View Full Version : bi vật gì đó cứa vào nghi kim tiêm
thienthanbenho_hn
06-08-2014, 14:20
Em chào các anh, tối hôm qua trên đường đi hoc thêm, đường đi hoc của vẫn chưa làm đường nên mấp mô, nhiều hố nhỏ, và vũng nước, mà chưa có đèn đường, em đang đi xe đạp điện thì bị một anh xe máy vọt lên, em bọ hẫng nên bị xòe ra đường do đường nhấp nhô quá. Em vôi đi học nên dựng xe lên đi tiếp. Lúc đi học về em thấy nhức nhức ở mấy ngón chân. Em kiem tra thì thấy ngang ngón chân cái bị một vết sước như kiểu bị cái sắc nhọn cứa vào. Nhưng em không thấy đỏ. Không biết lúc em bị xòe có phải bị kim tiêm đâm trúc không, vì khu vực đó ít dân ở, toàn xưởng gỗ, và bán vật liệu xây dựng, và cũng có cả thành phần nghiện ma túy. Có khi nào các anh ấy chick xong vứt kim ra đường, em ngã bị cái kim đó đâm vào không. Cứ nghĩ đến là em không sao tập trung học hành được.
Tuanmecsedec
06-08-2014, 14:34
Em chào các anh, tối hôm qua trên đường đi hoc thêm, đường đi hoc của vẫn chưa làm đường nên mấp mô, nhiều hố nhỏ, và vũng nước, mà chưa có đèn đường, em đang đi xe đạp điện thì bị một anh xe máy vọt lên, em bọ hẫng nên bị xòe ra đường do đường nhấp nhô quá. Em vôi đi học nên dựng xe lên đi tiếp. Lúc đi học về em thấy nhức nhức ở mấy ngón chân. Em kiem tra thì thấy ngang ngón chân cái bị một vết sước như kiểu bị cái sắc nhọn cứa vào. Nhưng em không thấy đỏ. Không biết lúc em bị xòe có phải bị kim tiêm đâm trúc không, vì khu vực đó ít dân ở, toàn xưởng gỗ, và bán vật liệu xây dựng, và cũng có cả thành phần nghiện ma túy. Có khi nào các anh ấy chick xong vứt kim ra đường, em ngã bị cái kim đó đâm vào không. Cứ nghĩ đến là em không sao tập trung học hành được.
Do đá hay cái gì quẹt bạn thôi.
thienthanbenho_hn
06-08-2014, 14:38
Thế là em không sao hả anh. Em không có nguy cơ ạ.
Tuanmecsedec
06-08-2014, 14:39
Thế là em không sao hả anh. Em không có nguy cơ ạ.
Bạn yên tâm đi không có gì phải lo lắng hết.
lamnguoitotcungkho
06-08-2014, 14:47
vâng, em cảm ơn anh, chuẩn bị vào năm học mới rồi mà cứ phải lo nghĩ thế này chắc không học nổi mất
Tuanmecsedec
06-08-2014, 14:50
vâng, em cảm ơn anh, chuẩn bị vào năm học mới rồi mà cứ phải lo nghĩ thế này chắc không học nổi mất
Sao mà dùng hai nick tùm lum vậy.
thienthanbenho_hn
06-08-2014, 17:07
vâng, em cảm ơn anh, chuẩn bị vào năm học mới rồi mà cứ phải lo nghĩ thế này chắc không học nổi mất
Bạn này nói cứ như là em vậy.
lamnguoitotcungkho
06-08-2014, 17:12
vâng, em cảm ơn anh, chuẩn bị vào năm học mới rồi mà cứ phải lo nghĩ thế này chắc không học nổi mất
Em đang đọc lại bài của em và xem bài của bạn này, thế nào lại comment nhầm vào bài của bạn. Em cũng có tâm trạng giống mấy bạn ở đây, vừa đi học vừa đi làm mà đầu ốc toàn bị ám ảnh.