PDA

View Full Version : Hoang mang,lo lắng. Rất Ân hận khi không kiểm tra lại BCS của mình sau khi QH với GMD



cho_con_co_hoi_sua_sai
23-08-2014, 21:58
Thật sự em viết câu hỏi lêndiễn đàn trong tâm trạng hoang mang, lo lắng!

Mong anh chị và các bạn tư vấn và chia sẻ cho em. Chuyện là thế này: Cách đâytròn một tháng, sau khi gặp thằng bạn uống bia xong, thì nó rủ đi xuống biểnchơi gái (GMD). Ban đầu em nghĩ nó đùa, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì nóbảo lên tau đèo đi chơi. Phần vì đang còn trẻ, ny chưa có nên trong người cũng rất tò mò và em đã theo nó đi. Xuống đó nó vào phòng trước, còn em thì chờ mộtlát sau thì bà chủ ở đó chở một cô gái mại dâm đến và rồi em theo cô ta vàophòng.

Thật sự đây là lần đầu tiên nên em chỉ nhớ: lúc đó cô ta xé bao cao su (hìnhnhư dùng răng thì phải) và đeo bao vào dương vật của em. Sau đó cô ta cầm dươngvật bỏ vào âm đạo. Quan hệ được tầm 1 phút hay hơn gì đó thì em xuất tinh rồiđẩy thêm mấy cái nữa. Lúc đó cô ta đẩy âm đạo mạnh về phía em rồi đẩy người emra rồi cầm dương vật tút bao cao su. Cô ta đi vào nhà tắm rửa ráy xong rồi theobà chủ về. (Trong quá trình QHTD em có đổi tư thế 2 lần nhưng lần nào cô tacũng cầm dương vật của em bỏ vào âm đạo, và em chỉ nhìn vào mặt cô ta nên khôngchú ý đến tình trạng bao cao su của mình).

Mọi chuyện chỉ thế thôi nhưng khi về đến nhà thì em bắt đầu lo lắng, bồn chồn.Có điều em rất ân hận là lúc đó em sơ ý không kiểm tra lại xem tình trạng baocao su của mình có bị thủng, rách hay gặp sự cố gì trong quá trình quan hệkhông. Sáng hôm sau lập tức em đến trung tâm YTDP tỉnh để xin tư vấn thì cô tưvấn nói là: "em yên tâm đi ko sao đâu, bao cao su trong trường hợp quan hệcường độ mạnh, thời gian lâu mới dễ rách". Về nhà chưa yên tâm, sau đóngày thứ 3 em lại tìm đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh kể lại câuchuyện và muốn xin dùng PEP thì anh tư vấn nói: " trường hợp của bạn kophải dùng PEP vì xác suất lây nhiễm rất thấp hầu như là không có, giả sử córách bao thì tỉ lệ lây nhiễm cũng rất thấp".

Thế rồi 72h qua đi nhưng em vẫn không bớt lo lắng, bồn chồn đến ngày hôm nay.Em đã lên mạng tìm hiểu và đọc rất nhèu bài trong diễn của anh chị và đượcbiết: nếu bao cao su có sự cố gì thì bạn và bạn tình sẽ cảm nhận được và nhìnthấy. Nhưng em cố nhớ lại thì em cũng không còn nhớ rõ được gì nữa. Chính vìlần đầu tiên quan hệ em hoàn toàn bị động nên khi cô ấy bỏ dương vật vào âm đạoem không có một cảm giác gì ở dương vật cả. Em chỉ nhớ lúc xuát tinh em có cảmgiác giật giật ở đầu lỗ sáo và thao tác tút bao cao su của cô ta cũng rất nhanhkhiến cho em khi nhìn xuống dương vật thì cô ta tút đi rồi nên em không thấyđược bao cao su của mình. Mọi việc thoáng qua rất nhanh khiến cho em không địnhhình được.

