PDA

View Full Version : Quan hệ với người nhiễm HIV, cần tư vấn nhiễm Chlamydia, Giang mai, viêm gan B



EWCC
29-07-2014, 21:21
Mình có quan hệ với người nhiễm HIV, và đang chờ đủ thời gian đi xét nghiệm HIV, tâm trạng rất lo âu và mất bình tĩnh, đã trôi qua 39 ngày, đang cố chờ và rất lo ... nhưng đang dần ổn định. Đọc trên diễn đàn này hàng ngày trong thời gian qua và đã hiểu nhiều và đang mang tâm trạng chờ đợi.

Tuy nhiên, mình bị tiểu đau và đi xét nghiệm tại Pasteur HCM, tuy nhiên vào xét nghiệm Chlamydia, Giang mai, viêm gan B mà bác sĩ rất thờ ơ nói rằng Cấy nước tiểu rồi thì cần gì xét nghiệm Chlamydia, nhưng rồi mình cũng chọn, tuy nhiên kết quả trả ra không có mục nào nói rõ về Chlamydia hết, xin các Anh/ Chị có ai am hiểu về xét nghiệm này xem có bị thiếu hay không vì đóng tiền thì có đủ, nhưng kết quả thì không có nội dung đó, mình tìm hiểu sơ trên web thì mình biết mình đã bị viêm nhiễm gì đó. Mình nôn quá vì đi lấy kết quả cuối giờ không phát số khám bệnh nên hẹn ngày khác, mà mình đi làm khó xin nghỉ nên rất nôn nao trong lòng. Vậy mình xin các Anh/ Chị tư vấn dùm mình :

1/ Mình có nhiễm Chlamydia hay không ?
2/ Kết quả Viêm gan B của mình có phải là không nhiễm và có kháng thể nên không cần chích ngừa hay không ?

Rất cảm ơn các anh chị !


http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/909/OnRwa8.jpg (http://imageshack.com/f/p9OnRwa8j)

http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/xI2Lgs.jpg (http://imageshack.com/f/f0xI2Lgsj)

http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/633/0CQaiF.jpg (http://imageshack.com/f/hl0CQaiFj)

EWCC
30-07-2014, 01:06
Ngủ không được vào xem lại thấy hình bị lỗi nên post lai. Xin Anh/Chị nào biết tư vấn cho mình đc k? Mình bồn chồn lo lắng quá !

http://imageshack.com/a/img909/2235/OnRwa8.jpg

http://imageshack.com/a/img540/1856/xI2Lgs.jpg

http://imageshack.com/a/img633/6909/0CQaiF.jpg

songchungvoi_HIV
30-07-2014, 07:23
Ngủ không được vào xem lại thấy hình bị lỗi nên post lai. Xin Anh/Chị nào biết tư vấn cho mình đc k? Mình bồn chồn lo lắng quá !

http://imageshack.com/a/img909/2235/OnRwa8.jpg

http://imageshack.com/a/img540/1856/xI2Lgs.jpg

http://imageshack.com/a/img633/6909/0CQaiF.jpg
Đây là XN máu tổng quát, hay còn gọi là công thức máu, tất cả đều bình thường, chỉ có bạch cầu hơi cao, có thể do bạn viêm nhiễm gì đó:
Như viêm nứu, sâu răng, uống nhiều kháng sinh....
Bấm vào đây xem thêm
Công thức máu (http://diendanhiv.vn/threads/4928-Cong-thuc-mau)

EWCC
30-07-2014, 08:09
Rất cám ơn anh Sốngchungvới_HIV, nhưng ở đây ý mình nói là mình đi làm xét nghiệm Chlamydia mà chẳng thấy mục nào nói đến ! Mình không thể xin nghỉ phép được để lên Pasteur nên quá nôn nao !

songchungvoi_HIV
30-07-2014, 08:13
Rất cám ơn anh Sốngchungvới_HIV, nhưng ở đây ý mình nói là mình đi làm xét nghiệm Chlamydia mà chẳng thấy mục nào nói đến ! Mình không thể xin nghỉ phép được để lên Pasteur nên quá nôn nao !
Bạn đến BV Da Liễu XN HSV1 và HSV2 (Chlamydia). Với Giang Mai XN phát hiện sớm ở 4 tuần thì XN tại Pastuer = 2 PP, nếu XN = 1 PP thì XN sau 12 tuần.
Bấm vào đây xem
Các bệnh lây qua đường tình dục. (http://diendanhiv.vn/threads/821-Cac-benh-lay-qua-duong-tinh-duc)Kết quả xét nghiệm VDRL,TPHA (http://diendanhiv.vn/threads/9879-Ket-qua-xet-nghiem-VDRL-TPHA)

EWCC
03-08-2014, 19:25
Xin cám ơn anh songchung đã trả lời, thì ra khi mình đi lấy kết quả họ đã đưa sót, và họ đã đưa lại xét nghiệm ! Đến khi mình vào bác sĩ thì mới biết là hóa đơn có đóng tiền mà không đưa đủ giấy ! Sau khi xem thì bác sĩ nói mình không bị gì cả, nhưng mình lại có triệu chứng tiểu rát cả tháng nay rồi, cho nên bác sĩ cho toa thuốc để uống và ghi là "TD nhiễm trùng đường tiểu", hiện nay đang uống nhưng không thấy đỡ !

