PDA

View Full Version : Bệnh viện và những tấm lòng nhân ái (Bài 1): 15 năm cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân un



songchungvoi_HIV
19-08-2014, 12:54
19/8/2014 11:37

Bà Nhiệm gội đầu cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Bệnh viện có lẽ là một trong những nơi mà người ta sợ phải đặt chân đến . Bởi, đây là nơi của bệnh tật, của đau đớn, của những lo lắng, căng thẳng, nơi người ta đánh mất nhịp sống bình yên từng có. Và tại đây, người ta san sẻ nỗi đau với nhau không cứ gì phải là tiền bạc, vật chất. Đôi khi, những sự quan tâm nhỏ cũng khiến nỗi đau vơi đi phần nào.

Tại hành lang Khoa ngoại và nội 4 của Bệnh Viện Ung Bướu TPHCM (http://citinews.net/xa-hoi/nhu-thoi-90--mu-chu-BJWKPWY/), vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 luôn có sự góp mặt của bà Bùi Thị Nhiệm. Suốt 15 năm nay, bà làm công việc cắt tóc và gội đầu miễn phí cho bệnh nhân ung thư.
Đồng cảm với người ung thư
Bà Nhiệm quyết định làm công việc cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân ung thư từ năm 1999 - lúc người chồng của bà qua đời vì bệnh ung thư. Những ngày đi nuôi chồng nằm viện là những ngày bà thấu hiểu hơn ai hết nỗi khó khăn vất vả mà bệnh nhân ung thư phải gánh chịu, từ những nhu cầu sinh hoạt rất nhỏ như gội đầu, cắt tóc.
Tại khoa Nội 4 của BV, lúc mới nhập viện, bệnh nhân dù là trai hay gái cũng quyết định cạo trọc đầu cho mát và tiện việc điều trị. Thế nhưng, cứ để được một thời gian, tóc lại dài ra lởm chởm. Bởi vậy mới có cảnh nhiều người tay cầm kéo, tay cầm gương, thấy lọn tóc nào có vẻ… thừa thãi là cắt hết, bất chấp đẹp xấu. Những người mới phẫu thuật xong thì không thể tự gội đầu, sợ nước chảy vào vết thương, gây đau nhức, khó lành.
Sẵn nghề cắt tóc từng học được khi còn trẻ, bà Nhiệm quyết định… làm một điều gì đó cho họ: "Vì lúc trẻ có học cắt tóc nên giờ đến BV cắt tóc cho bệnh nhân thấy cũng ổn, chủ yếu là giúp được gì thì giúp chứ người ở đây đã vào viện thì ai cũng khổ, chỉ những ai trải qua mới thấm thía".
Vậy là cứ trưa các ngày 2, 4, 6 suốt 15 năm trời, bà lại tổ chức gội đầu, cắt tóc cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân cứ ngồi sẵn ngoài hành lang, trước phòng vệ sinh của khu Nội 4 -BV Ung Bướu TPHCM (http://citinews.net/doi-song/mong-con-duoc-nhin-thay-con-RAV2P4Y/) chờ bà Nhiệm đến.
Bệnh nhân Trần Thị Hoa (http://citinews.net/xa-hoi/dan-khon-kho-vi--cat-tac--hoanh-hanh-P4YV6NQ/) (Bình Dương) đang điều trị tại BV sau khi phẩu thuật cho biết: "Mới vào đây thấy có cô gội đầu, cắt tóc miễn phí, mừng lắm vì mới mổ xong không tự gội đầu được. Trời nóng bức, khó chịu, mình mẩy lại đau nhức mà được bà Nhiệm gội đầu giúp là thấy người như khỏe hơn một chút".
Chỉ cần có tấm lòng
Theo lời bà Nhiệm, lúc mới bắt đầu đưa ý tưởng cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân tại BV thì thu hút được khoảng 10 đến 13 người. cùng làm Nhưng sau thời gian 10 năm, giờ chỉ còn mình bà là "chủ chốt". Bởi vậy, ở bệnh viện, những bệnh nhân còn khỏe mạnh cũng đến giúp bà. Cứ người khỏe phụ, cắt tóc gội đầu cho người đau yếu. Họ cười nói, trò chuyện, hỏi han nhau, và quên đi nỗi đau bệnh tật mình đang gánh chịu.
Bộ đồ nghề cắt tóc của bà Nhiệm chỉ đơn giản là kéo, lược, dao cạo, tông đơ. Tất cả đều do bà tự trang bị: "Mấy cái này con cái tui cho tiền mua, trong lúc làm thấy thiếu gì thì mua nấy. Từ từ tôi cũng sắm đủ".
Lúc mới bắt đầu công việc, bà hơi vất vả vì phải xách nước từng xô một ra trước cửa nhà vệ sinh để gội đầu cho bệnh nhân. Sau, bà "sáng chế" ra cách dùng ống nhựa, truyền nước từ nhà vệ sinh ra cho đỡ mất công. Và giờ thì mọi thứ trong quy trình cắt gội của bà Nhiệm đã diễn ra trơn tru và bài bản. Bà Nhiệm cười chia sẻ: "Thấy không? Chỉ cần mình có tấm lòng thì cái gì rồi cũng sẽ làm được".
Bà cho biết, trước đây, bà cũng đi cắt tóc, gội đầu cho nhiều bệnh nhân ở các bệnh viện như: Bệnh viện Tâm thần Thủ Đức, Viện dưỡng lão Thị Nghè,… Nhưng nay, vì lớn tuổi cộng với mắc căn bệnh tim, nên bà chỉ tập trung ở Bệnh viện ung Bướu TPHCM.




Theo laodong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-399088048)