Bây giờ tâm trạng của em rất rối bời, em không biết mình phải làm thế nào nữa.Giá như lúc đó em níu cô ta lại kiểm tra cái bao thì em đã có cách xử lí rồi.Em nghĩ là bao cao su của mình không tuột vì sau quan hệ, cô ta cầm dương vậtem tút ra thì chắc là tút bao cao su. Một tháng qua, em thật sự hoang mang, làmviệc thì mất tập trung, sinh hoạt bất thường, em strees rất nặng, nhiều lần emđã khóc. Em cũng mới ra trường, chưa giúp gì cho bố mẹ, mong sao cho mọi điềuan lành đén với em. Nhiều lần em muốn đặt câu hỏi lên diễn đàn nhưng em sợ nhậnđc câu trả lời: 'em QHTD thì em phải biết chứ '. em sợ như vậy thôi, em ân hậnvô cùng.

Chắc khi nhìn thấy bài viết của em, nhiều anh chị sẽ ko muốn đọc vì bài viếtquá dài, nhưng em xin các anh chị hãy nán lại vài phút đọc giúp em. Em cũngmuốn các anh chị tư vấn và chia sẻ cho nhẹ lòng. Xin anh chị tư vấn: trongtrường hợp của em, liệu bao cao su có khả năng xảy ra sự cố thủng hay ráchkhông??????. Thật sự em chỉ mong một điều bình an sẽ đến với em, nếu có sự cốgì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều!!!!<o:p></o:p>

Tuanmecsedec
23-08-2014, 22:03
Thật sự em viết câu hỏi lêndiễn đàn trong tâm trạng hoang mang, lo lắng!
Mong anh chị và các bạn tư vấn và chia sẻ cho em. Chuyện là thế này: Cách đâytròn một tháng, sau khi gặp thằng bạn uống bia xong, thì nó rủ đi xuống biểnchơi gái (GMD). Ban đầu em nghĩ nó đùa, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì nóbảo lên tau đèo đi chơi. Phần vì đang còn trẻ, ny chưa có nên trong người cũngrất tò mò và em đã theo nó đi. Xuống đó nó vào phòng trước, còn em thì chờ mộtlát sau thì bà chủ ở đó chở một cô gái mại dâm đến và rồi em theo cô ta vàophòng.
Thật sự đây là lần đầu tiên nên em chỉ nhớ: lúc đó cô ta xé bao cao su (hìnhnhư dùng răng thì phải) và đeo bao vào dương vật của em. Sau đó cô ta cầm dươngvật bỏ vào âm đạo. Quan hệ được tầm 1 phút hay hơn gì đó thì em xuất tinh rồiđẩy thêm mấy cái nữa. Lúc đó cô ta đẩy âm đạo mạnh về phía em rồi đẩy người emra rồi cầm dương vật tút bao cao su. Cô ta đi vào nhà tắm rửa ráy xong rồi theobà chủ về. (Trong quá trình QHTD em có đổi tư thế 2 lần nhưng lần nào cô tacũng cầm dương vật của em bỏ vào âm đạo, và em chỉ nhìn vào mặt cô ta nên khôngchú ý đến tình trạng bao cao su của mình).
Mọi chuyện chỉ thế thôi nhưng khi về đến nhà thì em bắt đầu lo lắng, bồn chồn.Có điều em rất ân hận là lúc đó em sơ ý không kiểm tra lại xem tình trạng baocao su của mình có bị thủng, rách hay gặp sự cố gì trong quá trình quan hệkhông. Sáng hôm sau lập tức em đến trung tâm YTDP tỉnh để xin tư vấn thì cô tưvấn nói là: "em yên tâm đi ko sao đâu, bao cao su trong trường hợp quan hệcường độ mạnh, thời gian lâu mới dễ rách". Về nhà chưa yên tâm, sau đóngày thứ 3 em lại tìm đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh kể lại câuchuyện và muốn xin dùng PEP thì anh tư vấn nói: " trường hợp của bạn kophải dùng PEP vì xác suất lây nhiễm rất thấp hầu như là không có, giả sử córách bao thì tỉ lệ lây nhiễm cũng rất thấp".
Thế rồi 72h qua đi nhưng em vẫn không bớt lo lắng, bồn chồn đến ngày hôm nay.Em đã lên mạng tìm hiểu và đọc rất nhèu bài trong diễn của anh chị và đượcbiết: nếu bao cao su có sự cố gì thì bạn và bạn tình sẽ cảm nhận được và nhìnthấy. Nhưng em cố nhớ lại thì em cũng không còn nhớ rõ được gì nữa. Chính vìlần đầu tiên quan hệ em hoàn toàn bị động nên khi cô ấy bỏ dương vật vào âm đạoem không có một cảm giác gì ở dương vật cả. Em chỉ nhớ lúc xuát tinh em có cảmgiác giật giật ở đầu lỗ sáo và thao tác tút bao cao su của cô ta cũng rất nhanhkhiến cho em khi nhìn xuống dương vật thì cô ta tút đi rồi nên em không thấyđược bao cao su của mình. Mọi việc thoáng qua rất nhanh khiến cho em không địnhhình được.
Bây giờ tâm trạng của em rất rối bời, em không biết mình phải làm thế nào nữa.Giá như lúc đó em níu cô ta lại kiểm tra cái bao thì em đã có cách xử lí rồi.Em nghĩ là bao cao su của mình không tuột vì sau quan hệ, cô ta cầm dương vậtem tút ra thì chắc là tút bao cao su. Một tháng qua, em thật sự hoang mang, làmviệc thì mất tập trung, sinh hoạt bất thường, em strees rất nặng, nhiều lần emđã khóc. Em cũng mới ra trường, chưa giúp gì cho bố mẹ, mong sao cho mọi điềuan lành đén với em. Nhiều lần em muốn đặt câu hỏi lên diễn đàn nhưng em sợ nhậnđc câu trả lời: 'em QHTD thì em phải biết chứ '. em sợ như vậy thôi, em ân hậnvô cùng.
Chắc khi nhìn thấy bài viết của em, nhiều anh chị sẽ ko muốn đọc vì bài viếtquá dài, nhưng em xin các anh chị hãy nán lại vài phút đọc giúp em. Em cũngmuốn các anh chị tư vấn và chia sẻ cho nhẹ lòng. Xin anh chị tư vấn: trongtrường hợp của em, liệu bao cao su có khả năng xảy ra sự cố thủng hay ráchkhông??????. Thật sự em chỉ mong một điều bình an sẽ đến với em, nếu có sự cốgì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều!!!!<o:p></o:p>

