PDA

View Full Version : Cho tôi "lên đỉnh" bằng Oral còn thể xác em để dành tình nhân



songchungvoi_HIV
14-08-2014, 10:51
Thứ năm, 14/08/2014 10:08
Em nói muốn "yêu" tôi bằng Oral để tạo sự mới mẻ cho tôi nhưng thực chất lại để dành thân thể mình cho kẻ thứ ba.
http://images.alobacsi.vn/ThumbImages/Images/Uploaded/Share/2014/08/14/chuyenvochong2_160.jpg
Cũng lâu rồi tôi mới gần vợ do phải đi công tác xa. Nhưng kể từ lần cuối cùng trước chuyến đi dài ngày của mình, tôi chưa được một lần ân ái thể xác cô ấy. Từ khi trở về nhà tới nay đã ba tháng nhưng lần nào gần gũi, cô ấy cũng nói với tôi là chỉ thích yêu bằng miệng để tạo cảm giác mới cho tôi chứ kiểu quan hệ truyền thống kia đã cũ rích rồi.Đúng là từ khi lấy nhau tới giờ, chúng tôi chưa từng quan hệ theo cách này nhưng đàn ông có ai mà không muốn lang thang trên cơ thể phụ nữ trước khi lâm trận đâu.
Tôi càng tỏ ra khó hiểu thì cô ấy lại cho rằng tôi đã cổ hủ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác vợ né tránh chuyện ấy với tôi bằng việc lôi con ra và nói thích ngủ cùng tụi nhỏ. Công việc của tôi bù đầu nên tôi cũng không quá bận tâm đến việc đó. Bởi khi tôi muốn, cô ấy vẫn có thể làm tôi đạt khoái cảm.
Thế rồi trong một buổi nghỉ trưa ở công ty, mọi người cùng đề cập tới chuyện ấy và cách làm mới nó trong cuộc sống vợ chồng. Ai cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình làm tôi thấy phát thèm.
Một đồng nghiệp gợi ý cho tôi là rủ vợ đi xem phim rồi ở lại nhà nghỉ để hâm nóng lại tình yêu của hai người. Tôi thấy gượng gạo vì mình là dân kỹ thuật, hay khô khan nhưng cũng thấy đó là ý tưởng hay nên đã tìm đến rạp chiếu phim để đặt vé.
Tôi lên kế hoạch gửi tụi trẻ cho bà nội chúng và phóng xe tới cổng cơ quan vợ chờ ở đó để tạo bất ngờ cho cô ấy. Giờ kết thúc công việc đã đến, tôi hí hửng đứng lên dõi mắt chờ vợ đi ra. Nhưng khi tôi đang định chạy qua thì thấy cô ấy chạy lại chiếc taxi đậu gần đó và lên xe đi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi phóng xe đuổi theo. Trên chiếc taxi, tôi thấy cô ấy dựa vào vai một người đàn ông nào đó. Tôi bắt đầu điên tiết và tiếp tục bám theo. Chiếc taxi dừng lại trước cửa một nhà nghỉ. Em và gã đàn ông cười nói, nắm tay nhau bước vào đó. Họ thuê phòng rồi tôi cũng thuê sau.
Mọi suy diễn trong đầu tôi bắt đầu hiện ra. Máu tôi như bị dồn lại thành cục, chân tay tôi bủn rủn. Tôi mon men tiến lại căn phòng họ thuê. Những âm thanh điên dại phát ra ở đó. Tôi không thể chịu đựng nổi. Thật là ti tiện khi cái rèm cửa họ cũng không đóng kín. Em từ chối tôi, nhưng lại muốn làm búp bê tình dục cho kẻ khác, thật đau đớn.
Tôi thấy bị sỉ nhục. Cái mà vợ gọi là cảm giác mới dành cho tôi hóa ra là để trốn tránh vì cô ta đã bị mê hoặc bởi thể xác của một kẻ khác. Cô ấy luôn nói với tôi là cách quan hệ truyền thống đã nhàm chán lắm rồi. Thời này người ta chuộng yêu kiểu oral sex. Mọi thứ là như thế đó.
Tôi chết đứng, uất nghẹn, hàng nghìn suy nghĩ chạy qua trong đầu. Tôi muốn xông vào giết chết kẻ phản bội và gã nhân tình khốn nạn, nhưng tôi làm thế liệu còn có ích gì? Nghĩ đến các con, tôi nhắm mắt, lặng lẽ đi về với một nỗi ám ảnh kinh tởm hiện nguyên trong đầu về những âm thanh, hình ảnh mình vừa chứng kiến. Tôi đã bị lừa dối như vậy bao lâu mà không sao tôi hề hay biết?
Tôi vứt hai tấm vé xem phim dưới nền nhà và gục đầu trong vũng rượu vừa bị đổ tung tóe. Và rồi, tôi đứng lên khoác ba lô đi chẳng thèm để lại một lời nhắn nào.
Mấy ngày đã trôi qua, tôi như người mất hồn. Ngoài công việc, tôi chỉ biết có rượu. Mặc cho gia đình tôi và cô ấy gọi điện. Tôi thực sự thấy bị sỉ nhục nhưng tôi chưa biết nên hành động như thế nào. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?
.







Theo tuankts@....... - Đời sống và Pháp luật

trungxm
14-08-2014, 13:01
có thể ai đó có suy nghĩ khác nhưng với tôi có lẽ tôi sẽ chấm dứt ngay chuyện này