PDA

View Full Version : Giả chết vì HVI/AIDS, sát nhân ung dung ở ngoài xã hội gây án



Charles
03-09-2014, 07:40
Giả chết vì HVI/AIDS, sát nhân ung dung ở ngoài xã hội gây án

Cập nhật lúc 06:38, Thứ Tư, 03/09/2014 (GMT+7)
Ông Trương Chí Sĩ, nguyên Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện ĐK tỉnh Long An đã kết luận, làm giả bệnh án chứng nhận cho Lê Trọng Thanh (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) phạm tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Đe dọa giết người” bị nhiễm AIDS giai đoạn cuối, để y trốn tránh pháp luật.

Theo điều tra, năm 18 tuổi, Thanh dùng dao chém anh N.T.B. (SN 1982, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Hơn 1 tháng sau, anh ta lại dùng dao đâm chết một chiến sỹ Quân đội nên phải chấp hành bản án 2,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 13 năm tù về tội “Giết người” cho hai hành vi trên.

Đến ngày 18/6/2008, Thanh bị đưa đi thi hành án. Trong thời gian thi hành án, Thanh bị đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện ĐK tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh, Lê Trọng Cường (em ruột Thanh) và bà Doãn Thị Nhàn (mẹ ruột Thanh) gặp một phụ nữ tên Trần Tuyết Mai. Qua trò chuyện, Mai “gợi ý” làm giả hồ sơ Thanh bị nhiễm HIV/AIDS để được tạm đình chỉ chấp hành án tù với giá 80 triệu đồng. Sau đó, Mai, Cường đã gặp ông Sĩ nhờ làm bệnh án cho Thanh bị nhiễm HIV/AIDS.

Sau khi nhận của Mai 3 triệu đồng, ông Sĩ đã kết luận bệnh án của Thanh là bị AIDS giai đoạn cuối; nhiễm trùng cơ hội; tiên lượng xấu như tiêu chảy kéo dài, viêm da, bệnh lý hạch, suy kiệt... Với bệnh án giả này, Thanh được TAND tỉnh Long An (nơi Thanh đang chấp hành án tù) ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù…

Sau khi ra khỏi trại, y không trình diện mà bỏ trốn khỏi địa phương. Gia đình làm các thủ tục để khai tử, như: Làm hồ sơ hỏa táng tại nhà hỏa táng Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, được UBND xã Mỹ Hòa Hưng cấp giấy chứng tử với nguyên nhân chết do bệnh HIV/AIDS. Từ đó, họ làm thủ tục cho Thanh đình chỉ chấp hành hình phạt tù, trong khi hắn vẫn sống khỏe mạnh, trốn chui trốn nhủi ở nhiều nơi.

Một thời gian sau, tưởng không ai còn nhớ đến mình, Thanh trở về nhà mẹ vợ tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. Tháng 12/2012, Thanh liên lạc với đối tượng tên Hùng (không rõ địa chỉ), mua một khẩu súng Rulo loại bắn đạn thể thao, giá 6 triệu đồng cất ở một căn nhà khác của mẹ vợ y tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên.

Lúc 1h sáng ngày 16/4/2013, trên đường đi tìm em ruột, Thanh thấy Võ Trường Giang (SN 1985, ngụ xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu. Do có mâu thuẫn từ trước, Thanh bước vào chủi bới Giang. Thấy Giang rút dao bấm ra, Thanh cũng rút khẩu Rulo định bắn Giang, nhưng được mọi người can ngăn. Đến ngày 17/5/2013, Thanh bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng “hàng nóng”. Thanh khai, từ lúc được tạm hoãn thi hành án đến lúc bị bắt, đã mua tổng cộng 3 khẩu súng ở Campuchia, Lạng Sơn và TP.Hồ Chí Minh. Khi được hỏi lý do mua súng, Thanh trả lời gọn lỏn “Mua để phòng thân”(!?).

Với hành vi trên, Lê Trọng Thanh vừa bị Hội đồng xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 4,5 năm tù về tội “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, buộc bị cáo chấp hành bản án can tội “Giết người” đã bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt trước đó. Tổng hợp các hình phạt, bị cáo phải chấp hành án 16,5 năm tù.

Cũng liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam ông Trương Chí Sĩ; Lê Trọng Cường, bà Doãn Thị Nhàn và Trần Tuyết Mai để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”…

Theo CAND

http://www.baoquangninh.com.vn/phap-luat/201409/gia-chet-vi-hviaids-sat-nhan-ung-dung-o-ngoai-xa-hoi-gay-an-2240474/

songchungvoi_HIV
21-10-2014, 09:36
Giả chết, lập bàn thờ cho mình để thoát khỏi nhà tù
Cập nhật : 21/10/2014
Để có thể nhởn nhơ bên ngoài, "bệnh nhân" HIV giai đoạn cuối tìm cách liên hệ với người đã từng "chạy" hồ sơ nhiễm HIV trước đó làm thủ tục khai tử cho chính mình.

Quậy tưng trong thời gian “chờ chết”

Lê Trọng Thanh (26 tuổi) nổi tiếng với cái tên Thanh "Bắc kỳ", vốn thuộc hàng có số má trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng và TP.Long Xuyên (An Giang). Năm 2006, Thanh vừa tròn 18 tuổi, trong một trận “huyết chiến” Thanh đã chém một thanh niên phường Mỹ Bình khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Trong thời gian đang bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích, năm 2007, anh ta lại dùng dao đâm chết một quân nhân.

Do gia đình có điều kiện nên đã bồi thường và dàn xếp ổn thỏa, rốt cục Thanh cũng được phía nạn nhân đơn xin giảm hình phạt. Nhờ vậy, dù phạm liên tiếp 2 tội nhưng Thanh chỉ bị tuyên 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và 13 năm tù về tội Giết người, tổng cộng là 15 năm 6 tháng tù.

Ngày 18/6/2008, Thanh bị đưa về Trại giam Thạnh Hòa (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) để thi hành án. Trong thời gian này, anh ta bị bệnh đau dạ dày nên được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị.

Tại đây, Thanh và gia đình đã nhờ bà Trần Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) “chạy” hồ sơ, thủ tục giả bị nhiễm HIV/AIDS để được hoãn thi hành án tù với giá 80 triệu đồng.

Việc trót lọt, ngày 23/10/2010, Thanh được TAND tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù do nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội, được trại giam trả về nhà để “chờ chết”. Tính đến khi được tạm đình chỉ án tù, Thanh mới “bóc lịch” được 3 năm 6 tháng tù, vẫn còn nợ án 12 năm tù.

Được hoãn tù nhưng Thanh không ra trình diện chính quyền theo quy định của pháp luật. Thực tế, thanh niên này vẫn “khỏe như vâm”, thời gian đầu còn ý tứ để che mắt dư luận nhưng sau đó thì quậy tưng.

Thanh còn lấy việc bản thân từng can án giết người mà vẫn được hoãn tù, nhởn nhơ ngoài xã hội để đe dọa đám giang hồ vặt. Dù vậy, Thanh cũng ý thức được rằng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, sẽ bị bắt đi thi hành án. Vậy nên anh ta ranh ma nghĩ kế hoạch giả chết hoàn hảo nhằm xóa bản án tù.

Thanh tiếp tục liên hệ với người đã “chạy” hồ sơ nhiễm HIV cho mình lần trước để nhờ làm thủ tục khai tử chính mình.

Bà Mai đã làm tờ đơn gửi trưởng ấp với nội dung: Ngày 26/2/2011, bà có em là Lê Trọng Thanh ngụ TP.Long Xuyên mất tại nhà bà Mai được gia đình đưa về quê hỏa táng vào lúc 14h30 ngày 27/2/2011 tại Ban Công trình đô thị Long Xuyên.