Bài viết bạn như tờ sớ táo quân trình Ngọc Hoàng rất tỉ mỉ.Bạn yên tâm những gì bạn kể cho thấy không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
24-08-2014, 09:27
Thật sự em viết câu hỏi lêndiễn đàn trong tâm trạng hoang mang, lo lắng!

Mong anh chị và các bạn tư vấn và chia sẻ cho em. Chuyện là thế này: Cách đâytròn một tháng, sau khi gặp thằng bạn uống bia xong, thì nó rủ đi xuống biểnchơi gái (GMD). Ban đầu em nghĩ nó đùa, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì nóbảo lên tau đèo đi chơi. Phần vì đang còn trẻ, ny chưa có nên trong người cũng rất tò mò và em đã theo nó đi. Xuống đó nó vào phòng trước, còn em thì chờ mộtlát sau thì bà chủ ở đó chở một cô gái mại dâm đến và rồi em theo cô ta vàophòng.

Thật sự đây là lần đầu tiên nên em chỉ nhớ: lúc đó cô ta xé bao cao su (hìnhnhư dùng răng thì phải) và đeo bao vào dương vật của em. Sau đó cô ta cầm dươngvật bỏ vào âm đạo. Quan hệ được tầm 1 phút hay hơn gì đó thì em xuất tinh rồiđẩy thêm mấy cái nữa. Lúc đó cô ta đẩy âm đạo mạnh về phía em rồi đẩy người emra rồi cầm dương vật tút bao cao su. Cô ta đi vào nhà tắm rửa ráy xong rồi theobà chủ về. (Trong quá trình QHTD em có đổi tư thế 2 lần nhưng lần nào cô tacũng cầm dương vật của em bỏ vào âm đạo, và em chỉ nhìn vào mặt cô ta nên khôngchú ý đến tình trạng bao cao su của mình).

