PDA

View Full Version : Xúc động với ông bố dạy con đồng tính phải tự hào vào thập niên 50



Charles
28-08-2014, 06:05
Xúc động với ông bố dạy con đồng tính phải tự hào vào thập niên 50

Đăng Bởi MỘT THẾ GIỚI - <time class="updated meta-button" datetime="05:00 28-08-2014" pubdate="">05:00 28-08-2014</time><time class="updated meta-button" datetime="05:00 28-08-2014" pubdate=""></time><time class="updated meta-button" datetime="05:00 28-08-2014" pubdate=""></time>

http://motthegioi.vn/Uploaded/chithien/2014_08_27/drag50s_IFIX.jpg?width=600&height=300&crop=auto


Patrick Haggerty



http://motthegioi.vn/App_Themes/images/mtg-mark.png Tuy năm nay đã 70 tuổi nhưng Patrick Haggerty vẫn không thể nào quên được lời dạy mà người cha nông dân đã dành cho ông vào thuở thiếu niên. Khi ấy, đồng tính vẫn còn là một chủ đề rất nhạy cảm và cấm kị tại Mỹ.




Chia sẻ với OutLoud (một dự án chuyên thu thập những câu chuyện về cộng đồng LGBT), Patrick Haggerty đã miêu tả cha mình như "một vị thánh bảo vệ cho những kẻ yếu đuối".




<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_08_27/haggerty2_rppa.jpg?width=600



Patrick Haggerty (trái)

</tbody>





Câu chuyện xảy ra vào mùa thu năm 1959 tại một vùng quê hẻo lánh của bang Washington, Mỹ. Ngày khai giảng, cậu bé Patrick Haggerty 16 tuổi đang chuẩn bị bước lên sân khấu để biểu diễn tiết mục của mình. Bộ dạng của cậu hơi buồn cười vì phải ăn mặc như một cô gái. Thế rồi cha cậu xuất hiện. Cậu trốn đi.


"Tôi trốn không phải vì những gì tôi đang mặc trên người mà là vì bộ dạng của ông ấy. Chiến quần jean nhàu nát và đôi giày ống dơ bản", Patrick Haggerty nói.



http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_08_27/drag50s_ifix.jpg?width=600


Trên đường về nhà, người cha cố tình gợi lại những gì xảy ra ở trường.

"Hồi sáng, lúc đến sảnh, cha có thấy một thằng nhóc trông giống con lắm. Hình như nó đang chạy trốn khỏi cha của mình. Nhưng cha biết chắc đó không phải là con. Bởi vì con không bao giờ có hành động như vậy", Haggerty thuật lại.

Lúc đó Patrick đã đáp lại: "Có phải cha mặc chiếc quần jean dính đầy phân bò đến dự lễ khai giảng ở trường con không?". Cha ông đáp lại "Mọi người ai mà chẳng biết cha là nông dân chăn bò. Đó mới chính là cha. Còn con thì sao? Khi con trưởng thành, con sẽ thích đi chơi đêm với ai?".

"Ông ấy đang ám chỉ việc tôi là người đồng tính. Điều mà ngay cả tôi còn chưa kịp nhận ra vào thời điểm ấy", Haggerty nói.
Sau đó, ông đưa ra lời khuyên:

"Hôm nay, cha muốn nói một vài điều mà lúc này con sẽ không biết mình nên nghĩ gì về nó, nhưng chắc chắn khi là một người trưởng thành, con phải nhận ra. Đó chính là: Không được trốn tránh. Bởi vì nếu con lẩn trốn như việc con đã làm sáng nay thì nó đồng nghĩa với ý nghĩ rằng mình đang làm việc sai trái. Và nếu con cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó đến cuối đời thì chẳng khác nào con đã tự hủy hoại tâm hồn của mình".





<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_08_27/storycorpshaggerty2_qlwk.jpg?width=600




</tbody>


"Trong số tất cả những gì mà một người cha vào năm 1959 có thể nói với đứa con trai đồng tính của mình, cha đã chọn nói với tôi về sự tự hào của bản thân và không trốn tránh con người thật của mình.", Patrick Haggerty nói.



Thiện Minh (Theo GSN)