Bà Mai đã xin địa phương xác nhận để làm thủ tục đưa về Long Xuyên bổ sung giấy khai tử cho Thanh và được công an xã Bình Thạnh xác nhận.

Ngày 27/2/2011, em ruột Thanh đến Ban Công trình đô thị Long Xuyên (nay là Công ty TNHH MTV môi trường đô thị An Giang) ký hợp đồng hỏa táng cho anh trai là Lê Trọng Thanh mất ngày 26/2/2011 tại Long An, với giá dịch vụ là 2 triệu đồng.

Sau đó, gia đình Thanh mang hòm, đồ lễ theo phong tục địa phương và làm thủ tục, nghi lễ hỏa táng cho cái hòm rỗng rồi đưa cốt tro đi địa táng. Gia đình Thanh ở xã Mỹ Hòa Hưng cũng làm lễ tang cho Thanh y như thật, lập bàn thờ, người thân khóc lóc thảm thiết.

Đến ngày 2/3/2011, mẹ ruột của Thanh đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng làm tờ khai tử cho Thanh vì bị bệnh AIDS chết ngày 26/2/2011 và được cấp giấy chứng tử. Gia đình Thanh cũng nộp giấy chứng tử cho Trại giam Thạnh Hòa để được đình chỉ thi hành án tù với lý do bị án đã chết.

Tái phạm nguy hiểm

Khi mới được “khai tử”, Thanh trốn chui lủi, sau đó thấy không ai nghi ngờ gì nên bắt đầu mon men mò về gặp vợ con ở xã Mỹ Khánh (TP.Long Xuyên). Khoảng tháng 12/2012, anh ta mua một khẩu súng Rulo loại bắn đạn thể thao kèm 9 viên đạn với giá 6 triệu đồng. Thanh cất giấu khẩu súng tại nhà mẹ vợ ở xã Mỹ Khánh.

Theo hồ sơ, khoảng 1h ngày 16/4/2013, Thanh điều khiển xe gắn máy và mang theo súng, rồi đi tìm em trai là Lê Trọng Cường. Khi đến khu vực chợ Bà Khen, Thanh gặp Võ Trường Giang và 2 người khác ngồi uống bia nên vào uống cùng.

Do có mâu thuẫn từ trước, nên trong lúc uống bia, Thanh và Giang cãi nhau. Thấy Giang đứng lên rút cây dao bấm cầm trên tay, Thanh liền móc khẩu súng Rulo trong túi áo khoác ra chĩa thẳng về phía Giang, nhưng được mọi người can ngăn.

Hoảng sợ, Giang lùi lại và bỏ chạy, thấy vậy Thanh cất khẩu súng đi và nói: “Đêm nay tao tha chết cho mày”, rồi lên xe bỏ về. Sau đó, Thanh đem súng giấu ở gốc cây gáo, gần nhà vợ. Đến 17/5/2013, anh này bị bắt giữ, thu giữ khẩu súng và 5 viên đạn chưa sử dụng.

Ngày 19/8, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm Lê Trọng Thanh về tội Đe dọa giết người và Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Đe dọa giết người vì có đủ cơ sở để gây ra cho người bị đe dọa tâm lí lo sợ một cách có căn cứ là hành vi giết người sẽ xảy ra.

Ở đây, Thanh đe dọa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động dùng súng là vũ khí nguy hiểm, có thể gây sát thương cao, có khả năng tước mạng người trong tích tắc. Chưa kể, bản thân Thanh có nhân thân xấu, đang “nợ” 12 năm tù về tội Giết người.

Từ nhận định trên, Tòa tuyên phạt Thanh 4 năm tù về tội Đe dọa giết người, 6 tháng tù về tội Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cộng với bản án 12 năm tù do Tòa án quân sự Trung ương tuyên trước đó, buộc Thanh phải chấp hành chung là 16 năm 6 tháng tù.
http://www.tinphapluat.com/

songchungvoi_HIV
21-10-2014, 11:48
Giả chết, lập bàn thờ cho mình để thoát khỏi nhà tùThứ ba, 21/10/2014 09:32
Để có thể nhởn nhơ bên ngoài, "bệnh nhân" HIV giai đoạn cuối tìm cách liên hệ với người đã từng "chạy" hồ sơ nhiễm HIV trước đó làm thủ tục khai tử cho chính mình.Quậy tưng trong thời gian “chờ chết”

Lê Trọng Thanh (26 tuổi) nổi tiếng với cái tên Thanh "Bắc kỳ", vốn thuộc hàng có số má trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng và TP.Long Xuyên (An Giang). Năm 2006, Thanh vừa tròn 18 tuổi, trong một trận “huyết chiến” Thanh đã chém một thanh niên phường Mỹ Bình khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Trong thời gian đang bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích, năm 2007, anh ta lại dùng dao đâm chết một quân nhân.

Do gia đình có điều kiện nên đã bồi thường và dàn xếp ổn thỏa, rốt cục Thanh cũng được phía nạn nhân đơn xin giảm hình phạt. Nhờ vậy, dù phạm liên tiếp 2 tội nhưng Thanh chỉ bị tuyên 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và 13 năm tù về tội Giết người, tổng cộng là 15 năm 6 tháng tù.

Ngày 18/6/2008, Thanh bị đưa về Trại giam Thạnh Hòa (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) để thi hành án. Trong thời gian này, anh ta bị bệnh đau dạ dày nên được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị.


http://2sao.vietnamnetjsc.vn//2014/10/21/09/34/gia-chet-lap-ban-tho-cho-minh-de-thoat-khoi-nha-tu_1.jpg

Lê Trọng Thanh tại phiên xét xử.


Tại đây, Thanh và gia đình đã nhờ bà Trần Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) “chạy” hồ sơ, thủ tục giả bị nhiễm HIV/AIDS để được hoãn thi hành án tù với giá 80 triệu đồng.

Việc trót lọt, ngày 23/10/2010, Thanh được TAND tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù do nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội, được trại giam trả về nhà để “chờ chết”. Tính đến khi được tạm đình chỉ án tù, Thanh mới “bóc lịch” được 3 năm 6 tháng tù, vẫn còn nợ án 12 năm tù.

Được hoãn tù nhưng Thanh không ra trình diện chính quyền theo quy định của pháp luật. Thực tế, thanh niên này vẫn “khỏe như vâm”, thời gian đầu còn ý tứ để che mắt dư luận nhưng sau đó thì quậy tưng.

Thanh còn lấy việc bản thân từng can án giết người mà vẫn được hoãn tù, nhởn nhơ ngoài xã hội để đe dọa đám giang hồ vặt. Dù vậy, Thanh cũng ý thức được rằng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, sẽ bị bắt đi thi hành án. Vậy nên anh ta ranh ma nghĩ kế hoạch giả chết hoàn hảo nhằm xóa bản án tù.

Thanh tiếp tục liên hệ với người đã “chạy” hồ sơ nhiễm HIV cho mình lần trước để nhờ làm thủ tục khai tử chính mình.

Bà Mai đã làm tờ đơn gửi trưởng ấp với nội dung: Ngày 26/2/2011, bà có em là Lê Trọng Thanh ngụ TP.Long Xuyên mất tại nhà bà Mai được gia đình đưa về quê hỏa táng vào lúc 14h30 ngày 27/2/2011 tại Ban Công trình đô thị Long Xuyên.

Bà Mai đã xin địa phương xác nhận để làm thủ tục đưa về Long Xuyên bổ sung giấy khai tử cho Thanh và được công an xã Bình Thạnh xác nhận.