Mọi chuyện chỉ thế thôi nhưng khi về đến nhà thì em bắt đầu lo lắng, bồn chồn.Có điều em rất ân hận là lúc đó em sơ ý không kiểm tra lại xem tình trạng baocao su của mình có bị thủng, rách hay gặp sự cố gì trong quá trình quan hệkhông. Sáng hôm sau lập tức em đến trung tâm YTDP tỉnh để xin tư vấn thì cô tưvấn nói là: "em yên tâm đi ko sao đâu, bao cao su trong trường hợp quan hệcường độ mạnh, thời gian lâu mới dễ rách". Về nhà chưa yên tâm, sau đóngày thứ 3 em lại tìm đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh kể lại câuchuyện và muốn xin dùng PEP thì anh tư vấn nói: " trường hợp của bạn kophải dùng PEP vì xác suất lây nhiễm rất thấp hầu như là không có, giả sử córách bao thì tỉ lệ lây nhiễm cũng rất thấp".

Thế rồi 72h qua đi nhưng em vẫn không bớt lo lắng, bồn chồn đến ngày hôm nay.Em đã lên mạng tìm hiểu và đọc rất nhèu bài trong diễn của anh chị và đượcbiết: nếu bao cao su có sự cố gì thì bạn và bạn tình sẽ cảm nhận được và nhìnthấy. Nhưng em cố nhớ lại thì em cũng không còn nhớ rõ được gì nữa. Chính vìlần đầu tiên quan hệ em hoàn toàn bị động nên khi cô ấy bỏ dương vật vào âm đạoem không có một cảm giác gì ở dương vật cả. Em chỉ nhớ lúc xuát tinh em có cảmgiác giật giật ở đầu lỗ sáo và thao tác tút bao cao su của cô ta cũng rất nhanhkhiến cho em khi nhìn xuống dương vật thì cô ta tút đi rồi nên em không thấyđược bao cao su của mình. Mọi việc thoáng qua rất nhanh khiến cho em không địnhhình được.

Bây giờ tâm trạng của em rất rối bời, em không biết mình phải làm thế nào nữa.Giá như lúc đó em níu cô ta lại kiểm tra cái bao thì em đã có cách xử lí rồi.Em nghĩ là bao cao su của mình không tuột vì sau quan hệ, cô ta cầm dương vậtem tút ra thì chắc là tút bao cao su. Một tháng qua, em thật sự hoang mang, làmviệc thì mất tập trung, sinh hoạt bất thường, em strees rất nặng, nhiều lần emđã khóc. Em cũng mới ra trường, chưa giúp gì cho bố mẹ, mong sao cho mọi điềuan lành đén với em. Nhiều lần em muốn đặt câu hỏi lên diễn đàn nhưng em sợ nhậnđc câu trả lời: 'em QHTD thì em phải biết chứ '. em sợ như vậy thôi, em ân hậnvô cùng.

Chắc khi nhìn thấy bài viết của em, nhiều anh chị sẽ ko muốn đọc vì bài viếtquá dài, nhưng em xin các anh chị hãy nán lại vài phút đọc giúp em. Em cũngmuốn các anh chị tư vấn và chia sẻ cho nhẹ lòng. Xin anh chị tư vấn: trongtrường hợp của em, liệu bao cao su có khả năng xảy ra sự cố thủng hay ráchkhông??????. Thật sự em chỉ mong một điều bình an sẽ đến với em, nếu có sự cốgì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều!!!!<o:p></o:p>
Đọc bài bạn lật tới ngược lui, nghiêng qua, úp lại đảo ngược đọc luôn mà k thấy chỗ nào có nguy cơ hết, No risk to HIV

Charles
24-08-2014, 10:14
Thật sự em viết câu hỏi lêndiễn đàn trong tâm trạng hoang mang, lo lắng!

