PDA

View Full Version : Vợ gay ly hôn vì chồng bỗng dưng sinh em bé



songchungvoi_HIV
21-08-2014, 18:10
Thứ 5, 21-08-2014 04:23:14 pm
Người đàn ông chuyển giới của Anh đã sinh con, và đây là lý do khiến bạn đời của anh là một người đồng tính nam đòi chia tay.Hình của Paul và đứa bé đã được làm mờ để tránh sự kỳ thị của mọi người vì Paul là người chuyển giới


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/20120312181539_article-2113383-121F556C000005DC-341_468x483.jpg
"Điều ngu ngốc là chúng tôi luôn nói rằng điều này sẽ không thay đổi cuộc sống của chúng tôi" - người bạn đời đồng tính nam tên là Jason nói. "Rõ ràng là chúng tôi không hề hiểu gì việc này".Jason là 'vợ' của Paul. Trước khi chuyển giới thành đàn ông, Paul từng là một cô gái. Sau 6 tháng yêu đương, Paul phát hiện ra là họ sẽ có một đứa con.
Paul là một nghệ sĩ, và dù có "vợ" nhưng anh vẫn mang cơ thể của một phụ nữ. Paul bất ngờ có con và anh nghĩ rằng đó là do anh đã quên dùng thuốc testosterone.
"Thiên thần nhỏ" đã rơ đời vào tháng Ba năm ngoái nhưng một chuỗi căng thẳng bất thường đã trở nên quá sức chịu đựng cho Jason. Và Jason năm nay 25 tuổi, đã quyết định chia tay.
Jason nói: "Quan hệ của chúng tôi đã kết thúc thật tệ. Chúng tôi không nói với nhau nhưng buộc phải cư xử đúng mực vì con gái mình. Tuần sau, con bé sẽ tròn một tuổi. Nó đã bắt đầu đi và lớn thật nhanh".
Ba tháng sau khi gặp gỡ, Jason và Paul chuyển tới sống chung với nhau trong căn hộ ở miền bắc nước Anh. Paul đã chính thức được công nhận chuyển đổi giới tính hợp pháp. Và lúc này, anh là một người đàn ông.
Nhớ lại lúc mà Paul (27 tuổi) cho Jason xem xét nghiệm thai dương tính, Jason nói: "Tôi đã rất sốc và sợ hãi và không hiểu tại sao điều này lại có thể xảy ra trong khi anh ấy vẫn đang dùng thuốc testosterone. Thuốc này giúp anh ấy trông có vẻ nam tính hơn".
"Anh ấy vừa đi nghỉ ở Florida về và nói với tôi rằng anh đã quên uống thuốc. Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều nhưng hệ quả thì thật là khôn lường. Sẽ dễ chịu hơn nếu như cả hai có thể cùng lên kế hoạch sinh con".
Jason ở bên Paul cho tới khi chồng sinh con, nhưng anh nói rằng mọi việc đã bắt đầu "tệ hại" từ lâu trước khi đứa trẻ ra đời.
"Paul đã dừng uống testosterone do đó hormon của anh ấy thể hiện ở khắp mọi chỗ. Anh ấy trở nên ngày càng giống một phụ nữ. Ngực anh ấy to ra, đứa trẻ đạp trong bụng và anh ấy thậm chí còn mùi rất khác".
"Tôi là một người đồng tính nam, có nhiều lúc tôi cảm thấy mình đang ở trong một mối quan hệ mà đáng ra không nên có. Tôi không muốn làm anh ấy buồn nên đã cố kìm nén rất nhiều cảm xúc".
Trước khi có con, cặp đôi này vẫn cùng nhau tận hưởng một cuộc sống sôi động, bao gồm cả những ngày nghỉ ở Paris và London, nhưng những căng thẳng nảy sinh và những đêm không ngủ đã bắt đầu khiến cho mối quan hệ gặp trục trặc. "Tôi nghĩ là quan hệ của chúng tôi đã thay đổi quá nhanh từ lúc còn mới mẻ và thú vị và luôn ở bên bạn bè, đã ngay lập tức trở thành việc nuôi một đứa trẻ" - Jason nói.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/12/18/20120312181539_article-0-11FD47EF000005DC-468_468x614.jpg


Bốn năm trước, một người chuyển giới ở Mỹ là Thomas Beatie cũng thông báo rằng anh có bầu. Anh đã dùng thuốc hormon nam nhưng anh đã cưới một phụ nữ. Để có con, anh đã sử dụng tinh trùng do người khác hiến tặng. Giờ đây, anh đã sinh con được 3 lần.

</tbody>

"Khi ra khỏi nhà nghĩa là bạn phải chắc chắn rằng con bé đã được thay bỉm, sữa được làm ấm trong bình, cầm theo cả ti giả. Nếu quên một trong những thứ đó thì bạn phải trở lại nhà để lấy. Chúng tôi đã kết thúc bằng cãi vã liên miên".Cặp đôi cuối cùng đã chia tay sau một kỳ nghỉ căng thẳng vào tháng 9 năm ngoái. "Trở về nhà và chúng tôi thấy mọi chuyện quá mệt mỏi. Tôi nói rằng: tôi sẽ ra đi khi tôi trở về nhà làm việc" - Jason nói.
"Tôi đón con từ nhà trẻ về và sau đó đi dạo cùng con một lúc để nói lời chia tay".
Cả Jason và Paul đều không muốn đưa tên thật của mình, họ luôn cố gắng bảo vệ con gái của mình. Trước đó, Paul nói rằng anh không muốn mọi người biết về mình anh không muốn trở nên nổi tiếng vì điều này. Anh nói rằng: "Tôi không muốn mọi người biết rằng tôi là người chuyển giới".
"Và tôi phải nghĩ đến con gái của mình và tôi không nghĩ là điều này sẽ tốt cho con bé". Jason nói thêm: "Xã hội đang trở nên cởi mở hơn. Tôi đang hy vọng rằng sau này khi con gái tôi lớn lên, đó sẽ không phải là một vấn đề nhưng còn lúc này, tôi muốn bảo vệ nó.
Tôi đã phải chịu đựng sự kỳ thị khi tôi lớn lên bởi vì tôi đồng tính, nhưng thời gian sẽ thay đổi. Điều có ý nghĩa nhất là con bé được yêu thương. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nó bằng mọi cách".
Jason thăm con gái mỗi tháng một lần nhưng không thể duy trì quan hệ tốt với Paul. Hiện nay, Paul đã dùng thuốc testosterone trở lại.
"Chúng tôi đã nhờ một cố vấn pháp luật do đó mọi chi tiết có thể được sắp xếp" - Jason nói thêm.
Trong một trang viết trên blog của mình những ngày đầu mang thai, Paul viết rằng: "Tôi không phải là người đàn ông đầu tiên sinh con và tôi cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng mọi người chưa hoàn toàn chấp nhận và hiểu chúng tôi, vẫn còn cả một chặng đường dài trước mặt".
"Nhưng nếu như có một điều mà tôi học được từ hành trình từ một cô gái để trở thành một người đàn ông, thì đó chính là sự kiên trì".
Bốn năm trước, một người chuyển giới ở Mỹ là Thomas Beatie cũng thông báo rằng anh có bầu. Anh đã dùng thuốc hormon nam nhưng anh đã cưới một phụ nữ. Để có con, anh đã sử dụng tinh trùng do người khác hiến tặng. Giờ đây, anh đã sinh con được 3 lần.
Lê Thu (theo DM)



</tbody>