Ngày 27/2/2011, em ruột Thanh đến Ban Công trình đô thị Long Xuyên (nay là Công ty TNHH MTV môi trường đô thị An Giang) ký hợp đồng hỏa táng cho anh trai là Lê Trọng Thanh mất ngày 26/2/2011 tại Long An, với giá dịch vụ là 2 triệu đồng.

Sau đó, gia đình Thanh mang hòm, đồ lễ theo phong tục địa phương và làm thủ tục, nghi lễ hỏa táng cho cái hòm rỗng rồi đưa cốt tro đi địa táng. Gia đình Thanh ở xã Mỹ Hòa Hưng cũng làm lễ tang cho Thanh y như thật, lập bàn thờ, người thân khóc lóc thảm thiết.

Đến ngày 2/3/2011, mẹ ruột của Thanh đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng làm tờ khai tử cho Thanh vì bị bệnh AIDS chết ngày 26/2/2011 và được cấp giấy chứng tử. Gia đình Thanh cũng nộp giấy chứng tử cho Trại giam Thạnh Hòa để được đình chỉ thi hành án tù với lý do bị án đã chết.

Tái phạm nguy hiểm

Khi mới được “khai tử”, Thanh trốn chui lủi, sau đó thấy không ai nghi ngờ gì nên bắt đầu mon men mò về gặp vợ con ở xã Mỹ Khánh (TP.Long Xuyên). Khoảng tháng 12/2012, anh ta mua một khẩu súng Rulo loại bắn đạn thể thao kèm 9 viên đạn với giá 6 triệu đồng. Thanh cất giấu khẩu súng tại nhà mẹ vợ ở xã Mỹ Khánh.

Theo hồ sơ, khoảng 1h ngày 16/4/2013, Thanh điều khiển xe gắn máy và mang theo súng, rồi đi tìm em trai là Lê Trọng Cường. Khi đến khu vực chợ Bà Khen, Thanh gặp Võ Trường Giang và 2 người khác ngồi uống bia nên vào uống cùng.


http://2sao.vietnamnetjsc.vn//2014/10/21/09/34/gia-chet-lap-ban-tho-cho-minh-de-thoat-khoi-nha-tu_2.jpg

Giấy xác nhận Thanh đã chết.


Do có mâu thuẫn từ trước, nên trong lúc uống bia, Thanh và Giang cãi nhau. Thấy Giang đứng lên rút cây dao bấm cầm trên tay, Thanh liền móc khẩu súng Rulo trong túi áo khoác ra chĩa thẳng về phía Giang, nhưng được mọi người can ngăn.

Hoảng sợ, Giang lùi lại và bỏ chạy, thấy vậy Thanh cất khẩu súng đi và nói: “Đêm nay tao tha chết cho mày”, rồi lên xe bỏ về. Sau đó, Thanh đem súng giấu ở gốc cây gáo, gần nhà vợ. Đến 17/5/2013, anh này bị bắt giữ, thu giữ khẩu súng và 5 viên đạn chưa sử dụng.

Ngày 19/8, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm Lê Trọng Thanh về tội Đe dọa giết người và Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Đe dọa giết người vì có đủ cơ sở để gây ra cho người bị đe dọa tâm lí lo sợ một cách có căn cứ là hành vi giết người sẽ xảy ra.

Ở đây, Thanh đe dọa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động dùng súng là vũ khí nguy hiểm, có thể gây sát thương cao, có khả năng tước mạng người trong tích tắc. Chưa kể, bản thân Thanh có nhân thân xấu, đang “nợ” 12 năm tù về tội Giết người.

Từ nhận định trên, Tòa tuyên phạt Thanh 4 năm tù về tội Đe dọa giết người, 6 tháng tù về tội Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cộng với bản án 12 năm tù do Tòa án quân sự Trung ương tuyên trước đó, buộc Thanh phải chấp hành chung là 16 năm 6 tháng tù.


Theo Pháp luật Việt Nam

songchungvoi_HIV
23-10-2014, 08:58
Giả chết, giả bị nhiễm HIV/AIDS để trốn án tù

23/10/2014 08:22
Ngày 22.10, Viện KSND Tối cao cho biết qua công tác nghiệp vụ của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã phát hiện một số sai phạm, có trường hợp phạm nhân giả chết hoặc giả vờ bị nhiễm HIV/AIDS để trốn chấp hành án phạt tù.
Trường hợp phạm nhân Lê Trọng Thanh (SN 1988, trú TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) chấp hành hình phạt 15 năm 6 tháng tù về 2 tội danh "cố ý gây thương tích" và tội "giết người" tại Trại giam Thạnh Hoà, Bộ Công an ở tỉnh Long An. Mới chấp hành án tù được 3 năm 6 tháng, Thanh bị đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh đã móc nối với một số đối tượng làm giả hồ sơ về việc Thanh mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối để được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
http://danviet.vn/Uploaded/baogiay/2014_10_23/JBDJle_trong_thanh_CUNE.jpg
Đối tượng Lê Trọng Thanh trước vành móng ngựa.
Căn cứ vào kết luận của bệnh viện, TAND tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với Thanh. Gia đình Thanh đã làm giấy chứng tử cho Thanh, nguyên nhân chết do bệnh HIV/AIDS để giúp Thanh trốn án phạt tù. Thực tế Thanh vẫn sống khoẻ mạnh và tiếp tục phạm pháp và bị bắt tội “đe doạ giết người”, tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Còn phạm nhân Lại Thành Sang (SN 1982, trú tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh) bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt Sang 19 năm 6 tháng tù giam về các tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; tội “mua bán trái phép chất ma tuý”; tội “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”. Sang chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, Bộ Công an (ở tỉnh Bình Thuận). Sau đó, Trung tâm Giám định pháp y, Sở Y tế Bình Thuận đã kết luận giám định pháp y bệnh tật cho Sang bị “hội chứng suy giảm miễn dịch do nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn bệnh AIDS, sức khoẻ bị giảm 85% do bệnh tật”. Năm 2007, TAND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với Sang đến khi sức khoẻ hồi phục. Trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Sang tiếp tục phạm tội “giết người, cướp tài sản”.
Hiện Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ cơ quan CSĐT, Bộ Công an vụ Lê Trọng Thanh điều tra theo thẩm quyền vì có dấu hiệu làm giả hồ sơ tài liệu, còn vụ Lại Thành Sang Viện KSND Tối cao đang thụ lý điều tra.

http://baomoi.net.vn/

songchungvoi_HIV
23-10-2014, 12:04
Phạm nhân giả mắc HIV/AIDS để trốn tội23/10/2014 05:00
Ngày 22.10, Viện KSND tối cao cho biết Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã phát hiện một số trường hợp tội phạm giả mắc bệnh, thậm chí giả chết để trốn tránh chấp hành án phạt tù nhưng sau đó tiếp tục gây án và bị bắt.Trong đó, phạm nhân Lê Trọng Thanh (26 tuổi, ngụ ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) chấp hành hình phạt 15 năm 6 tháng tù về 2 tội danh cố ý gây thương tích và giết người. Trong thời gian ở tù, Thanh bị đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh móc nối với một số đối tượng làm giả hồ sơ mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối để tránh chấp hành án phạt tù. Chưa dừng lại ở đó, gia đình Thanh tiếp tục làm giấy chứng tử cho Thanh với nguyên nhân chết là bệnh HIV/AIDS để thoát án tù. Năm 2013, Thanh gây án bị bắt giữ và bị TAND tỉnh An Giang tuyên tổng cộng 16 năm 6 tháng tù giam (Báo Thanh Niên đã thông tin).