Viêm gan B thì với kết quả trên, bác sĩ nói rằng đã từng bị nhiễm nhưng giờ hết rồi, không thể chích ngừa được ! Chỉ phải làm thêm 1 xét nghiệm nữa để biết rằng có đủ kháng thể hay không !

http://imagizer.imageshack.us/a/img674/9945/ZxUNqi.jpg


Cuộc đời có những lúc sai lầm, và vì tình yêu mù quáng đã dẫn đến ngày hôm nay phải chịu đựng từng nỗi đau cho đến suốt cuộc đời ! Không còn một sự hy vọng nào cả, sống trong tâm trạng không bình thường đã hơn 40 ngày rồi ! Lúc thì chấp nhận sự thật, lúc thì đau, lúc thì ân hận .... nhiều cảm xúc nhưng phải cố nén lại !

Sau khi xét nghiệm HIV nếu dương tính, không biết rồi đây phải nói sao với gia đình !

Bản thân đang phải cố gắng rất nhiều để vượt qua giai đoạn này ! Vào diễn đàn đọc cũng giúp có được nhiều kiến thức bổ ích và vui vẻ hơn ! Tôi phải cố gắng !

Nguyen Ha
03-08-2014, 19:57
Xin cám ơn anh songchung đã trả lời, thì ra khi mình đi lấy kết quả họ đã đưa sót, và họ đã đưa lại xét nghiệm ! Đến khi mình vào bác sĩ thì mới biết là hóa đơn có đóng tiền mà không đưa đủ giấy ! Sau khi xem thì bác sĩ nói mình không bị gì cả, nhưng mình lại có triệu chứng tiểu rát cả tháng nay rồi, cho nên bác sĩ cho toa thuốc để uống và ghi là "TD nhiễm trùng đường tiểu", hiện nay đang uống nhưng không thấy đỡ !

Viêm gan B thì với kết quả trên, bác sĩ nói rằng đã từng bị nhiễm nhưng giờ hết rồi, không thể chích ngừa được ! Chỉ phải làm thêm 1 xét nghiệm nữa để biết rằng có đủ kháng thể hay không !

http://imagizer.imageshack.us/a/img674/9945/ZxUNqi.jpg


Cuộc đời có những lúc sai lầm, và vì tình yêu mù quáng đã dẫn đến ngày hôm nay phải chịu đựng từng nỗi đau cho đến suốt cuộc đời ! Không còn một sự hy vọng nào cả, sống trong tâm trạng không bình thường đã hơn 40 ngày rồi ! Lúc thì chấp nhận sự thật, lúc thì đau, lúc thì ân hận .... nhiều cảm xúc nhưng phải cố nén lại !

Sau khi xét nghiệm HIV nếu dương tính, không biết rồi đây phải nói sao với gia đình !

Bản thân đang phải cố gắng rất nhiều để vượt qua giai đoạn này ! Vào diễn đàn đọc cũng giúp có được nhiều kiến thức bổ ích và vui vẻ hơn ! Tôi phải cố gắng !

Kết luận của kết quả XN này là không tìm thấy kháng thể lây bệnh thì còn lo gì nữa.
Nguy cơ đã hơn 40 ngày rồi nên đi XN HIV để giải tỏa tâm lý. Đâu cứ nhất thiết 1 lần quan hệ ko an toàn là lây bệnh ngay được. Hãy chờ đợi vào vận may của bạn đi. Chúc bạn có kết quả XN HIV âm tính.

EWCC
03-08-2014, 22:34
Cám ơn Nguyen Ha đã quan tâm, mình bị tiểu rát gần 2 tháng rồi, và có mủ, đây là đợt uống thuốc lần 2, lần trước khám tại Hòa Hảo, lần này Pasteur, uống kháng sinh 3 ngày rồi vẫn không hết rát, mủ thì không thấy nữa. Nước tiểu bây giờ màu xanh vì uống thuốc nên mình nhìn không rõ cái phần lợn cợn, giờ đợi uống hết đợt rồi sẽ tái khám.