Mong anh chị và các bạn tư vấn và chia sẻ cho em. Chuyện là thế này: Cách đâytròn một tháng, sau khi gặp thằng bạn uống bia xong, thì nó rủ đi xuống biểnchơi gái (GMD). Ban đầu em nghĩ nó đùa, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì nóbảo lên tau đèo đi chơi. Phần vì đang còn trẻ, ny chưa có nên trong người cũng rất tò mò và em đã theo nó đi. Xuống đó nó vào phòng trước, còn em thì chờ mộtlát sau thì bà chủ ở đó chở một cô gái mại dâm đến và rồi em theo cô ta vàophòng.

Thật sự đây là lần đầu tiên nên em chỉ nhớ: lúc đó cô ta xé bao cao su (hìnhnhư dùng răng thì phải) và đeo bao vào dương vật của em. Sau đó cô ta cầm dươngvật bỏ vào âm đạo. Quan hệ được tầm 1 phút hay hơn gì đó thì em xuất tinh rồiđẩy thêm mấy cái nữa. Lúc đó cô ta đẩy âm đạo mạnh về phía em rồi đẩy người emra rồi cầm dương vật tút bao cao su. Cô ta đi vào nhà tắm rửa ráy xong rồi theobà chủ về. (Trong quá trình QHTD em có đổi tư thế 2 lần nhưng lần nào cô tacũng cầm dương vật của em bỏ vào âm đạo, và em chỉ nhìn vào mặt cô ta nên khôngchú ý đến tình trạng bao cao su của mình).

Mọi chuyện chỉ thế thôi nhưng khi về đến nhà thì em bắt đầu lo lắng, bồn chồn.Có điều em rất ân hận là lúc đó em sơ ý không kiểm tra lại xem tình trạng baocao su của mình có bị thủng, rách hay gặp sự cố gì trong quá trình quan hệkhông. Sáng hôm sau lập tức em đến trung tâm YTDP tỉnh để xin tư vấn thì cô tưvấn nói là: "em yên tâm đi ko sao đâu, bao cao su trong trường hợp quan hệcường độ mạnh, thời gian lâu mới dễ rách". Về nhà chưa yên tâm, sau đóngày thứ 3 em lại tìm đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh kể lại câuchuyện và muốn xin dùng PEP thì anh tư vấn nói: " trường hợp của bạn kophải dùng PEP vì xác suất lây nhiễm rất thấp hầu như là không có, giả sử córách bao thì tỉ lệ lây nhiễm cũng rất thấp".

Thế rồi 72h qua đi nhưng em vẫn không bớt lo lắng, bồn chồn đến ngày hôm nay.Em đã lên mạng tìm hiểu và đọc rất nhèu bài trong diễn của anh chị và đượcbiết: nếu bao cao su có sự cố gì thì bạn và bạn tình sẽ cảm nhận được và nhìnthấy. Nhưng em cố nhớ lại thì em cũng không còn nhớ rõ được gì nữa. Chính vìlần đầu tiên quan hệ em hoàn toàn bị động nên khi cô ấy bỏ dương vật vào âm đạoem không có một cảm giác gì ở dương vật cả. Em chỉ nhớ lúc xuát tinh em có cảmgiác giật giật ở đầu lỗ sáo và thao tác tút bao cao su của cô ta cũng rất nhanhkhiến cho em khi nhìn xuống dương vật thì cô ta tút đi rồi nên em không thấyđược bao cao su của mình. Mọi việc thoáng qua rất nhanh khiến cho em không địnhhình được.

Bây giờ tâm trạng của em rất rối bời, em không biết mình phải làm thế nào nữa.Giá như lúc đó em níu cô ta lại kiểm tra cái bao thì em đã có cách xử lí rồi.Em nghĩ là bao cao su của mình không tuột vì sau quan hệ, cô ta cầm dương vậtem tút ra thì chắc là tút bao cao su. Một tháng qua, em thật sự hoang mang, làmviệc thì mất tập trung, sinh hoạt bất thường, em strees rất nặng, nhiều lần emđã khóc. Em cũng mới ra trường, chưa giúp gì cho bố mẹ, mong sao cho mọi điềuan lành đén với em. Nhiều lần em muốn đặt câu hỏi lên diễn đàn nhưng em sợ nhậnđc câu trả lời: 'em QHTD thì em phải biết chứ '. em sợ như vậy thôi, em ân hậnvô cùng.