Một trường hợp khác là phạm nhân Lại Thành Sang (32 tuổi, ngụ ở Q.8, TP.HCM). Năm 2004, Sang bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt 19 năm 6 tháng tù giam về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án tại trại giam Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Trung tâm giám định pháp y, Sở Y tế Bình Thuận đã kết luận giám định pháp y bệnh tật cho Lại Thành Sang bị HIV chuyển sang giai đoạn AIDS. Năm 2007, TAND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với Lại Thành Sang đến khi sức khỏe hồi phục. Trong thời gian được tạm đình chỉ án tù, Sang tiếp tục phạm tội giết người, cướp tài sản, đến ngày 24.4.2014, TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về hai tội danh này. Đáng chú ý, trong thời gian này, cơ quan chức năng phát hiện Sang hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh hiểm nghèo.

Đức Hòa
http://www.thanhnien.com.vn/

Buonqua
23-10-2014, 14:34
Ngày 22.10, Viện KSND tối cao cho biết Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã phát hiện một số trường hợp tội phạm giả mắc bệnh, thậm chí giả chết để trốn tránh chấp hành án phạt tù nhưng sau đó tiếp tục gây án và bị bắt.

Trong đó, phạm nhân Lê Trọng Thanh (26 tuổi, ngụ ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) chấp hành hình phạt 15 năm 6 tháng tù về 2 tội danh cố ý gây thương tích và giết người. Trong thời gian ở tù, Thanh bị đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh móc nối với một số đối tượng làm giả hồ sơ mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối để tránh chấp hành án phạt tù. Chưa dừng lại ở đó, gia đình Thanh tiếp tục làm giấy chứng tử cho Thanh với nguyên nhân chết là bệnh HIV/AIDS để thoát án tù. Năm 2013, Thanh gây án bị bắt giữ và bị TAND tỉnh An Giang tuyên tổng cộng 16 năm 6 tháng tù giam (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Một trường hợp khác là phạm nhân Lại Thành Sang (32 tuổi, ngụ ở Q.8, TP.HCM). Năm 2004, Sang bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt 19 năm 6 tháng tù giam về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án tại trại giam Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Trung tâm giám định pháp y, Sở Y tế Bình Thuận đã kết luận giám định pháp y bệnh tật cho Lại Thành Sang bị HIV chuyển sang giai đoạn AIDS. Năm 2007, TAND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với Lại Thành Sang đến khi sức khỏe hồi phục. Trong thời gian được tạm đình chỉ án tù, Sang tiếp tục phạm tội giết người, cướp tài sản, đến ngày 24.4.2014, TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về hai tội danh này. Đáng chú ý, trong thời gian này, cơ quan chức năng phát hiện Sang hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh hiểm nghèo.
Theo thanhnien.com.vn

songchungvoi_HIV
12-12-2014, 08:46
Giả chết vì nhiễm HIV để trốn khỏi trại giamCập nhật 12/12/2014 8:51:07 AM
Bà Nhàn cùng 2 người đã tráo máu để Thanh xác nhận nhiễm HIV giai đoạn cuối và được trại giam cho về nhà điều trị.
Bản án 11/12 của TAND tỉnh An Giang xác định tháng 3/2008, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt Lê Trọng Thanh (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Thanh thụ án ở trại giam Thạnh Hòa, tỉnh Long An.
Năm 2010, Thanh bị bệnh nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị và cùng mẹ là Doãn Thị Nhàn, em trai Lê Trọng Cường đã gặp bà Trần Tuyết Mai tại đây. Gia đình Thanh được bà Mai gợi ý làm thủ tục hoãn án tù với chi phí 80 triệu đồng.

http://vovgiaothong.vn/Upload/ANH%20TUAN/8.12/toa%20500.jpgCác bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lộc HàSau đó Mai và Cường đã tráo máu Thanh với người bệnh nhiễm HIV nên kết quả xét nghiệm cho thấy phạm nhân này bị AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội, tiên lượng xấu... Với bệnh án giả này, Thanh được TAND tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Về địa phương được 6 tháng, Thanh không muốn trở lại trại giam nên được Mai dựng kịch bản làm giấy chứng tử với giá 20 triệu đồng. Ngày 2/3/2011, bà Nhàn và Cường đã đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang khai báo Thanh bị bệnh AIDS chết kèm theo giấy chứng nhận bệnh viện. Các bộ tư pháp xã Mỹ Hòa Hưng tưởng thật đã xác nhận Thanh chết vì bệnh AIDS.
Tháng 2/2012, Thanh mua khẩu súng rulo và 9 viên đạn rồi xảy ra mâu thuẫn nên dùng súng đe dọa giết người dân ở thành phố Long Xuyên. Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra và phát hiện ra vụ việc.
Tại phiên xử hôm nay, Thanh khai không bị bệnh nhưng vì không muốn ở tù nên giả chết, giả bệnh. Các bị cáo Nhàn, Cường khai đã chung chi cho Mai 100 triệu đồng để làm các thủ tục chứng tử, bệnh án giả.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh mức án 4 năm tù giam về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Các bị cáo Cường, Nhàn, Mai lĩnh 2-4 năm tù.
Theo Báo Vnexpress

Buonqua
12-12-2014, 10:45
Giả bị AIDS, giả chết để thoát án tù

TTO - Nhờ giả bị bị AIDS giai đoạn cuối và giả chết, Lê Trọng Thanh trốn thoát khỏi trại giam, nhưng bị bắt lại sau đó vì móc súng dọa bắn người.


<tbody>
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2014/12/11/kYRyOhuC.jpg


Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Đ. VỊNH

</tbody>
Ngày 11-12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An), Lê Trọng Thanh (26 tuổi), Lê Trọng Cường (23 tuổi) và Doãn Thị Nhàn (50 tuổi, cùng ngụ Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) đều với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.
Tòa tuyên phạt bị cáo Mai 4 năm tù; bị cáo Nhàn 2 năm tù; bị cáo Thanh 4 năm tù, tổng hợp hình phạt theo các bản án trước đó phải chịu án 20 năm 6 tháng tù giam; Cường 3 năm tù, cộng với án phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó phải nhận 6 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, 8-2007 TAND tỉnh An Giang xử phạt Thanh 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đến 3-2008 Tòa án Quân sự trung ương xử phạt thêm 13 năm tù về tội giết người nên Thanh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 15 năm 6 tháng tù giam.
Từ 6-2008, Thanh chuyển đến trại giam Thạnh Hòa (Bộ Công an). Năm 2010 Thanh bị bệnh được vào Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.
Tại đây, Mai gợi ý Thanh làm giả thủ tục đề được tạm miễn chấp hành án tù với giá 80 triệu đồng.
Thanh về trại giam giả vờ bệnh để nhập viện và bệnh viện cho xét nghiệm HIV theo đề nghị của gia đình. Cường (em ruột Thanh) lấy máu của người bị nhiễm HIV đưa cho bà Mai tráo đổi mẫu máu của Thanh.
Ngày 20-9-2010, Thanh xuất viện với kết quả dương tính HIV. Sau đó được hướng dẫn của bà Mai, Thanh tiếp tục giả bệnh để vào viện.
Khi bệnh viện chỉ định lấy máu xét nghiệm, Cường và bà Mai lại tráo đổi mẫu máu của Thanh bằng máu của phạm nhân khác tại trại giam Thạnh Hòa nhiễm HIV đang được miễn chấp hành án tù. Từ kết quả xét nghiệm này và triệu chứng lâm sàng Thanh được chuyển qua khoa Nhiễm của bệnh viện điều trị.
Lúc này bà Mai tìm đến nhà bác sĩ Trương Chí Sĩ, trưởng khoa, đưa tiền và nhờ kết luận cho Thanh bị nhiễm HIV giai đoạn cuối để được miễn chấp hành án phạt tù. Ông Sĩ kết luận Thanh bị AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội, suy kiệt, tiên lượng xấu…
Bác sĩ Hồ Tấn Tài, bệnh xá trưởng trại giam, lập hồ sơ đề xuất, sau đó TAND tỉnh Long An ra quyết định cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 6 tháng đối với Thanh (22-10-2010 đến 22-4-2011).
Khi gần hết hạn miễn chấp hành án tù, Thanh tìm cách giả chết để khỏi vào lại trại giam. Được bà Mai chỉ dẫn, hai bị cáo Nhàn (mẹ của Thanh) và Cường làm thủ tục có xác nhận của trưởng ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, rồi tới Ban công trình đô thị TP Long Xuyên làm hỏa táng giả, sau đó đến UBND P Mỹ Hòa Hưng xin cấp giấy chứng tử cho Thanh.
Sau khi thoát trại giam Thanh lấy vợ, làm giấy CMND giả tại TP.HCM mang tên Lê Văn Thanh với ngày sinh, nguyên quán, nơi đăng ký thường trú đều thay đổi. Thanh đi lại nhiều nơi, 12-2012 nhờ người mua một khẩu súng Rulo và 9 viên đạn, đem bắn thử 3 viên tại trung tâm TP Long Xuyên.
Ngày 16-4-2013 do mâu thuẫn với một người trong nhóm, Thanh móc súng dọa bắn. Ngày 17-5-2013 Thanh bị bắt và bị thu giữ khẩu súng cùng 5 viên đạn.
Thanh khai thêm mình còn mua khẩu súng Slavia, trong một lần đi đòi nợ bị công an quận Bình Thạnh truy đuổi, Thanh ném bỏ và công an đã thu giữ.
Với vụ việc này vào ngày 19-8-2014 TAND đưa ra xét xử tuyên phạt Thanh 4 năm 6 tháng tù giam. Và nay tòa tiếp tục đưa ra xét xử cùng các bị cáo Nhàn, Cường, Mai cùng với tội trốn khỏi nơi giam.


