PDA

View Full Version : Muốn làm lại cuộc đời



haydoiemkhoiH
09-08-2014, 09:29
Hôm nay tròn 1 năm mình làm hồ sơ điều trị và cũng là ngày mình dứt bỏ kẻ vô lương tâm đó. Thời gian trôi qua, bao nhiêu đêm mất ngủ và những giọt nước mắt rơi. Lòng hận thù trong mình vấn còn, nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này...
Mình còn nhớ 9/8 năm ngoái. Cảm giác run sợ và ngại ngùng khi đi làm hồ sơ điều trị, mắt lúc nào cũng ướt. Có người động viên an ủi và hỏi chuyện. Lúc đấy mình chỉ biết khóc trong im lặng. Và giờ đây sau 1 năm, mình đã đứng vững lên, không còn cảm giác run sợ và ngại ngùng như trước nhưng ánh mắt vẫn rưng rưng khi ai đó hỏi về mình.
Đôi lúc nghĩ về cuộc đời , về số phận, quá khứ và tương lai sao mà mù mịt thế. Giờ đây mình " Muốn làm lại cuộc đời " Muốn có 1 gia đình như bao người khác mà sao khó thế. Nhiều lúc đêm khuya ngẩng mặt lên than ông trời hãy cho con 1 cơ hội để con có thể làm lại cuộc đời. Chả nhẽ người nỡ lấy của con đi tất cả. Tại sao duyên thì có nhưng phận thì sao?
Trong cuộc sống đôi chân ta vẫn đứng vững, miệng ta vẫn cười nhưng lòng ta đau như cắt. Nhiều người nói mình thuận lợi trong công việc, trong mọi cái nhưng duyên tình thì lận đận. Ông trời đâu cho mình tất cả, người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì họ khác mình, họ vô tâm. Đời còn gì bất hạnh dành cho mình nữa không?
Có thể nói 30 tuổi mình bắt đầu làm lại được không? Mình là NCH làm từ đâu đây. Đôi lúc mình buồn cần 1 bờ vai để gục vào khóc, cần người chia sẻ, cần 1 vòng tay. Nhưng nó xa vời quá. Những đêm tối 1 mình với ngôi nhà cảm giác trống rỗng vô cùng. Chỉ biết than ông trời ơi xin cho con 1 cơ hội để con làm lại cuộc đới!

songchungvoi_HIV
09-08-2014, 09:32
Hôm nay tròn 1 năm mình làm hồ sơ điều trị và cũng là ngày mình dứt bỏ kẻ vô lương tâm đó. Thời gian trôi qua, bao nhiêu đêm mất ngủ và những giọt nước mắt rơi. Lòng hận thù trong mình vấn còn, nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này...
Mình còn nhớ 9/8 năm ngoái. Cảm giác run sợ và ngại ngùng khi đi làm hồ sơ điều trị, mắt lúc nào cũng ướt. Có người động viên an ủi và hỏi chuyện. Lúc đấy mình chỉ biết khóc trong im lặng. Và giờ đây sau 1 năm, mình đã đứng vững lên, không còn cảm giác run sợ và ngại ngùng như trước nhưng ánh mắt vẫn rưng rưng khi ai đó hỏi về mình.
Đôi lúc nghĩ về cuộc đời , về số phận, quá khứ và tương lai sao mà mù mịt thế. Giờ đây mình " Muốn làm lại cuộc đời " Muốn có 1 gia đình như bao người khác mà sao khó thế. Nhiều lúc đêm khuya ngẩng mặt lên than ông trời hãy cho con 1 cơ hội để con có thể làm lại cuộc đời. Chả nhẽ người nỡ lấy của con đi tất cả. Tại sao duyên thì có nhưng phận thì sao?
Trong cuộc sống đôi chân ta vẫn đứng vững, miệng ta vẫn cười nhưng lòng ta đau như cắt. Nhiều người nói mình thuận lợi trong công việc, trong mọi cái nhưng duyên tình thì lận đận. Ông trời đâu cho mình tất cả, người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì họ khác mình, họ vô tâm. Đời còn gì bất hạnh dành cho mình nữa không?
Có thể nói 30 tuổi mình bắt đầu làm lại được không? Mình là NCH làm từ đâu đây. Đôi lúc mình buồn cần 1 bờ vai để gục vào khóc, cần người chia sẻ, cần 1 vòng tay. Nhưng nó xa vời quá. Những đêm tối 1 mình với ngôi nhà cảm giác trống rỗng vô cùng. Chỉ biết than ông trời ơi xin cho con 1 cơ hội để con làm lại cuộc đới!
Bạn có thể vào đây tham quan, có nhiều bài viết rất ý nghĩa cho Dòng Máu Quý Tộc
Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (http://diendanhiv.vn/threads/2914-Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc/page45)

