View Full Version : Đạp phải vật nhọn khi đi siêu thị nghi kim tiêm
tranganh_vn
26-08-2014, 18:34
Em chào anh chị, hồi chiều lúc em đi mua đồ ở siêu thị về, lúc đi ra bãi gửi xe thì em thấy gần ngón chân cái của mình như đá hay dẫm phải cái gì đó nhọn, làm chân em nhức ơi là nhức như kiểu dằm đâm, em có đi tất và giầy da, không cao gót. em nhức đến tận lúc về nhà. về nhà em có cởi tất ra và xoa xoa chỗ nhức thì một lúc nó đỡ, em cũng không thấy có máu. em có nguy cơ đá phải kim tiêm không các anh. giờ chỗ đó nó thỉnh thoảng vẫn hơi nhức nhức. em lo quá.
Nguyen Ha
26-08-2014, 18:57
Em chào anh chị, hồi chiều lúc em đi mua đồ ở siêu thị về, lúc đi ra bãi gửi xe thì em thấy gần ngón chân cái của mình như đá hay dẫm phải cái gì đó nhọn, làm chân em nhức ơi là nhức như kiểu dằm đâm, em có đi tất và giầy da, không cao gót. em nhức đến tận lúc về nhà. về nhà em có cởi tất ra và xoa xoa chỗ nhức thì một lúc nó đỡ, em cũng không thấy có máu. em có nguy cơ đá phải kim tiêm không các anh. giờ chỗ đó nó thỉnh thoảng vẫn hơi nhức nhức. em lo quá.
Sao cứ đá, đạp phải cái gì cũng liên tưởng tới kim tiêm vậy nhỉ? Khi nào đúng cái kim tiêm đó cắm vào chân bạn và bạn phải dùng tay rút cái kim đó ra thì mới có nguy cơ.
tranganh_vn
26-08-2014, 19:05
em sợ lúc em đá mạnh chân quá nó văng đi mất thì sao hả anh.
trungan1987
26-08-2014, 19:11
em sợ lúc em đá mạnh chân quá nó văng đi mất thì sao hả anh.
Kim tiêm... nếu bạn đá hay đạp là bạn nhảy bắn người rồi bạn... và sẽ có máu ak bạn...
Nguyen Ha
26-08-2014, 19:13
em sợ lúc em đá mạnh chân quá nó văng đi mất thì sao hả anh.
Hix, bạn suy diễn quá rồi, không có chuyện đó.
Tuanmecsedec
27-08-2014, 06:43
Em chào anh chị, hồi chiều lúc em đi mua đồ ở siêu thị về, lúc đi ra bãi gửi xe thì em thấy gần ngón chân cái của mình như đá hay dẫm phải cái gì đó nhọn, làm chân em nhức ơi là nhức như kiểu dằm đâm, em có đi tất và giầy da, không cao gót. em nhức đến tận lúc về nhà. về nhà em có cởi tất ra và xoa xoa chỗ nhức thì một lúc nó đỡ, em cũng không thấy có máu. em có nguy cơ đá phải kim tiêm không các anh. giờ chỗ đó nó thỉnh thoảng vẫn hơi nhức nhức. em lo quá.
em sợ lúc em đá mạnh chân quá nó văng đi mất thì sao hả anh.
Ở ngay thanh thiên bạch nhật,siêu thị và bãi gởi xe làm gì kim tiêm ở đâu mà có bạn.Bạn suy diễn não nề quá rồi.