Đ. VỊNH (Tuoitre.vn)

songchungvoi_HIV
12-12-2014, 12:05
Giả chết do nhiễm HIV để trốn trại giamThứ sáu 12/12/2014 11:17

Để thoát khỏi trại giam, bị cáo Thanh đã nhờ tráo máu người nhiễm HIV, giả chết và sống cuộc sống ẩn dật. Tuy nhiên, bị cáo đã bị bắt lại sau đó vì bản tính côn đồ của mình.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_12_12/chet.jpg


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

</tbody>
Ngày 11/12, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An), Lê Trọng Thanh (26 tuổi), Lê Trọng Cường (23 tuổi) và Doãn Thị Nhàn (50 tuổi, cùng ngụ Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) đều với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cáo trạng, tháng 8/2007, TAND tỉnh An Giang xử phạt Thanh 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đến tháng 3/2008, Tòa án Quân sự trung ương xử phạt thêm 13 năm tù về tội giết người nên Thanh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 15 năm 6 tháng tù giam.

Từ tháng 6/2008, Thanh chuyển đến trại giam Thạnh Hòa (Bộ Công an). Năm 2010, Thanh bị bệnh nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh đã được em trai Lê Trọng Cường và bà Trần Tuyết Mai gợi ý làm thủ tục hoãn án tù với chi phí 80 triệu đồng.

Sau đó bà Mai và Cường đã tráo máu Thanh với người bệnh nhiễm HIV để kết quả xét nghiệm cho thấy phạm nhân Thanh bị AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội, tiên lượng xấu... Với bệnh án giả này, Thanh được TAND tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Về địa phương được 6 tháng, Thanh không muốn trở lại trại giam nên được bà Mai dựng kịch bản làm giấy chứng tử với giá 20 triệu đồng. Ngày 2/3/2011, bà Nhàn và Cường đã đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang khai báo Thanh bị bệnh AIDS chết kèm theo giấy chứng nhận bệnh viện.

Sau khi thoát trại giam, Thanh lấy vợ, làm giấy CMND giả tại TP.HCM mang tên Lê Văn Thanh với ngày sinh, nguyên quán, nơi đăng ký thường trú đều thay đổi.

Ngày 17/5/2013, Thanh bị công an bắt và bị thu giữ khẩu súng cùng 5 viên đạn do mâu thuẫn với một người trong nhóm và Thanh đã móc súng dọa bắn.

Thanh khai thêm, mình còn mua khẩu súng Slavia, trong một lần đi đòi nợ bị công an quận Bình Thạnh truy đuổi, Thanh ném bỏ và công an đã thu giữ.

Tại phiên xử, Thanh khai không bị bệnh nhưng vì không muốn ở tù nên giả chết, giả bệnh. Các bị cáo Nhàn, Cường khai đã chung chi cho Mai 100 triệu đồng để làm các thủ tục chứng tử, bệnh án giả.

Trước các chứng cứ rõ rang, tòa tuyên phạt bị cáo Mai 4 năm tù; bị cáo Nhàn 2 năm tù; bị cáo Thanh 4 năm tù. Tổng hợp hình phạt theo các bản án trước đó, Thanh phải chịu án 20 năm 6 tháng tù giam; Cường 3 năm tù, cộng với án phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó phải nhận 6 năm 6 tháng tù.

Trà My

Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/

Charles
12-12-2014, 15:02
'Người chết' vì nhiễm HIV ra tòa, lãnh án

12.12.2014 | 09:11 AM
Bà Nhàn cùng 2 người đã tráo máu để Thanh xác nhận nhiễm HIV và giả chết, Lê Trọng Thanh trốn thoát khỏi trại giam, nhưng bị bắt lại sau đó vì móc súng dọa bắn người.

Theo tin tức trên Vnexpress, ngày 11/12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An), Lê Trọng Thanh (26 tuổi), Lê Trọng Cường (23 tuổi) và Doãn Thị Nhàn (50 tuổi, cùng ngụ Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) đều với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ (http://www.nguoiduatin.vn/tag/giam giữ).

Tòa tuyên phạt bị cáo Mai 4 năm tù; bị cáo Nhàn 2 năm tù; bị cáo Thanh 4 năm tù, tổng hợp hình phạt theo các bản án trước đó phải chịu án 20 năm 6 tháng tù giam; Cường 3 năm tù, cộng với án phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó phải nhận 6 năm 6 tháng tù.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/169/2014/12/12/bi-cao.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: báo (http://www.nguoiduatin.vn/) Tuổi Trẻ


Theo cáo trạng, 8/2007 TAND tỉnh An Giang xử phạt Thanh 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đến 3/2008 Tòa án Quân sự (http://www.nguoiduatin.vn/c/quan-su) trung ương xử phạt thêm 13 năm tù về tội giết người nên Thanh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 15 năm 6 tháng tù giam.

Từ 6/2008, Thanh chuyển đến trại giam Thạnh Hòa (Bộ Công an). Năm 2010, Thanh bị bệnh nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị và cùng mẹ là Doãn Thị Nhàn, em trai Lê Trọng Cường đã gặp bà Trần Tuyết Mai tại đây. Gia đình (http://www.nguoiduatin.vn/c/gia-dinh) Thanh được bà Mai gợi ý làm thủ tục hoãn án tù với chi phí 80 triệu đồng.