hongp79
10-08-2014, 01:42
em đã xuất hiện đây rồi, chờ đợi bao ngày nay rồi , em chạy vòng tròn đi nào

muathu
13-08-2014, 14:46
Chúc bạn sớm tìm đc một nửa yêu thương.....ngôi nhà chung này cũng mát tay lắm đấy bạn àh

niemtinvaconghien
13-08-2014, 19:31
Có H đã sao???
Chỉ mệt chút thôi!!!
Nhưng???? mới là thật
Cảm giác của bạn khó ai có!!
Bởi vì: Vừa cao thượng,vưùa sợ, vừa tự tin.
Chúc bạn sức khỏe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

samhoi
13-08-2014, 19:51
Chúc bạn sớm tìm được một tình yêu đích thực !

haydoiemkhoiH
13-08-2014, 22:56
Mình cũng đang muốn được như muathu ne . Chờ đợi ơ ngôi nhà chung này... Mát tay. Tình yêu ơi ngươi ơ đâu!

chuaxot
14-08-2014, 01:17
Có H đã sao???
Chỉ mệt chút thôi!!!
Nhưng???? mới là thật
Cảm giác của bạn khó ai có!!
Bởi vì: Vừa cao thượng,vưùa sợ, vừa tự tin.
Chúc bạn sức khỏe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thích Câu trả lời của Bạn

chuaxot
14-08-2014, 01:24
Hôm nay tròn 1 năm mình làm hồ sơ điều trị và cũng là ngày mình dứt bỏ kẻ vô lương tâm đó. Thời gian trôi qua, bao nhiêu đêm mất ngủ và những giọt nước mắt rơi. Lòng hận thù trong mình vấn còn, nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này...
Mình còn nhớ 9/8 năm ngoái. Cảm giác run sợ và ngại ngùng khi đi làm hồ sơ điều trị, mắt lúc nào cũng ướt. Có người động viên an ủi và hỏi chuyện. Lúc đấy mình chỉ biết khóc trong im lặng. Và giờ đây sau 1 năm, mình đã đứng vững lên, không còn cảm giác run sợ và ngại ngùng như trước nhưng ánh mắt vẫn rưng rưng khi ai đó hỏi về mình.
Đôi lúc nghĩ về cuộc đời , về số phận, quá khứ và tương lai sao mà mù mịt thế. Giờ đây mình " Muốn làm lại cuộc đời " Muốn có 1 gia đình như bao người khác mà sao khó thế. Nhiều lúc đêm khuya ngẩng mặt lên than ông trời hãy cho con 1 cơ hội để con có thể làm lại cuộc đời. Chả nhẽ người nỡ lấy của con đi tất cả. Tại sao duyên thì có nhưng phận thì sao?
Trong cuộc sống đôi chân ta vẫn đứng vững, miệng ta vẫn cười nhưng lòng ta đau như cắt. Nhiều người nói mình thuận lợi trong công việc, trong mọi cái nhưng duyên tình thì lận đận. Ông trời đâu cho mình tất cả, người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì họ khác mình, họ vô tâm. Đời còn gì bất hạnh dành cho mình nữa không?
Có thể nói 30 tuổi mình bắt đầu làm lại được không? Mình là NCH làm từ đâu đây. Đôi lúc mình buồn cần 1 bờ vai để gục vào khóc, cần người chia sẻ, cần 1 vòng tay. Nhưng nó xa vời quá. Những đêm tối 1 mình với ngôi nhà cảm giác trống rỗng vô cùng. Chỉ biết than ông trời ơi xin cho con 1 cơ hội để con làm lại cuộc đới!
Tôi ko bị H nhưng đọc xong những dòng trên thấy bạn rất có nghị lực đấy. Chúc bạn tìm được 1 nửa của mình bạn nhé. Mong sao bạn luôn may mắn và an lành. Hun bạn 1 cái

hongp79
14-08-2014, 15:42
Mình cũng đang muốn được như muathu ne . Chờ đợi ơ ngôi nhà chung này... Mát tay. Tình yêu ơi ngươi ơ đâu!

