PDA

View Full Version : ôi ! test nhanh hiv 3, 6,12 tháng tại TTYTDP... giúp em với !



dogastray
17-08-2014, 10:43
chào các bạn và các anh chị !
em 21t . trước đây 1 năm em có nguy cơ . em đã xét nghiệm hiv ở cơ sở y tế dự phòng huyện từ liêm Hà Nội , đó là một điểm xét nghiêmh tự nguyện . 3 lần xn là 3,6,12 tháng . em muốn hỏi là xét nghiệm vậy đảm bảo chưa , pp xét nghiệm ấy có sai sót nhiều không và em có cần xét nghiệm thêm hay ở 1 trung tâm khác hay không . cảm ơn mọi người rất rất nhiều !

songchungvoi_HIV
17-08-2014, 10:46
chào các bạn và các anh chị !
em 21t . trước đây 1 năm em có nguy cơ . em đã xét nghiệm hiv ở cơ sở y tế dự phòng huyện từ liêm Hà Nội , đó là một điểm xét nghiêmh tự nguyện . 3 lần xn là 3,6,12 tháng . em muốn hỏi là xét nghiệm vậy đảm bảo chưa , pp xét nghiệm ấy có sai sót nhiều không và em có cần xét nghiệm thêm hay ở 1 trung tâm khác hay không . cảm ơn mọi người rất rất nhiều !
3 lần xn là 3,6,12 tháng => Cho dù nguy cơ bạn cao = trời thì KQ này an toàn 1 tỷ %. TTYTDP là nơi được cấp phép của Sở Y Tế được quyền khẳng định máu DT HIV

Charles
17-08-2014, 10:50
chào các bạn và các anh chị !
em 21t . trước đây 1 năm em có nguy cơ . em đã xét nghiệm hiv ở cơ sở y tế dự phòng huyện từ liêm Hà Nội , đó là một điểm xét nghiêmh tự nguyện . 3 lần xn là 3,6,12 tháng . em muốn hỏi là xét nghiệm vậy đảm bảo chưa , pp xét nghiệm ấy có sai sót nhiều không và em có cần xét nghiệm thêm hay ở 1 trung tâm khác hay không . cảm ơn mọi người rất rất nhiều !

Chuỗi kết quả này khẳng định bạn an toàn tuyệt đối rồi, không cần XN nữa.

dogastray
17-08-2014, 11:03
em còn nhớ giờ này năm ngoái , da của em phát ban đỏ . rồi em đến cơ sở xn đó , 1h30 mới làm việc và lúc đó là12h trưa, 1 tiếng rưỡi em ngồi chờ , em ngồi một mình , em đã khóc , em khóc rất nhiều ...
rồi các bác sĩ đã tư vấn và xn cho em, lúc đó em vui lắm , ai trải qua cảm giác đó mới biết cuộc sống này quý giá như thế nào ? cảm ơn các sĩ TTYTDP huyện Từ Liêm và các bạn đã tư vấn !

songchungvoi_HIV
17-08-2014, 11:06
em còn nhớ giờ này năm ngoái , da của em phát ban đỏ . rồi em đến cơ sở xn đó , 1h30 mới làm việc và lúc đó là12h trưa, 1 tiếng rưỡi em ngồi chờ , em ngồi một mình , em đã khóc , em khóc rất nhiều ...
rồi các bác sĩ đã tư vấn và xn cho em, lúc đó em vui lắm , ai trải qua cảm giác đó mới biết cuộc sống này quý giá như thế nào ? cảm ơn các sĩ TTYTDP huyện Từ Liêm và các bạn đã tư vấn !
Chuyện phát ban k phải là bệnh lý chỉ điểm ai đó nhiễm HIV, bạn an toàn với HIV rùi, giờ bạn có thể sống thoải mái, lập gia đình

dogastray
17-08-2014, 11:07
em đặt tên nick là dog astray . có nghĩa là con chó lạc lối, giống em bây giờ , em đã làm chuyện ấy 1 lần , chỉ 1 lần với gmd, nhưng mang bcs ,sau vẫn lo . em cũng có người iu , nhưng em giữ cho cô ấy mạc dù chỉ cần đòi hỏi là cô ấy sẽ cho . em muốn người em lấy sẽ còn nguyên cho tới đêm tân hôn . rồi cũng chia tay ,2 tháng sau cô ấy nhắn tin là có thai với thằng khác , cuộc đời này sao lắm tréo nghoe quá :'(

songchungvoi_HIV
17-08-2014, 11:11
em đặt tên nick là dog astray . có nghĩa là con chó lạc lối, giống em bây giờ , em đã làm chuyện ấy 1 lần , chỉ 1 lần với gmd, nhưng mang bcs ,sau vẫn lo . em cũng có người iu , nhưng em giữ cho cô ấy mạc dù chỉ cần đòi hỏi là cô ấy sẽ cho . em muốn người em lấy sẽ còn nguyên cho tới đêm tân hôn . rồi cũng chia tay ,2 tháng sau cô ấy nhắn tin là có thai với thằng khác , cuộc đời này sao lắm tréo nghoe quá :'(
chỉ 1 lần với gmd, nhưng mang bcs => Ui trời QHTD với GMD có BCS mà lỵ, như vậy KQ này lại càng khẳng định chiến thắng của bạn trong game show Đường lên đỉnh Olympia rùi

dogastray
17-08-2014, 11:18
:-) . cảm ơn bạn !

Donghpcc90
17-08-2014, 11:27
em đặt tên nick là dog astray . có nghĩa là con chó lạc lối, giống em bây giờ , em đã làm chuyện ấy 1 lần , chỉ 1 lần với gmd, nhưng mang bcs ,sau vẫn lo . em cũng có người iu , nhưng em giữ cho cô ấy mạc dù chỉ cần đòi hỏi là cô ấy sẽ cho . em muốn người em lấy sẽ còn nguyên cho tới đêm tân hôn . rồi cũng chia tay ,2 tháng sau cô ấy nhắn tin là có thai với thằng khác , cuộc đời này sao lắm tréo nghoe quá :'(
phụ nữ mà bạn, lần sau thì cứ mạnh dạn mà làm không thằng khác ăn mất, như thế thì đâu có yêu mình đâu

dogastray
17-08-2014, 11:30
:-) . bạn vui tính quá

Tuanmecsedec
18-08-2014, 21:19
chào các bạn và các anh chị !
em 21t . trước đây 1 năm em có nguy cơ . em đã xét nghiệm hiv ở cơ sở y tế dự phòng huyện từ liêm Hà Nội , đó là một điểm xét nghiêmh tự nguyện . 3 lần xn là 3,6,12 tháng . em muốn hỏi là xét nghiệm vậy đảm bảo chưa , pp xét nghiệm ấy có sai sót nhiều không và em có cần xét nghiệm thêm hay ở 1 trung tâm khác hay không . cảm ơn mọi người rất rất nhiều !


Kết quả này là an toàn tuyệt đối rồi bạn.

mongbinhan
19-08-2014, 01:54
Bạn đã an toàn...còn chuyện riêng của bạn ...người đó không đáng để bạn sầu nãi...quá dễ dãi với thằng khác thì tiếc làm giề