PDA

View Full Version : còn 1 tháng xn lo sợ lại về bên em



nhi
30-08-2014, 20:17
mấy tháng nay tâm trạng em đã bình thường trở lại bổng dưng mấy hôm nay thấy mệt mỏi đâu họng làm em suy nghỉ về hiv
chỉ còn 1 tháng nữa là đủ 6 tháng rồi mong sao cho nó qua nhè nhẹ em đã hối hận và chừa hết rồi
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tinh thần em trong thời gian vừa rồi

Charles
30-08-2014, 20:32
mấy tháng nay tâm trạng em đã bình thường trở lại bổng dưng mấy hôm nay thấy mệt mỏi đâu họng làm em suy nghỉ về hiv
chỉ còn 1 tháng nữa là đủ 6 tháng rồi mong sao cho nó qua nhè nhẹ em đã hối hận và chừa hết rồi
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tinh thần em trong thời gian vừa rồi
Vào đọc lại những gì đã được tư vấn:

Chủ đề: nhật ký phơi nhiễm của 1 thằng rất là ngu (http://diendanhiv.vn/threads/12077-nhat-ky-phoi-nhiem-cua-1-thang-rat-la-ngu)

uisoqua
30-08-2014, 20:40
Bạn âm tính 12 tuần rồi thì yên tâm đi. Ông bsĩ trung tâm phòng chống hiv tư vấn cho mình 12tuần có pep là an toàn rồi. Ko cấn 24 tuần đâu.

niemtinvaconghien
30-08-2014, 20:43
hÃY DÀNH MỘT THÁNG ÂY VUI CHƠI ĐI NHÉ. BẠN AN TOÀN 10000000000000000000000 VỚI HIV

Tuanmecsedec
30-08-2014, 20:45
mấy tháng nay tâm trạng em đã bình thường trở lại bổng dưng mấy hôm nay thấy mệt mỏi đâu họng làm em suy nghỉ về hiv
chỉ còn 1 tháng nữa là đủ 6 tháng rồi mong sao cho nó qua nhè nhẹ em đã hối hận và chừa hết rồi
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tinh thần em trong thời gian vừa rồi

Bạn yên tâm ,Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn vẫn âm tính.

Chủ đề: nhật ký phơi nhiễm của 1 thằng rất là ngu (http://diendanhiv.vn/threads/12077-nhat-ky-phoi-nhiem-cua-1-thang-rat-la-ngu)

mongbinhan
30-08-2014, 22:35
Bạn đc tư vấn rất nhiều rùi mà sao vẫn xoắn à...an tâm đi bạn xn 24 tuần chỉ mang tính thủ tục thkoi