PDA

View Full Version : Người cha tội nghiệp



songchungvoi_HIV
02-09-2014, 07:44
02/9/2014 06:51


(CATP) Cơn mưa chiều đổ ập xuống kéo theo những cơn gió lành lạnh, ngồi tại tòa soạn Báo CATP, anh Nguyễn Văn Khang (http://citinews.net/xa-hoi/cong-trinh-vi-pham-van-chua-duoc-thao-do-DUSPCVA/) (SN 1971, tạm trú tại 1107, khu phố Ông Nghêu, quận 6,TPHCM (http://citinews.net/xa-hoi/hai-vu-tai-nan-tren-xa-lo-ha-noi--3-nguoi-nhap-vien-DCON3NQ/)) ôm chặt đứa con gái 4 tuổi vào lòng. Câu chuyện của anh khiến chúng tôi thấy xót xa quá đỗi. Hai vợ chồng nghèo sinh ra đứa con gái đầu lòng trong niềm vui vô bờ bến. Chẳng may khi bé chưa đầy một tuổi, trong một lần sốt cao do không được cứu chữa kịp thời, bé đã bị bại não. Khi con trở thành đứa trẻ tật nguyền, người mẹ đã nhẫn tâm bỏ đi. Chỉ còn một mình anh Khang vừa làm cha, vừa làm mẹ.

http://congan.com.vn/images1/ManhDoi-BatHanh/09-14/7Df-2668.gif
Thuê một căn phòng ở quận 9, hàng ngày anh đi làm nghề thợ hồ để kiếm tiền trang trải cho hai cha con. Cuộc sống của họ trôi qua trong cảnh chật vật. Mỗi tháng, do phải đi làm để kiếm sống, ban ngày anh đành gửi bé cho người ta trông hộ, chi phí ngót nghét cũng đến 2 triệu đồng. Điều khiến anh Khang buồn bã nhất là hiện anh đang phải đối mặt với bệnh tật. Hai bên cổ nổi hạch khiến anh đau nhức. Bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp nhưng anh biết kiếm đâu ra khoảng 30 triệu đồng để điều trị bệnh?

Khó khăn chất chồng khiến anh Khang muốn ngã quỵ. Bệnh tật hành hạ, không biết những ngày sắp tới hai cha con phải sống ra sao? Mong bạn đọc chung tay giúp cho anh Khang có điều kiện chữa bệnh để chăm sóc đứa con gái tật nguyền đáng thương.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ với anh Khang, ĐT: 01653942176, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàngVietcombank (http://citinews.net/chung-khoan/vcb--no-co-kha-nang-mat-von-tang-71--len-hon-4-700-ty--no-xau-vuot-nguong-3--JNI6YSQ/) TPHCM






Theo congan.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-997652093)