anh đây chứ đâu xa, mình cứ làm quen đi nhé, còn đến với nhau được hay không là do duyên phận thôi. em bật đèn xanh lên đi để anh còn chạy nào

Cô Đơn
14-08-2014, 21:24
mình làm bạn với bạn đc ko?cho minh nik face hoac sdt nha co j minh nc nhe minh it len d đ lam.minh se nc nhiu hon

songchungvoi_HIV
14-08-2014, 21:26
mình làm bạn với bạn đc ko?cho minh nik face hoac sdt nha co j minh nc nhe minh it len d đ lam.minh se nc nhiu hon
Bạn muốn làm quen với TV nào thì ghi rõ nick TV đó, vì trong topic có nhiều TV, nên các TV vào đọc k hiểu rõ bạn muốn tiếp cận TV nào

minh tuyến
15-08-2014, 20:28
cố lên em,rồi cuộc đời hạnh phúc sẽ đến với em thôi,đưng tuyệt vọng nhé

Beconhaykhoc
18-08-2014, 21:22
Mọi chuyện rồi sẽ qua ,chúc bạn nhiều niềm vui thương bạn quá

niemtinvaconghien
22-08-2014, 20:42
Người xấu ở đời....!!! thiểu số
Xa hội này.... Cần lắm những bàn tay
Vết thuong.... sẽ lại lành.
Và bạn lại là... chính bạn
Hãy tự tin và ........sẽ đến
!! Chúc bạn tìm ......nữa yêu thương
và Một ngày mới sẽ đến.:zk2016:

niemtinvaconghien
22-08-2014, 20:45
https://www.youtube.com/watch?v=7wEQJcOxq9w

hongp79
23-08-2014, 01:18
em đăng trên này chắc chắn cũng cần làm lại , vậy mà cứ im lìm vậy để anh chờ mãi, cho anh đặt cọc không để anh còn biết. từng ngày hy vọng em đấy, chưa là gì đâu nhưng ngày nào anh cũng vào xem em có tín hiệu gì chưa, càng chờ càng mòn mỏi rồi đấy, chưa chia sẻ chưa gặp, mà chắc gì gặp xong sẽ nhớ sẽ yêu, nên em cứ thoải mái lên cho vui cửa vui nhà em nhé

haydoiemkhoiH
24-08-2014, 00:41
E đang khởi đầu cho m mối nhân duyên mới rồi. Chẳng biết rui thế nào. Đã ơ hoàn cảnh này thôi thì kệ duyên vậy. Chẳng muốn nghĩ nữa. Đời xô ta về đâu ta theo đó. Chỉ mong sau này 2 chữ Bình Yên.........

chuaxot
24-08-2014, 01:59
em đăng trên này chắc chắn cũng cần làm lại , vậy mà cứ im lìm vậy để anh chờ mãi, cho anh đặt cọc không để anh còn biết. từng ngày hy vọng em đấy, chưa là gì đâu nhưng ngày nào anh cũng vào xem em có tín hiệu gì chưa, càng chờ càng mòn mỏi rồi đấy, chưa chia sẻ chưa gặp, mà chắc gì gặp xong sẽ nhớ sẽ yêu, nên em cứ thoải mái lên cho vui cửa vui nhà em nhé

Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc. Bạn rất thật lòng. Tôi quý bạn.

hongp79
24-08-2014, 02:03
E đang khởi đầu cho m mối nhân duyên mới rồi. Chẳng biết rui thế nào. Đã ơ hoàn cảnh này thôi thì kệ duyên vậy. Chẳng muốn nghĩ nữa. Đời xô ta về đâu ta theo đó. Chỉ mong sau này 2 chữ Bình Yên.........vậy chúc em hạnh phúc nhá

hongp79
24-08-2014, 02:08
Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc. Bạn rất thật lòng. Tôi quý bạn.

cảm ơn bạn, tầm này rồi thì cứ nói cho nhanh bạn nhỉ, chắc gì quen đã yêu đâu mà bạn ấy phải xoắn. cũng phải tìm hiểu chán ra chứ

chuaxot
24-08-2014, 02:13
cảm ơn bạn, tầm này rồi thì cứ nói cho nhanh bạn nhỉ, chắc gì quen đã yêu đâu mà bạn ấy phải xoắn. cũng phải tìm hiểu chán ra chứ
Ha ha bạn ơi, phụ nữ họ thế mà. Chúc bạn sớm tìm đc tri kỉ :JFDBQ00002070427A:

buihuy
06-10-2014, 12:13
Mình làm bạn nhé

Lục Giang
28-03-2016, 09:42
cứ tìm sẽ thấy, cứ đi sẽ đến , cứ tin sẽ được và cứ gõ cửa sẽ có người mở cho

Charles
28-03-2016, 09:43
M ten ngoc.sn 82.doc than.01656750924_cung la so zalo cua m.hy vong se tim dc b tot.

