PDA

View Full Version : Không hối hận vì lấy chồng từng nghiện ma túy



songchungvoi_HIV
09-08-2014, 11:03
09/8/2014 08:58
Anh thực sự là người đàn ông của cuộc đời tôi, che chở và bảo vệ tôi bằng cách của một người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ. Anh chăm chỉ làm việc, chẳng nề hà việc gì kể cả vá săm xe máy, xe đạp.
Đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi và anh nên nghĩa vợ chồng. Ngày đó, chuyện tôi chống đối lại cả gia đình để lấy anh là tâm điểm của dư luận, bà con hàng xóm. Họ được phen bàn tán và cười nhạo vì một đứa con gái có danh dự nghề nghiệp lại yêu và đòi lấy một kẻ từng nghiện ma tuý. Bố mẹ khóc lên khóc xuống đòi sống đòi chết bắt tôi bỏ anh. Cuối cùng mọi người cũng phải đồng ý trước quyết tâm của tôi và anh với điều kiện nhà tôi sẽ không tổ chức lễ cưới. Một chút thiệt thòi đó với tôi cũng chẳng đáng gì.

Anh thực sự là người đàn ông của cuộc đời tôi, che chở và bảo vệ tôi bằng cách của một người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ. Anh chăm chỉ làm việc, chẳng nề hà việc gì kể cả vá săm xe máy, xe đạp. Tôi không hề xấu hổ vì công việc của chồng, trái lại thấy vui nhiều hơn. Anh vẫn đang uống thuốc để cai nghiện. Đối với tôi đó chỉ là một căn bệnh và anh đang phải điều trị.

Vợ chồng tôi mới đón thiên thần thứ hai vài ngày trước, chúng tôi giờ có một bé gái và một bé trai xinh xắn, đáng yêu, là kết quả của hơn hai năm tình nghĩa vợ chồng. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình và có lẽ mọi người đang nhìn chúng tôi bằng con mắt khác. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng chưa bao giờ anh để tôi bận tâm về chuyện tiền bạc. Anh không chơi bời, thậm chí còn cắt toàn bộ quan hệ cũ từ khi lấy tôi. Tôi tin rồi sẽ chẳng còn ai nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giễu cợt: Một con bé làm công an đi lấy thằng nghiện ma tuý nữa. Cảm ơn chồng vì đã ở bên em.

Hoài


Theo vnexpress.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-930131637)