Sau đó Mai và Cường đã tráo máu Thanh với người bệnh nhiễm HIV nên kết quả xét nghiệm cho thấy phạm nhân này bị AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội, tiên lượng xấu... Với bệnh án giả này, Thanh được TAND tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Về địa phương được 6 tháng, Thanh không muốn trở lại trại giam nên được Mai dựng kịch bản làm giấy chứng tử với giá 20 triệu đồng. Ngày 2/3/2011, bà Nhàn và Cường đã đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang khai báo Thanh bị bệnh AIDS chết kèm theo giấy chứng nhận bệnh viện. Các bộ tư pháp xã Mỹ Hòa Hưng tưởng thật đã xác nhận Thanh chết vì bệnh AIDS.

Sau khi thoát trại giam Thanh lấy vợ, làm giấy CMND giả tại TP.HCM mang tên Lê Văn Thanh với ngày sinh, nguyên quán, nơi đăng ký thường trú đều thay đổi. Thanh đi lại nhiều nơi, 12/2012 nhờ người mua một khẩu súng (http://www.nguoiduatin.vn/tag/khẩu súng) Rulo và 9 viên đạn, đem bắn thử 3 viên tại trung tâm TP Long Xuyên.

Ngày 16/4/2013 do mâu thuẫn với một người trong nhóm, Thanh móc súng dọa bắn. Ngày 17/5/2013 Thanh bị bắt và bị thu giữ khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Thanh khai thêm mình còn mua khẩu súng Slavia, trong một lần đi đòi nợ bị công an quận Bình Thạnh truy đuổi, Thanh ném bỏ và công an đã thu giữ.

Tại phiên xử hôm nay, Thanh khai không bị bệnh nhưng vì không muốn ở tù nên giả chết, giả bệnh. Các bị cáo Nhàn, Cường khai đã chung chi cho Mai 100 triệu đồng để làm các thủ tục chứng tử, bệnh án giả.


Kim Thành (Tổng hợp)
http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-chet-vi-nhiem-hiv-ra-toa-lanh-an-a166301.html

songchungvoi_HIV
16-12-2014, 07:48
Thương con mù quáng

Thứ ba, 16/12/2014 07:06


(AGO) - Vụ án Lê Trọng Thanh (tự Thanh Bắc Kỳ, sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) trốn thi hành hình phạt tù bằng cách giả bệnh HIV chuyển AIDS giai đoạn cuối, giả chết… đã trở thành đề tài “nóng” để nhiều tờ báo khai thác. Trong bài viết này, tôi lại muốn đề cập đến một nhân vật khác, đó là bị cáo Doãn Thị Nhàn (sinh năm 1964)- mẹ ruột Thanh.

Trong ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Trốn khỏi nơi giam” tại Tòa án nhân dân tỉnh, bị cáo Nhàn nhỏ bé, gầy gò đứng sau lưng Thanh và con út Lê Trọng Cường (sinh năm 1991).

Bờ vai mạnh mẽ của hai đứa con trai không che chở được gì cho bà vào thời điểm ấy.

Chẳng biết có phải vì lý do sức khỏe hay không, mà bà nói chuyện với giọng rất nhỏ, chú ý lắm mới nghe tiếng được tiếng mất.

Bà có hai người con trai, nhưng không đứa nào sống tốt. Thanh có tiền án, không nghề nghiệp; còn Cường sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 3-3-2008, Thanh bị Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 15,6 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, chấp hành án ở Trại giam Thạnh Hòa (Long An).

Thương con, bà lặn lội đường xa đi thăm. Mỗi lần gặp là mỗi lần bà buồn khổ.

Đến năm 2010, khi đang chấp hành án, Thanh bị bệnh, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Bà lại vội lên thăm, lòng trĩu nặng bao lo toan.


http://www.baoangiang.com.vn/getattachment/1f30197d-5087-4059-81f2-f5a7b6733fb8/95t8-copy.jpg.aspxBị cáo Nhàn đứng trước vành móng ngựa với hai con
Ngày hôm ấy, Trần Tuyết Mai (tự Út, sinh năm 1973, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) mời bà ra ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để “nói chuyện”.

Mai cho biết, đã trao đổi với Thanh về việc làm giả thủ tục tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với giá 80 triệu đồng.

“Thời điểm đó, chồng đã mất, con lại ở tù, tôi bệnh nhiều… Hoàn cảnh neo đơn khiến tôi chỉ có mong muốn duy nhất là Thanh trở về sống cùng tôi. Cũng chính suy nghĩ đó thôi thúc tôi đồng ý đề nghị của Mai trong tích tắc” – bị cáo Nhàn khai trước tòa.

Những ngày sau đó, Thanh giả bệnh HIV/AIDS theo hướng dẫn của Mai bằng cách nhịn ăn, uống trà để sụt cân, tạo ra các triệu chứng ói, tiêu chảy, sốt.

Mẫu máu của Thanh được tráo đổi với máu của người nhiễm HIV, khiến kết quả xét nghiệm bị sai lệch hoàn toàn.“Đầu xuôi” làm bà Nhàn yên tâm về cách “chạy” của Mai, nên bà tiếp tục đưa tiền cho Mai để mong “đuôi lọt”.

Với sự “hậu thuẫn” của mẹ và em trai, sau nhiều ngày chờ đợi trong nôn nóng, cuối cùng Thanh hoàn thành hồ sơ bệnh án nhiễm HIV chuyển AIDS giai đoạn cuối và được tạm hoãn thi hành án 6 tháng (từ ngày 22-10-2010 đến 22-4-2011).

Ngày Thanh trở về nhà, bà Nhàn vui mừng khôn xiết- niềm vui của sự thương con mù quáng.

Ngay sau đó, bà “tranh thủ” cưới vợ cho Thanh, một cô gái khá xinh xắn, nhỏ hơn Thanh 2 tuổi.

Đứa con đầu của vợ chồng Thanh chuẩn bị ra đời, cũng là lúc gần hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Cả bà Nhàn lẫn Thanh đều không muốn Thanh trở vào trại giam, lại phải xa cách gia đình một thời gian dài nữa.

Thanh liên lạc với Mai, hỏi cách làm thủ tục giả chết. Mai nói phải có giấy chứng tử để nộp cho Trại giam Thạnh Hòa. Một kế hoạch sai trái khác được cả gia đình vạch ra…

Ngày 26-2-2011, Cường đến Ban Công trình đô thị TP. Long Xuyên ký hợp đồng hỏa táng cho Thanh. Hôm sau, bà Nhàn cùng những người còn lại trong gia đình đem một cái quách rỗng đến Nhà hỏa táng tại phường Mỹ Hòa, với lý do “Thanh đi biển chết mất xác nên chỉ hỏa táng tượng trưng”.

Nếu như những người mẹ khác đưa con đi hỏa táng trong sự đau buồn khôn xiết, thì bà Nhàn lại lo lắng: Chẳng biết “cái chết” của con có suôn sẻ không?

Vài ngày sau, bà đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng làm tờ khai đề nghị cấp giấy chứng tử cho Thanh. Đến ngày 3-3-2011, bà cầm trên tay giấy chứng tử, lòng vui mừng vì nghĩ con mình đã có một con đường “sống”!

Chỉ 6 ngày sau, phát hiện Thanh còn sống, UBND xã Mỹ Hòa Hưng thu hồi giấy chứng tử. Sự việc bại lộ, bà Nhàn lại để Thanh chạy trốn từ Nam ra Bắc, đến khi sự việc lắng dịu mới trở về.

Bà có ngờ đâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thanh đã kịp phạm thêm hai tội mới: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Đe dọa giết người”.

Ngày 17-5-2013, Thanh bị bắt theo quyết định truy nã.

Từ tháng 8-2013 đến tháng 4-2014, Thanh, Cường và Mai lần lượt bị khởi tố, điều tra. Bà Nhàn cũng trở thành bị cáo trong vụ án của các con…Hội đồng xét xử nhận định: Giá như bà đừng thương con theo cách này, đừng dung túng cho những hành vi sai trái của con, thì mọi chuyện đã khác.