Chắc khi nhìn thấy bài viết của em, nhiều anh chị sẽ ko muốn đọc vì bài viếtquá dài, nhưng em xin các anh chị hãy nán lại vài phút đọc giúp em. Em cũngmuốn các anh chị tư vấn và chia sẻ cho nhẹ lòng. Xin anh chị tư vấn: trongtrường hợp của em, liệu bao cao su có khả năng xảy ra sự cố thủng hay ráchkhông??????. Thật sự em chỉ mong một điều bình an sẽ đến với em, nếu có sự cốgì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều!!!!<o:p></o:p>

Bạn trình bày dài như truyện tiểu thuyết, đọc mỏi cả mắt mà không tìm thấy chỗ nào có nguy cơ. Chính cái cảm giác khi xuất tinh bạn thấy giật giật ở đầu lỗ sáo là vì khi bạn xuất vào BCS mới có cảm giác đó, còn nếu bao rách khi xuất tinh phóng thẳng vào AD thì làm gì có cảm giác đó.

cho_con_co_hoi_sua_sai
25-08-2014, 14:43
Cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em. Đúng là BCS không có sự cố gì thì em nghĩ mình không có nguy cơ vì em chỉ QHTD, không OS và không hôn vào đâu hết. Nhưng em rất lo BCS có thủng hay rách không, em cố nhớ lại xem có cảm nhận gì không thì không nhớ được nữa. Vì là lần đầu nên em không biết cảm nhận thủng bao hay rách bao nó thế nào, trong lúc quan hệ em cũng không nhìn bao cao su của mình mà nhìn thẳng vào mặt cô ta và sau khi qh xong thì cô ta cầm DV em tút rất nhanh đến nỗi khi em nhìn xuống không thấy bao của mình nên em không biết tình trạng BCS sau quan hệ.
Hơn nữa em cũng ko biết cô ta có kiểm tra lại bao sau qh với em không và nếu BCS có sự cố thủng hay rách thì cô ta có nói lại với em không. Chính vì vậy mà giờ đây em rất lo lắng.

Charles
25-08-2014, 14:48
Cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em. Đúng là BCS không có sự cố gì thì em nghĩ mình không có nguy cơ vì em chỉ QHTD, không OS và không hôn vào đâu hết. Nhưng em rất lo BCS có thủng hay rách không, em cố nhớ lại xem có cảm nhận gì không thì không nhớ được nữa. Vì là lần đầu nên em không biết cảm nhận thủng bao hay rách bao nó thế nào, trong lúc quan hệ em cũng không nhìn bao cao su của mình mà nhìn thẳng vào mặt cô ta và sau khi qh xong thì cô ta cầm DV em tút rất nhanh đến nỗi khi em nhìn xuống không thấy bao của mình nên em không biết tình trạng BCS sau quan hệ.
Hơn nữa em cũng ko biết cô ta có kiểm tra lại bao sau qh với em không và nếu BCS có sự cố thủng hay rách thì cô ta có nói lại với em không. Chính vì vậy mà giờ đây em rất lo lắng.

Quá trình quan hệ nếu bao gặp sự cố tuột hoặc rách cả hai sẽ cảm nhận được ngay và xong trận sẽ thấy ngay bằng mắt thường, đặc biệt GMD vì đó là nghề của cô ta nên cô ta rất nhạy cảm trong vấn đề này, hơn nữa chính cô ta cũng sợ lây bệnh từ khách làng chơi nên nếu bao có sự cố họ sẽ thông báo cho bạn biết ngay để cả hai cùng có hướng xử lý kịp thời.