Còn chuyện HIV, mình không phải quan hệ chỉ 1 lần, mà quan hệ thường xuyên trong vòng hơn 3 tháng. Mình đã test Determine khi vừa biết bạn mình đã nhiễm HIV và kết quả là mình âm tính, nhưng chỉ loại trừ 3 tháng trước đó. Vì mình đọc ai cũng tư vấn chốt ở tuần 12, vì thế mình cũng chỉ đợi thôi ! Vì kết quả lần đó không chính xác !

Bây giờ chỉ còn mỗi 1 niềm tin để sống là "vợ" mình chấp nhận sự thật và vẫn yêu thương mình cho dù mình có bị nhiễm và người đó cũng muốn bị nhiễm, nhưng mặc cảm tội lỗi của bản thân không thể xóa nhòa được và mình không thể để cho người đó nhiễm bệnh này được ! Chỉ còn chờ đủ thời gian cả 2 sẽ test lại chốt ở tuần thứ 12.

12 năm qua chung sống, cuối cùng tạo hóa cũng ban cho con Virut này ! Chỉ biết trách bản thân.

Và điều cuối cùng thật xấu hổ, vì mình là người đồng tính !

mongbinhan
03-08-2014, 22:55
Hãy vững tin lên bạn. Cuộc sống ai cũng có những lúc sai lầm mà. Hy vọng và cầu chúc bạn sẽ may mắn để định hướng lại cuộc sống theo đúng quỹ đạo...thân ái~4

sailam9893
03-08-2014, 23:26
Sao không đi xét nghiệm Combo để giải tỏa tâm lý bạn. Chúc bạn âm tính :)

sailam9893
03-08-2014, 23:27
Mà nguy cơ của bạn là gì ?, bạn qh có sử dụng BCS không ?

EWCC
04-08-2014, 00:02
Nguy cơ của mình rất cao, không sử dụng BCS trong suốt thời gian quan hệ.

Vì tất cả kết quả theo khuyến cáo là 12 tuần, và rất nhiều người test combo ở tuần thứ 6 sẽ không lật kèo ở tuần thứ 12 (theo như mình đọc tư vấn trên 4rum này).

Nhưng thật sự mình cũng không yên tâm cho dù bây giờ có test. Cố gắng chờ đợi thôi chứ nếu kết quả dương tính ngay bây giờ thì càng không an tâm hơn vì không biết đối mặt với gia đình và với đồng nghiệp.

Thời gian qua mình đã từng có ý định và đã có hành động để chết, nhưng HIV chỉ là 1 phần, phần lớn là do hoàn cảnh diễn biến sự việc như trong phim ... nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng rồi hiện giờ mình ổn hơn, biết chấp nhận và luôn mang một tâm trạng dày vò bản thân vì là người tội lỗi.

Tuanmecsedec
04-08-2014, 05:39
Cám ơn Nguyen Ha đã quan tâm, mình bị tiểu rát gần 2 tháng rồi, và có mủ, đây là đợt uống thuốc lần 2, lần trước khám tại Hòa Hảo, lần này Pasteur, uống kháng sinh 3 ngày rồi vẫn không hết rát, mủ thì không thấy nữa. Nước tiểu bây giờ màu xanh vì uống thuốc nên mình nhìn không rõ cái phần lợn cợn, giờ đợi uống hết đợt rồi sẽ tái khám.

Còn chuyện HIV, mình không phải quan hệ chỉ 1 lần, mà quan hệ thường xuyên trong vòng hơn 3 tháng. Mình đã test Determine khi vừa biết bạn mình đã nhiễm HIV và kết quả là mình âm tính, nhưng chỉ loại trừ 3 tháng trước đó. Vì mình đọc ai cũng tư vấn chốt ở tuần 12, vì thế mình cũng chỉ đợi thôi ! Vì kết quả lần đó không chính xác !

Bây giờ chỉ còn mỗi 1 niềm tin để sống là "vợ" mình chấp nhận sự thật và vẫn yêu thương mình cho dù mình có bị nhiễm và người đó cũng muốn bị nhiễm, nhưng mặc cảm tội lỗi của bản thân không thể xóa nhòa được và mình không thể để cho người đó nhiễm bệnh này được ! Chỉ còn chờ đủ thời gian cả 2 sẽ test lại chốt ở tuần thứ 12.

12 năm qua chung sống, cuối cùng tạo hóa cũng ban cho con Virut này ! Chỉ biết trách bản thân.

Và điều cuối cùng thật xấu hổ, vì mình là người đồng tính !


Nguy cơ của mình rất cao, không sử dụng BCS trong suốt thời gian quan hệ.