Giờ đây, Thanh và Cường đều phải nhận thêm nhiều bản án, kéo dài số năm ngồi tù. Bà cũng phải vào tù, xa con dâu và hai đứa cháu nội. Tiền bạc mất hết sau lần “chạy” án…

Khi được nói lời nói sau cùng, cả hai đứa con trai đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. Còn bà, lại xin giảm nhẹ hình phạt cho hai đứa con. Những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, như sự ân hận muộn màng.


Hội đồng xét xử tuyên phạt Thanh 4 năm tù, tổng hợp các bản án trước buộc Thanh phải chấp hành chung 20,5 năm tù; Cường 3 năm tù, tổng hợp bản án trước phải chấp hành chung là 6,5 năm tù; Mai 4 năm tù. Bị cáo Nhàn bị tuyên phạt 2 năm tù- mức án thấp nhất trong số 4 bị cáo.



Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG
http://www.baoangiang.com.vn/An-Giang-24-Gio/Thoi-su/Thuong-con-mu-quang.html

songchungvoi_HIV
08-01-2015, 08:42
Cuộc vượt ngục ly kỳ như trong phim Hollywood ở An Giang

Thứ Tư, 07/01/2015 | 06:08 GMT+7
Kỳ 1: Kẻ con đồ mang khuôn mặt điển trai
(VTC News) - Cuộc trốn khỏi trại giam của gã tài tình đến độ những bộ óc của Hollywood cũng khó có thể nghĩ ra.

Thời gian gần đây, người dân miền Tây được phen tám chuyện bi hài, quanh vụ “vượt ngục” kỳ lạ có một không hai.

Một phạm nhân giết người và một người đàn bà từng làm gái mại dâm, đã qua mặt hàng loạt cán bộ, quan chức, ung dung ra khỏi trại giam.

Thậm chí, gã đã mua “vé thông hành xuống địa ngục”, rồi lại “trở về” trần gian.

Nếu không có chuyện giới giang hồ “xì đểu” và không có chuyện “con ma lang thang ở trần gian” này dùng súng định thanh toán giới giang hồ, thì thân phận gã sẽ không bị bại lộ.

Câu chuyện trốn khỏi trại giam của gã tài tình đến độ những bộ óc của các nhà làm phim Hollywood cũng khó có thể nghĩ ra được.

Trai giang hồ gặp gái mại dâm

Nhân vật chính trong kỳ án này là Lê Trọng Thanh, được giới giang hồ miền Tây gọi là Thanh “Bắc kỳ”. Gã sinh năm 1988, thường trú ở ấp Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang).

Bố mẹ thanh quê ở Thanh Hóa. Bố Thanh bị bệnh hiểm nghèo, mất sớm. Năm 1996, mẹ Thanh, bà Doãn Thị Nhàn, đã đưa Thanh và em trai Lê Trọng Cường, vào Long Xuyên tìm kế sinh nhai, thoát khỏi mảnh đất đầy khổ đau, ám ảnh.

Mặc dù người mẹ lam lũ kiếm sống nuôi con, nhưng Lê Trọng Thanh thì lười biếng, ham chơi. Gã chỉ học hết lớp 10 thì bỏ. Hình thức khá sáng sủa, nhưng không chịu làm ăn gì, chỉ lông bông, lêu lổng với đám bạn xấu.

http://danviet.vn/Uploaded/baogiay/2014_10_23/JBDJle_trong_thanh_CUNE.jpg
Lê Trọng Thanh - kẻ giết người có bộ mặt điển giai
Gã càng lớn càng ngỗ ngược, mẹ cũng không bảo ban được. Người mẹ bất lực, đành mặc kệ gã trượt dài vào con đường tội lỗi.

Ngày 20/7/2006, khi mới 18 tuổi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lê Trọng Thanh đã vác dao chém vào người và chân anh Nguyễn Thái Bảo trú ở phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, khiến nạn nhân bị thương tật 16%.

Chém người xong, gã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng công an kêu gọi ra đầu thú, nhưng hắn làm ngơ. Hắn lẩn trốn đến vùng biên giới, để có động tĩnh gì sẽ lẩn sang Campuchia.

Trong thời gian lẩn trốn, chưa đầy một tháng sau, kẻ ngỗ ngược này lại dùng dao nhọn đâm chết anh Nguyễn Trọng Khởi, quân nhân Sư đoàn 330 (đóng tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chỉ vì những mâu thuẫn lặt vặt.

Đâm chết người, gã lại tiếp tục lẩn trốn. Phải gần một năm sau, đến tháng 4/2007, Thanh mới bị bắt.

http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2015/01/06/DSC07199.JPG
Những ngôi làng bên sông Bình Di - biên giới Campuchia, là nơi Thanh lẩn trốn sau khi giết người

Với tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”, Tòa án Quân sự Trung ương đã xử phạt Lê Trọng Thanh tổng cộng 15 năm 6 tháng tù. Thanh được chuyển đến Trại giam Thạnh Hòa thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an (đóng tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) để thụ án.


Trong thời gian chấp hành án, Thanh bị đau dạ dày, nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị.

Chưa rõ vô tình hay hữu ý, tại bệnh viện, Thanh làm quen với Trần Tuyết Mai, sinh năm 1973. Mai đã có chồng và 4 con.

Với các chiến sĩ công an TP. Long Xuyên, đối tượng Mai không có gì xa lạ. Mai vốn là gái mại dâm nổi đình nổi đám ở vùng này, sau giải nghệ, lấy chồng, sinh liên tiếp 4 người con.

songchungvoi_HIV
08-01-2015, 08:51
Trai giang hồ gặp gái mại dâm bàn kế vượt ngục

Thứ Năm, 08/01/2015 | 06:06 GMT+7
Kỳ 2: Giả bệnh nhân AIDS
(VTC News) – Gã trai giang hồ đã cùng với cựu gái mại dâm lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục kỳ lạ.

Sau khi giả sốt thành công, Lê Trọng Thanh (Thanh “Bắc kỳ”, sinh năm 1988, ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang), được các cán bộ trại giam cho đi làm xét nghiệm HIV ở Bệnh viện đa khoa An Giang. Gã đã được Trần Tuyết Mai, một người vốn là gái mại dâm giúp sức.

Trần Tuyết Mai đã hiểu quá rõ quy luật làm xét nghiệm của bệnh viện này, nên dễ dàng qua mặt các cán bộ. Khi lấy máu xong, một số y tá lười biếng, tắc trách thường đưa cho người nhà bệnh nhân, hoặc đưa cho bệnh nhân mang mẫu máu đến khoa xét nghiệm.

Mai và Thanh đã liên hệ với Nguyễn Khánh Thuận (còn gọi là Bu), sinh năm 1979, trú ở TP. Tân An, tỉnh Long An, để xin máu.

<center style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 19px;">http://static.xaluan.com/images/news/Image/2015/01/08/754ade579182f1.img.jpg
Lê Trọng Thanh tại tòa</center>

Thanh và Thuận vốn quen nhau từ trước, bởi Thuận cũng đang chấp hành án tại Phân trại K3, Trại giam Thạnh Hòa về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thuận bị nhiễm HIV nên được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong thời gian đó.

Đã hẹn trước, sáng ngày 13/9/2010, Thuận đến bệnh viện. Em trai của Thanh, là Lê Trọng Cường đã gặp Thuận, đưa Thuận vào nhà vệ sinh (http://vtc.vn/ve-sinh-an-toan-lao-dong.668.0.html) rồi dùng xơ-ranh rút lấy máu của Thuận.