cho_con_co_hoi_sua_sai
28-08-2014, 23:39
Quá trình quan hệ nếu bao gặp sự cố tuột hoặc rách cả hai sẽ cảm nhận được ngay và xong trận sẽ thấy ngay bằng mắt thường, đặc biệt GMD vì đó là nghề của cô ta nên cô ta rất nhạy cảm trong vấn đề này, hơn nữa chính cô ta cũng sợ lây bệnh từ khách làng chơi nên nếu bao có sự cố họ sẽ thông báo cho bạn biết ngay để cả hai cùng có hướng xử lý kịp thời.
Cảm ơn anh đã tư vấn. Em cũng mong sao là như vậy. Vì em tìm hiểu một số bài trên diễn đàn ta e thấy có trường hợp khi quan hệ rách bao thì cả hai đều không biết đến khi rút DV ra mới biết nên em sợ quá. Hơn nữa chỗ (nơi) em đến là vùng biển nhưng em được biết GMD ở đó đều từ vùng núi cao (có cả vùng dân tộc) đến làm nên em ko biết ý thức phòng tránh và kiến thức về HIV, STDs của họ ra sao.
Đến bây giờ được 5 tuần rồi nhưng em thật sự vẫn đang strees a chị ah, chỗ em là tỉnh lẻ (ở NA) nên em nghĩ ko có xét nghiệm Combo, em dự định hơn tuần nữa sẽ xét nghiệm nhanh. Theo các anh chị em có nên xét nghiệm nhanh sau hơn 6 tuần không hay đợi đến 12 tuần, và kết quả sau 6 tuần đối với xn nhanh có khả quan không a chị?

songchungvoi_HIV
28-08-2014, 23:42
Cảm ơn anh đã tư vấn. Em cũng mong sao là như vậy. Vì em tìm hiểu một số bài trên diễn đàn ta e thấy có trường hợp khi quan hệ rách bao thì cả hai đều không biết đến khi rút DV ra mới biết nên em sợ quá. Hơn nữa chỗ (nơi) em đến là vùng biển nhưng em được biết GMD ở đó đều từ vùng núi cao (có cả vùng dân tộc) đến làm nên em ko biết ý thức phòng tránh và kiến thức về HIV, STDs của họ ra sao.
Đến bây giờ được 5 tuần rồi nhưng em thật sự vẫn đang strees a chị ah, chỗ em là tỉnh lẻ (ở NA) nên em nghĩ ko có xét nghiệm Combo, em dự định hơn tuần nữa sẽ xét nghiệm nhanh. Theo các anh chị em có nên xét nghiệm nhanh sau hơn 6 tuần không hay đợi đến 12 tuần, và kết quả sau 6 tuần đối với xn nhanh có khả quan không a chị?
BCS rách DV lòi hẳn ra, phần bao cuốn về góc DV, vì thế mắt có thể nhình thấy, hoàn toàn k có nguy cơ = ko cần XN

cho_con_co_hoi_sua_sai
29-08-2014, 00:41
BCS rách DV lòi hẳn ra, phần bao cuốn về góc DV, vì thế mắt có thể nhình thấy, hoàn toàn k có nguy cơ = ko cần XN
Nhưng trong trường hợp của em, khi quan hệ em cũng không nhìn xuống DV, xuất tinh xong thì cô ta rút rất nhanh. Lúc đó em nhìn xuống DV thì không thấy BCS nữa nên giả sử nó có sự cố gì thì em cũng không thấy nữa. Em chỉ lo lắng cô ta tút bừa cái không khiểm tra lại bao vứt đi và em cũng không biết nếu BCS tút ra có sự cố gì thì ko biết cô ta có thông báo với em hay không vì đằng nào lúc đó cũng quan hệ xong rồi. Đó mới là cái em strees nhất, chứ nếu như lúc đó rút Dv ra (sau khi xuất tinh) em nhìn thấy BCS của mình hoặc tự tay em tháo bao thì nếu bao có sự cố gì em sẽ biết.

cho_con_co_hoi_sua_sai
29-08-2014, 00:57
Bây giờ thật sự em không biết mình có bị hoang tưởng không nữa. ngày nào em cũng đọc các bài tư vấn trên diễn đàn em mới thấy cuộc sống thật đáng quý từng nào. Thật sự em chỉ biết cầu mong sao cho mọi đều tốt đẹp sẽ đến với em và với tất cả mọi người. Giá như ngày đó ko xảy ra, giá như mình biết kiềm chế ham muốn của bản thân thì..........không còn phải lo lắng hay ân hận như lúc này.

