PDA

View Full Version : Hạnh phúc và khổ đau của người vợ đồng tính



songchungvoi_HIV
24-08-2014, 11:25
Chủ nhật, 24-08-2014 09:21:00 am
Việc phải/được lộ diện rằng mình là một người đồng tính là cực kỳ khó khăn, nhưng nó còn khó khăn gấp ngàn lần nếu đó là một người đã có chồng, có con… Con đường để có thể đến được đích là sống thật với chính mình, đối với người đồng tính nữ thật quá chông gai. Những đau đớn, những khó khăn mà họ sẽ phải chịu đựng là vô cùng lớn…

Nhiều câu chuyện đau lòng đã được các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên CSAGA ghi lại trong quá trình tiếp nhận những sự cầu cứu của người đồng tính nữ và đây là tâm sự của một người vợ quyết định lộ diện…
"… Thời gian trong 5 ngày qua sao mà dài và mệt mỏi, đau khổ. Nước mắt giờ đây như đã cạn hết. Tôi đã lấy chồng và có một đứa con trai dễ thương được 5 tuổi. Chồng tôi rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Với những người khác, có lẽ như thế là quá đủ cho một cuộc sống hạnh phúc, không còn gì phải đòi hỏi hơn nữa.Thế nhưng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mãn nguyện thực sự. Tôi vẫn thấy mình đang thiếu một điều gì đó. Và tôi thật sự bước vào để tìm hiểu và đón nhận mình là ai được hơn 2 năm nay.
Lần đầu tiên khi tôi biết mình là les, tôi cảm thấy sốc và hoang mang lắm. Tôi cũng đã gặp không ít những thất vọng và đau lòng khi đi sâu tìm hiểu cái cộng đồng này và tôi sợ tôi cũng sẽ giống như họ. Và rồi mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp người ấy. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu như hiện nay.
Và tôi quyết định “comeout” vì không muốn thấy người mình yêu bị lẻ loi, cô đơn, để người ấy thấy được tình yêu của mình là thật chứ không đùa vui, hay là tò mò hoặc tìm của lạ.



<tbody>
http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/vnm_2012_449821.JPG



Và tôi quyết định “comeout” vì không muốn thấy người mình yêu bị lẻ loi, cô đơn - ảnh minh họa


</tbody>


Người đầu tiên tôi mời ngồi xuống để mình nói về chuyện này là ba của con tôi. Tôi đã thú nhận với anh tất cả và xin anh tha thứ vì tôi đã không làm tròn bổn phận của một người vợ với anh. Tôi cũng xin anh đừng bắt tôi phải rời xa con, cho tôi được yêu và sống thật với lòng mình, đừng làm hại người bạn của tôi.

Anh nhìn tôi thật lâu… thời gian lúc ấy như đang đóng băng, chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi có ánh mắt như vậy. Rồi anh ấy lên tiếng bảo tôi nói ra hết đi, cứ tâm sự với anh như với một người bạn. Lúc ấy tôi nghĩ trong lòng: Anh ấy thật là tốt, thật cao thượng, mình thật may mắn!
Nhưng không, sau khi nói chuyện với tôi xong, anh ta thành người khác. Chồng tôi không tiếc lời làm nhục tôi, đánh tôi và gọi cho bạn bè, gia đình, nói hết cho mọi người biết. Tôi choáng váng, khóc thật nhiều vì cảm thấy mình bị bán đứng vậy. Bây giờ, vết thương trong người tôi còn không đau bằng vết thương trong tim.
Giờ đây, mọi người nhìn tôi với con mắt đầy oán trách. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu tôi. Họ cho rằng vì tôi nên gia đình tôi đang đổ vỡ. Không ai để tôi có cơ hội nói một lời nào, chỉ có những cú điện thoại đầy những lời khuyên hay trách móc. Tôi thấy mình như đang bị cô lập hoàn toàn, cô đơn và đau lắm.
Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Chồng tôi từ đấy đã thay đổi hoàn toàn. Không hiểu ai chỉ cho anhmà đêm nào anh cũng bắt tôi làm “chuyện ấy” với suy nghĩ càng “làm” nhiều thì tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi thấy cuộc sống của tôi như rơi xuống địa ngục, tôi sợ bóng tối, sợ mỗi khi đêm xuống.
Sao tôi chỉ mong muốn có một tình yêu thôi mà cũng khó khăn đến thế. Ai cũng có quyền được yêu người mình yêu, sao tôi lại không thể? Tình yêu đồng giới có gì sai trái chứ?

Theo các chuyên gia của Trung tâm CSAGA, có rất nhiều hành vi bạo lực kinh khủng mà các bạn đồng tính vẫn đang phải chịu đựng vì cha mẹ, người thân của họ chưa hiểu hết veè xu hướng tình dục, cũng như cảm xúc của con cái mình. Những hành vi này đã dẫn đến hậu quả không nhỏ, nó khiến rất nhiều bạn đồng tính trở nên rối loạn tâm lý, trầm cảm, đau khổ và không ít người tự tìm đến cái chết như một lối thoát cho mình.



Ngọc Quỳnh - (ghi) VnMedia