PDA

View Full Version : Ngã rẽ cuộc đời của thần đồng toán học trở thành gái “bán hoa”



songchungvoi_HIV
21-08-2014, 16:53
Thứ năm 21/08/2014 14:00
Được mệnh danh là thần đồng toán học nước Anh, 13 tuổi vào đại học, song Sufiah Yusof lại khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn làm nghề bán thân thay vì theo đuổi học hành.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2014_08_20/su.jpg


Sufiah Yusof

</tbody>
Đó là khúc rẽ nghiệt ngã cho một cuộc đời tưởng chừng như đầy hứa hẹn, bỗng chốc rơi vào bi kịch khi cô kiệt sức dưới sức ép từ cách dạy dỗ con quá tàn ác của cha mình.
Tuổi thơ kinh hoàng của một thần đồng
Sufiah Yusof (sinh năm 1984, người gốc Malaysia) từng được coi là thần đồng toán học nước Anh. Cô sinh ra trong một gia đình toàn những người thông minh nhất Anh quốc, trong đó chị gái và anh trai vào đại học khi 12 và 15 tuổi.
Năm 1997, Sufiah lần đầu tiên được mọi người biết đến khi chỉ mới 13 tuổi, cô đã được tuyển thẳng vào Cao đẳng St Hilda, thuộc ĐH Oxford nổi tiếng thế giới để theo đuổi ngành toán học.
“Từ năm 11 tuổi, tôi đã phải học toán suốt ngày trong một căn phòng lạnh cóng mà theo bố tôi đó là cách để tăng sự tập trung. Tôi không có bạn bè. Tôi không thuộc nhóm Nữ hướng đạo. Bố tôi nói ở đó họ không dạy những giá trị văn hóa của Hồi giáo. Tôi khó có thể chơi được với những đứa trẻ khác”. Sufiah thẳng thắn với tờ News of the World.
“Tôi phải học quá nhiều trong nhiều năm liền, những năm đáng lẽ ra tôi phải được vui chơi”, cô nói.
Trong một thời gian dài, Farooq Yusof - cha Sufiah thường được ca ngợi như một người cha mẫu mực, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục với nhiều nghiên cứu thú vị. Minh chứng cho những thí nghiệm của ông là ba đứa con giỏi giang, thông minh.
Theo đó, Sufiah cùng anh chị hàng ngày phải cầu nguyện và tập hít thở trong nhiều giờ liền vào buổi sáng. Những thứ như truyền hình, âm nhạc... hay bất cứ điều gì gây mất tập trung cho việc học, được cho là hình thành nên bộ óc nông cạn đều bị cấm. Bởi cha của họ cho rằng, chỉ cần tâm trí trong sáng, an lành là đủ.
Do cha luôn kỳ vọng quá nhiều nên từ khi sinh ra và được phát hiện như một thần đồng toán học, Sufiah bị ép thi vào cao đẳng St. Hilda, thuộc ĐH Oxford. Cô còn luôn bị so sánh với những người sớm thành đạt khác và không ngừng được cha nhấn mạnh rằng những thành tựu mà cô đạt được là kết quả của việc giảng dạy tuyệt vời mà cha nghĩ ra, chứ không phải đến từ não bộ của Sufiah.
Kể từ khi còn nhỏ, cô gái sinh năm 1984 luôn được đối xử như một mô hình, tác phẩm sáng chế của cha được sản xuất dây chuyền và sẽ là minh chứng điển hình cho các nghiên cứu sau này. Chính điều này đã khiến Sufiah hai lần tìm đến cái chết năm 11 tuổi.
Không chịu được áp lực, đến năm 2000, cô gái sinh năm 1984 khiến nhiều người ngạc nhiên khi biến mất khỏi trường đại học trong hơn hai tuần.
Làm gái mại dâm để làm chủ đời mình
Sau hai tuần, Sufiah được tìm thấy khi đang làm hầu bàn trong một quán cà phê internet. Dù được mọi người hết lời khuyên bảo, song cô nhất quyết từ chối trở về nhà bởi không chịu nổi những áp lực mà bố mẹ mang đến. Theo Sufiah, cô đã bị người thân trong gia đình làm ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần. Và cô không muốn lặp lại cuộc sống khổ sở như anh trai cô đã từng trải qua.
Cô chỉ trở về khi được một gia đình khác nhận nuôi. Nhờ bộ óc thiên tài của mình, cô không gặp mấy khó khăn để tiếp tục chương trình học vào năm 2003.
Năm 2004, Sufiah kết hôn với một luật sư, bỏ dở chuyện học hành và chuyển sang làm trợ lý hành chính tại công ty chuyên về xây dựng. Những tưởng cuộc sống của cô giờ đây sẽ êm đềm, bằng phẳng; tuy nhiên cuộc hôn nhân này lại tan vỡ nhanh chóng sau 13 tháng.
Tháng 3/2008, hàng loạt các trang báo đưa tin về thần đồng toán học gây chấn động cả thế giới. Theo đó, thay vì công việc sử dụng đến trí tuệ tuyệt vời của mình, Sufiah bị phát hiện đang hành nghề như một gái bán hoa. Phát ngôn của cô tại thời điểm đó ngay lập tức gây sốc: "Hiện tôi có một cuộc sống rất tốt đẹp. Tôi không hề hối tiếc. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi".
Sufiah cho biết, cô hài lòng với mức lương 260 USD/giờ nhờ vào nhan sắc, thân hình nóng bỏng của mình. Thậm chí, thay vì lui về ở ẩn, sau khi bị tung ảnh nhạy cảm lên mặt báo, cô gái gốc Malaysia còn không ngại ngần nhận lời chụp ảnh với phong cách sexy trong trang phục đồ lót, thậm chí là khỏa thân cho nhiều tạp chí người lớn.
Như để phản kháng lại gia đình, Sufiah cho hay, cô sẽ không bao giờ lao đầu vào học hành nữa. Cô gái sinh năm 1984 cho biết, cuộc sống như địa ngục trước kia đã biến mất, mọi kỳ vọng quá đáng của cha mẹ sẽ không còn nữa. Những người trong gia đình giờ chỉ biết được thông tin liên quan đến cô qua các lời rao, đoạn quảng cáo về một nữ sinh thông minh, quyến rũ, thích các chàng trai hơn tuổi...
"Mọi người cứ nghĩ rằng làm gái bán hoa rất bẩn thỉu và kinh tởm, nhưng tôi lại thấy khác. Tôi có đủ cái mình cần và đặc biệt là có thể làm chủ được đời mình. Lúc trước, tôi chỉ biết học, học và học, thậm chí không có nổi một người bạn" - Sufiah nói.
Hiện nay, theo một tổ chức Hồi giáo tại Anh, hiện Sufiah Yusof đã bỏ nghề mại dâm và hoạt động rất tích cực cho một tổ chức xã hội.

Gia ToạiTổng hợp
http://tiengchuong.vn/Mai-dam/Nga-re-cuoc-doi-cua-than-dong-toan-hoc-tro-thanh-gai-ban-hoa/11072.vgp