PDA

View Full Version : Bác sỹ tình nguyện chữa bệnh cho người vô gia cư



songchungvoi_HIV
16-08-2014, 17:09
16/8/2014 16:23
Một người lao động nhập cư tại Tây An tên là Vương đã nằm trên phố hơn hai tuần do bị thấp khớp. Tờ Tencent cho biết nhờ có bác sĩ Đông y tên Wang Falin đem thuốc chữa trị, ông đã có thể đứng dậy và đi lại được.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/08/16/453ef22f81106e.img.jpg
Bác sỹ về hưu tình nguyện chữa bệnh cho anh Vương

Người vô gia cư tên Vương nói rằng ông sống ở một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông làm việc bán thời gian tại Tây An. Tuy nhiên, do tiêu hết toàn bộ tiền vào tháng trước và không thể kiếm được việc, ông đã ngủ dưới chân cầu.
Vào một ngày, Vương nhận ra mình không thể cử động được. Một cư dân tốt bụng đã gọi cấp cứu đưa ông vào bệnh viện Tây An chữa trị. Tuy nhiên, chi phí bệnh viện quá đắt đỏ khiến ông không thể chi trả, buộc ông phải rời bệnh viện và sống cuộc sống qua ngày ở ngoài đường.
Cư dân xung quanh biết được tình trạng của ông Vương đã hỗ trợ thức ăn và tiền. Khi trời mưa, họ cũng đưa ông đi trú mưa. May thay, bác sĩ Wang Falin đã chữa bệnh cho ông và giờ đây ông có thể đứng dậy và đi lại được.
Khi được hỏi về họ tên đầy đủ, ông Vương đã từ chối nói với lý do không muốn gia đình phải lo lắng.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/08/16/f0f99625-61e9-4940-99a0-9f5aec57e0ee.jpg
Nhờ có bác sĩ tốt bụng, ông Vương đã đi lại được


Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=796256570)