Vì tất cả kết quả theo khuyến cáo là 12 tuần, và rất nhiều người test combo ở tuần thứ 6 sẽ không lật kèo ở tuần thứ 12 (theo như mình đọc tư vấn trên 4rum này).

Nhưng thật sự mình cũng không yên tâm cho dù bây giờ có test. Cố gắng chờ đợi thôi chứ nếu kết quả dương tính ngay bây giờ thì càng không an tâm hơn vì không biết đối mặt với gia đình và với đồng nghiệp.

Thời gian qua mình đã từng có ý định và đã có hành động để chết, nhưng HIV chỉ là 1 phần, phần lớn là do hoàn cảnh diễn biến sự việc như trong phim ... nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng rồi hiện giờ mình ổn hơn, biết chấp nhận và luôn mang một tâm trạng dày vò bản thân vì là người tội lỗi.


Vậy trường hợp của bạn quan hệ lần cuối cùng cho đến nay là bao lâu rồi và có xét nghiệm HIV lần nào chưa?.

EWCC
04-08-2014, 21:32
Mình quan hệ lần cuối có nguy cơ là 15/06/2014.
Ngày 19/06/2014 là có test bằng Determine (BV Da liễu) : Âm tính.

=> Nếu như xem 6 tuần trước đây an toàn (không bị lật kèo) thì trước ngày 09/05/2014 mình chưa nhiễm, tuy nhiên sau ngày 09/05/2014 vẫn quan hệ bình thường không an toàn 1 cách vô ý thức (mình quan hệ với người đó không an toàn kể từ ngày 23/03/2014).
=> Nếu xem 3 tháng (90 ngày) trước đây an toàn thì là khoảng ngày 20/03/2014, lúc này mình chưa có quan hệ với người nhiễm.

Vì thế mình dự tính ngày 15/09/2014 mới đi xét nghiệm.

Lo thì cũng lo, buồn thì cũng buồn, muốn chết thì cũng từng đâm đầu vào xe ! Nhưng rồi giờ đây, cần phải biết chấp nhận sự thật, cần phải sống và ôm nỗi tội lỗi này với cha mẹ, cùng những người mình yêu thương ... !

Tất cả 3 người đã có kết quả tình trạng trầm cảm nặng (khi khám tại BV Nhiệt đới). Nhưng bế tắc mãi cũng chẳng đẩy được con virút đó đi ! Sự thật vẫn là sự thật ! Và người tội lỗi nhất là mình ! Mình chưa biết được cảm giác của mình sẽ như thế nào khi đến ngày 15/09/2014 đi xét nghiệm ra kết quả dương tính. Nhưng hiện giờ mình tạm ổn !

Tuanmecsedec
04-08-2014, 22:57
Mình quan hệ lần cuối có nguy cơ là 15/06/2014.
Ngày 19/06/2014 là có test bằng Determine (BV Da liễu) : Âm tính.

=> Nếu như xem 6 tuần trước đây an toàn (không bị lật kèo) thì trước ngày 09/05/2014 mình chưa nhiễm, tuy nhiên sau ngày 09/05/2014 vẫn quan hệ bình thường không an toàn 1 cách vô ý thức (mình quan hệ với người đó không an toàn kể từ ngày 23/03/2014).
=> Nếu xem 3 tháng (90 ngày) trước đây an toàn thì là khoảng ngày 20/03/2014, lúc này mình chưa có quan hệ với người nhiễm.

Vì thế mình dự tính ngày 15/09/2014 mới đi xét nghiệm.

Lo thì cũng lo, buồn thì cũng buồn, muốn chết thì cũng từng đâm đầu vào xe ! Nhưng rồi giờ đây, cần phải biết chấp nhận sự thật, cần phải sống và ôm nỗi tội lỗi này với cha mẹ, cùng những người mình yêu thương ... !

Tất cả 3 người đã có kết quả tình trạng trầm cảm nặng (khi khám tại BV Nhiệt đới). Nhưng bế tắc mãi cũng chẳng đẩy được con virút đó đi ! Sự thật vẫn là sự thật ! Và người tội lỗi nhất là mình ! Mình chưa biết được cảm giác của mình sẽ như thế nào khi đến ngày 15/09/2014 đi xét nghiệm ra kết quả dương tính. Nhưng hiện giờ mình tạm ổn !

Vậy chúc bạn có kết quả như mong muốn.

1landai
04-08-2014, 23:24
sắp chữa được rồi bạn à! chưa chắc bạn đã bị. mà dù có bị cũng chả sao? vui lên mà sống
http://www.tinhte.vn/threads/cac-nha-khoa-hoc-lan-dau-tien-loai-bo-duoc-virus-hiv-khoi-te-bao-nguoi.2332847/