Bạn đã có vài bài viết không dấu. Khi tham gia diễn đàn vui lòng viết chữ có dấu, vì đó là quy định chung.

buon chan
18-08-2016, 11:38
Hôm nay tròn 1 năm mình làm hồ sơ điều trị và cũng là ngày mình dứt bỏ kẻ vô lương tâm đó. Thời gian trôi qua, bao nhiêu đêm mất ngủ và những giọt nước mắt rơi. Lòng hận thù trong mình vấn còn, nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này...
Mình còn nhớ 9/8 năm ngoái. Cảm giác run sợ và ngại ngùng khi đi làm hồ sơ điều trị, mắt lúc nào cũng ướt. Có người động viên an ủi và hỏi chuyện. Lúc đấy mình chỉ biết khóc trong im lặng. Và giờ đây sau 1 năm, mình đã đứng vững lên, không còn cảm giác run sợ và ngại ngùng như trước nhưng ánh mắt vẫn rưng rưng khi ai đó hỏi về mình.
Đôi lúc nghĩ về cuộc đời , về số phận, quá khứ và tương lai sao mà mù mịt thế. Giờ đây mình " Muốn làm lại cuộc đời " Muốn có 1 gia đình như bao người khác mà sao khó thế. Nhiều lúc đêm khuya ngẩng mặt lên than ông trời hãy cho con 1 cơ hội để con có thể làm lại cuộc đời. Chả nhẽ người nỡ lấy của con đi tất cả. Tại sao duyên thì có nhưng phận thì sao?
Trong cuộc sống đôi chân ta vẫn đứng vững, miệng ta vẫn cười nhưng lòng ta đau như cắt. Nhiều người nói mình thuận lợi trong công việc, trong mọi cái nhưng duyên tình thì lận đận. Ông trời đâu cho mình tất cả, người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì họ khác mình, họ vô tâm. Đời còn gì bất hạnh dành cho mình nữa không?
Có thể nói 30 tuổi mình bắt đầu làm lại được không? Mình là NCH làm từ đâu đây. Đôi lúc mình buồn cần 1 bờ vai để gục vào khóc, cần người chia sẻ, cần 1 vòng tay. Nhưng nó xa vời quá. Những đêm tối 1 mình với ngôi nhà cảm giác trống rỗng vô cùng. Chỉ biết than ông trời ơi xin cho con 1 cơ hội để con làm lại cuộc đới!
alo mình nhé ban 01243540042 mình q6

Emgaisg
18-08-2016, 18:20
Mình cũng phụ nữ như ban, mình cũng co h, mình hiểu cảm giác cua ban, chúc bạn tim dc hạnh phúc

Lebinhtam1985@gmail.com
24-11-2016, 18:34
Đọc dx nhug dong ts của bạn tôi rất hiu ai cug có 1 noi kho riêng hết bạn ah.pai học cách chấp nhận để mà lớn lên .mih tin rằng bạn sẽ làm lại từ đâu dx .rất han hanh dx làm wen bạn .zalo mih 0962742932

trongbui@gmail.com
28-12-2016, 19:38
Chào bạn mình có thể giúp gì cho bạn được không rất mong được làm quen cùng bạn. trongbui@gmail.com

trongbui@gmail.com
07-01-2017, 22:30
Chào bạn Zalo 01296 055 722 Mong được làm quen

Điều Kỳ Diệu
02-07-2017, 22:00
Có H thì đã sao. Quan trọng là mỗi ngày mình sống là một ngày ý nghĩa. Hôm nay, chị sống ý nghĩa rùi đấy, chúc mừng chị! Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai đó gọi là ngày mai. Chúc chị sức khỏe nhé!

BạcPhận
17-10-2020, 19:17
Cố lên bạn ơi. Cơ hội do mình tạo nên và niềm vui cũng vậy. Đừng nghĩ quá nhiều mong bạn luôn thanh thản nhé