View Full Version : đạp phải kim nhọn nhưng em không biết đó có phải là kim tim hay không ?
chào mọi người
chuyện là lúc 6h sáng em đạp phải một một khúc kim loại nhọn ,nó không đâm xuyên qua dép mà nó chỉ đâm xéo vào gót chân. Em ko cảm thấy đau mà chỉ giống như dẵm phải 1 hạt sạn vậy, đưa chân lên xem thử thì thấy nó dính vô chân luôn(nó đâm cũng không sâu lắm) Nhưng lúc đó em chủ quan rút ra vứt rồi đi tiếp. Khi em bước lên xe buýt rồi mới phát hiện gót chân em bị rím máu . khúc kim đó dài khoảng 3-4 cm, màu trắng và có một số phần bị rỉ sét. Ban đầu em cũng ko nghĩ gì nhưng sau khi em kể với mọi người thì ai cũng nói có thể đấy là kim tim. Em có nên đi chích ngừa ko ạ.
songchungvoi_HIV
09-08-2014, 20:14
chào mọi người
chuyện là lúc 6h sáng em đạp phải một một khúc kim loại nhọn ,nó không đâm xuyên qua dép mà nó chỉ đâm xéo vào gót chân. Em ko cảm thấy đau mà chỉ giống như dẵm phải 1 hạt sạn vậy, đưa chân lên xem thử thì thấy nó dính vô chân luôn(nó đâm cũng không sâu lắm) Nhưng lúc đó em chủ quan rút ra vứt rồi đi tiếp. Khi em bước lên xe buýt rồi mới phát hiện gót chân em bị rím máu . khúc kim đó dài khoảng 3-4 cm, màu trắng và có một số phần bị rỉ sét. Ban đầu em cũng ko nghĩ gì nhưng sau khi em kể với mọi người thì ai cũng nói có thể đấy là kim tim. Em có nên đi chích ngừa ko ạ.
Bạn k có nguiy cơ trong trường hợp này, vì chỉ là một khúc kim rĩ sét, tức kim củ, No risk to HIV, bạn nên chích ngừa uốn ván
Truong Xuan
09-08-2014, 20:16
chào mọi người
chuyện là lúc 6h sáng em đạp phải một một khúc kim loại nhọn ,nó không đâm xuyên qua dép mà nó chỉ đâm xéo vào gót chân. Em ko cảm thấy đau mà chỉ giống như dẵm phải 1 hạt sạn vậy, đưa chân lên xem thử thì thấy nó dính vô chân luôn(nó đâm cũng không sâu lắm) Nhưng lúc đó em chủ quan rút ra vứt rồi đi tiếp. Khi em bước lên xe buýt rồi mới phát hiện gót chân em bị rím máu . khúc kim đó dài khoảng 3-4 cm, màu trắng và có một số phần bị rỉ sét. Ban đầu em cũng ko nghĩ gì nhưng sau khi em kể với mọi người thì ai cũng nói có thể đấy là kim tim. Em có nên đi chích ngừa ko ạ.
Nếu bạn dẫm phải kim loại bị rỉ thì nên đi tiêm phòng nhiễm trùng uốn ván. Chứ không có nguy cơ HIV trong trường hợp này.
Cảm ơn mọi người nhiều nhé, bây giờ em có thể yên tâm hơn rồi <3
Tuanmecsedec
09-08-2014, 23:29
chào mọi người
chuyện là lúc 6h sáng em đạp phải một một khúc kim loại nhọn ,nó không đâm xuyên qua dép mà nó chỉ đâm xéo vào gót chân. Em ko cảm thấy đau mà chỉ giống như dẵm phải 1 hạt sạn vậy, đưa chân lên xem thử thì thấy nó dính vô chân luôn(nó đâm cũng không sâu lắm) Nhưng lúc đó em chủ quan rút ra vứt rồi đi tiếp. Khi em bước lên xe buýt rồi mới phát hiện gót chân em bị rím máu . khúc kim đó dài khoảng 3-4 cm, màu trắng và có một số phần bị rỉ sét. Ban đầu em cũng ko nghĩ gì nhưng sau khi em kể với mọi người thì ai cũng nói có thể đấy là kim tim. Em có nên đi chích ngừa ko ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều nhé, bây giờ em có thể yên tâm hơn rồi <3
Những gì bạn kể không có nguy cơ về HIV.Nhưng vì kim đã rĩ sét thì bạn nên đi kiểm tra để chích ngừa uốn ván.