại học tôi mới biết rõ phần nhiều cảm xúc trong mình là dành cho những người đàn ông nam tính. Kể từ đó tôi đã sống cùng cảm xúc trong từng nơi mình đến, qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống.

10 năm qua kể từ khi chính thức bước chân vào thế giới này, tôi đã gặp gỡ, quan hệ, qua đêm với không ít người nhưng hình như tất cả đều qua đi như cơn gió lạ, không để lại một dấu ấn hay cảm giác mãnh liệt nào cả. Trong số những người tôi gặp, các lứa tuổi và các ngành nghề cơ bản đều có: đại gia, hotboy, tri thức, kinh doanh, bác sĩ. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp trai và thân hình nóng bỏng của họ nhưng lại không thích tính cách không phải là một người đàn ông trọn vẹn đúng nghĩa của từng người. Càng ngày tôi càng nhận ra mình thích chơi và kết bạn với những người đàn ông và những người đàn bà thực thụ.
Tiếng gọi của gia đình, của quy luật tạo hoá đã bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi nhận ra tất cả những cuộc tình đã qua dù dài ngắn cũng chỉ là phù du. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc gia đình, sẽ có vợ thân yêu ở bên, sẽ có những đứa con bé bỏng dễ thương. Tạm biệt 10 năm đó, tạm biệt đời gay. Chúc cho mọi người không còn đau khổ để tiến tới cuộc sống hạnh phúc.
Thanh-VNE