hongp79
29-08-2014, 01:07
bạn lo nghĩ việc khác đi. bao khó rách lắm, lần sau đi đâu cũng để ba con sói trong người của mình là yên tâm

hongp79
29-08-2014, 01:10
bạn inbox mình yahoo hay sđt đi mình thông tư tưởng cho

Tuanmecsedec
29-08-2014, 05:38
Cảm ơn anh đã tư vấn. Em cũng mong sao là như vậy. Vì em tìm hiểu một số bài trên diễn đàn ta e thấy có trường hợp khi quan hệ rách bao thì cả hai đều không biết đến khi rút DV ra mới biết nên em sợ quá. Hơn nữa chỗ (nơi) em đến là vùng biển nhưng em được biết GMD ở đó đều từ vùng núi cao (có cả vùng dân tộc) đến làm nên em ko biết ý thức phòng tránh và kiến thức về HIV, STDs của họ ra sao.
Đến bây giờ được 5 tuần rồi nhưng em thật sự vẫn đang strees a chị ah, chỗ em là tỉnh lẻ (ở NA) nên em nghĩ ko có xét nghiệm Combo, em dự định hơn tuần nữa sẽ xét nghiệm nhanh. Theo các anh chị em có nên xét nghiệm nhanh sau hơn 6 tuần không hay đợi đến 12 tuần, và kết quả sau 6 tuần đối với xn nhanh có khả quan không a chị?

Bạn có xét nghiệm thì chỉ để giải tỏa tâm lý thôi,bạn hoàn toàn không có nguy cơ.

cho_con_co_hoi_sua_sai
01-09-2014, 23:42
bạn lo nghĩ việc khác đi. bao khó rách lắm, lần sau đi đâu cũng để ba con sói trong người của mình là yên tâm
Cảm ơn anh nhiều nak, em cũng muốn nghĩ khác đi mà thật sự không nghĩ khác được nà.. Ngày nào em cũng vào diễn đàn đọc bài. Nhiều lần em muốn làm một công việc hay đi chơi cho khuây khỏa mà ko quên đc, thật sự em rất sợ. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều nhéd

cho_con_co_hoi_sua_sai
01-09-2014, 23:46
Bạn có xét nghiệm thì chỉ để giải tỏa tâm lý thôi,bạn hoàn toàn không có nguy cơ.

Anh Tuanmecsedec ơi, em chỉ sợ cô ta không kiểm tra lại bao cao su sau khi quan hệ hoặc lỡ rách, thủng cô ta biết mà không báo lại với em. Vì cô ta đi vào nhà vs rồi ra thay đồ vào mà không nói gì cả. có khi nào như vậy không anh. em lo quá anh Tuấn ah

Tuanmecsedec
02-09-2014, 04:59
Anh Tuanmecsedec ơi, em chỉ sợ cô ta không kiểm tra lại bao cao su sau khi quan hệ hoặc lỡ rách, thủng cô ta biết mà không báo lại với em. Vì cô ta đi vào nhà vs rồi ra thay đồ vào mà không nói gì cả. có khi nào như vậy không anh. em lo quá anh Tuấn ah

Khi bao cao su bị sự cố rách hay tuột trong lúc quan hệ,bạn và bạn tình sẽ cảm nhận được liền và sau khi quan hệ mắt thường sẽ nhìn thấy.Những gì bạn đang lo lắng là do bạn tự suy diễn ra thôi.

Charles
02-09-2014, 06:00
Anh Tuanmecsedec ơi, em chỉ sợ cô ta không kiểm tra lại bao cao su sau khi quan hệ hoặc lỡ rách, thủng cô ta biết mà không báo lại với em. Vì cô ta đi vào nhà vs rồi ra thay đồ vào mà không nói gì cả. có khi nào như vậy không anh. em lo quá anh Tuấn ah

Gái bán hoa họ làm nghề chỉ vì đồng tiền, chính bản thân họ cũng sợ nhiễm bệnh từ khách làng chơi nên luôn ý thức bảo vệ mình, nếu trong quá trình quan hệ bao có sự cố họ sẽ cảm nhận được ngay và sẽ thông báo cho bạn biết để cả hai cùng có hướng xử lý kịp thời.