Cường bơm máu vào 2 ống nhựa mà Mai đưa cho, rồi cầm hai ống máu đến cầu thang máy gặp Mai đã cầm sẵn mẫu máu của Thanh do nhân viên y tế vừa lấy đưa cho Mai trước đó cùng tờ phiếu yêu cầu xét nghiệm HIV. Mai tráo đổi mẫu máu, rồi mang đến khoa xét nghiệm gửi mẫu máu cùng tờ phiếu yêu cầu xét nghiệm HIV.

Vài hôm sau, Thanh xuất viện và cầm trong tay kết quả xét nghiệm máu dương tính với HIV.

Một tuần sau khi ra viện, trở lại Trại giam Thạnh Hòa, thấy chưa được được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nên Thanh liên hệ qua điện thoại với Cường để Cường gặp Mai hỏi lý do.

Mai hướng dẫn Thanh tiếp tục giả bệnh y hệt như lần trước để nhập viện tiếp. Đúng như kế hoạch của chúng, ngày 28/9/2010, Thanh nhập viện tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Long An, với các triệu chứng như tiêu chảy, ói ra máu, sốt cao.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2015/01/08/3_5.jpgLê Trọng Cường (em trai Thanh) - người giúp sức cho Thanh vượt ngục
Khoa Nội tổng hợp chỉ định lấy máu xét nghiệm bạch cầu (lympho) của người bị nhiễm HIV. Cường nhận nhiệm vụ liên hệ với Thuận để xin máu nhưng Thuận không có ở nhà nên Cường liên hệ và xin máu của Phạm Thanh Hải (còn gọi là Hải Rồng Con, sinh năm 1984, ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An).

Hải cũng là bạn quen của Thanh và cũng là phạm nhân của Phân trại K3, Trại giam Thạnh Hòa, là đối tượng bị HIV/AIDS, án 08 năm tù. Thời điểm đó, Hải cũng được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Sau khi được Hải đồng ý cho máu, Cường đã hộc tốc phóng xe máy (http://vtc.vn/oto-xe-may.31.0.html) đến thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An gặp Hải và được Hải cho một ống kim tiêm đầy máu. Chúng cũng tráo mẫu máu như lần trước.
Căn cứ vào kết quả xét nghiệm HIV và các biểu hiện lâm sàng nên Thanh được chuyển đến Khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An từ ngày 01/10/2010 điều trị tiếp.

Khi Thanh nằm điều trị tại Khoa nhiễm Mai dẫn Cường đến nhà gặp bác sĩ Trương Chí Sĩ là Trưởng Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An nhờ Sĩ giúp kết luận cho Thanh bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối để được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Hiện Trương Chí Sĩ đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo lời khai, thì Mai đưa cho Sĩ 3 triệu đồng. Sĩ hứa khi nào bác sĩ Hồ Tấn Tài, bệnh xá Trưởng, Trại giam Thạnh Hòa yêu cầu thì sẽ giúp.

Ngày 7/10/2010 bác sĩ Hồ Tấn Tài đã có giấy giới thiệu đến khoa nhiễm đề nghị cấp tóm lược bệnh án cho Thanh. Trong tóm lược bệnh án của Thanh, Sĩ đã kết luận Thanh bị AIDS giai đoạn cuối để đủ điều kiện được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Kết luận của Sĩ không đúng với biểu hiện lâm sàng đã được thể hiện trong hồ sơ bệnh án mặc dù đã được Sĩ ghi thêm vào bệnh án của Lê Trọng Thanh.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2015/01/08/4_6.jpg
Trần Tuyết Mai
Ngày 13/10/2010, Hồ Tấn Tài, bác sĩ, bệnh xá trưởng, Trại giam Thạnh Hòa, dựa trên kết luận của Sĩ, đã đề xuất tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho Thanh vì lý do bị AIDS giai đoạn cuối.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Giám thị Trại giam Thạnh Hòa ký báo (http://vtc.vn/) cáo gửi Cục C86, Tổng cục VIII đề nghị cho Thanh được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ theo đề nghị của Tổng cục VIII, ngày 22/10/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Thanh thời gian 06 tháng, từ 22/10/2010 đến ngày 22/4/2011.

Được ra tù, Thanh về nhà tiếp tục lêu lổng. Hàng xóm thấy kẻ giết người được ra tù thì lạ lắm. Nhiều người tò mò, hỏi han, thì Thanh đánh tiếng do bị HIV.

Tin rằng Thanh bị AIDS giai đoạn cuối, nên mọi người xa lánh, không dám qua nhà bà Nhàn chơi nữa. Mặc dù vậy, thi thoảng lại thấy Thanh ra phố nhậu nhẹt với đám bạn giang hồ. Có khi Thanh đi đâu mất hút, vài hôm mới thấy về. Nhìn gã trai bảnh bao, chẳng mấy ai nghĩ rằng gã bị AIDS.

Thời gian tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù rồi cũng nhanh chóng hết. Thanh tìm gặp Mai ủ mưu tính kế. Mai lại hướng dẫn Thanh bày trò như lần trước, nhưng Thanh không đồng ý, vì rất tốn kém mà thời gian tạm tha lại chỉ có nửa năm.

Sau khi gã giang hồ và gái làng chơi này suy ngẫm, thì đã nghĩ ra trò giả chết. Chỉ có cách đó, Thanh mới thoát hẳn được án tù. Mai khẳng định, nếu có giấy chứng tử trong tay, cùng khoản tiền 20 triệu đồng, thì Mai sẽ lo được thủ tục đình chỉ thi hành án.

Còn tiếp…

Charles
09-01-2015, 20:51
Kế hoạch vượt ngục tinh vi của phạm nhân đẹp trai

Thứ sáu, 9/1/2015 14:28 GMT+7
Đánh tráo mẫu máu để xác nhận HIV, giả chết 2 lần, Thanh ung dung thoát tội. Hắn bất ngờ bị dân làng phát hiện ra và tưởng là hồn ma hiện về.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tóm được Lê Trọng Thanh, còn gọi là Thanh “Bắc kỳ”, sinh năm 1988, thường trú ở ấp Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) sau một thời gian giả chết. Câu chuyện vượt ngục hết sức ly kỳ, như trong phim trinh thám của Lê Trọng Thanh đã bị bóc mẽ. Nhiều người liên quan cũng sẽ lần lượt bị xử lý.

Thanh quê gốc ở Thanh Hóa, bố mất sớm năm 1996, mẹ đưa hai anh em Thanh vào Long Xuyên tìm kế sinh nhai. Người mẹ lam lũ kiếm sống nuôi con, nhưng Lê Trọng Thanh thì lười biếng, ham chơi. Gã chỉ học hết lớp 10 rồi bỏ. Hình thức khá sáng sủa, nhưng không chịu làm ăn gì, chỉ lông bông, lêu lổng với đám bạn xấu. Gã càng lớn càng ngỗ ngược, mẹ cũng không bảo ban được.


http://c1.f21.img.vnecdn.net/2015/01/09/2-7-8933-1420776504.jpg
Lê Trọng Thanh - kẻ giết người có bộ mặt điển giai.


Ngày 20/7/2006, khi mới 18 tuổi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lê Trọng Thanh đã vác dao chém người, khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Chém người xong, gã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn đến vùng biên giới. Trong thời gian này, hắn lại dùng dao nhọn đâm chết anh Nguyễn Trọng Khởi, quân nhân Sư đoàn 330 (đóng tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chỉ vì những mâu thuẫn lặt vặt. Đâm chết người, gã lại tiếp tục lẩn trốn. Phải gần một năm sau, đến tháng 4/2007, Thanh mới bị bắt.

Với tội Cố ý gây thương tích và Giết người, Lê Trọng Thanh bị tuyên 15 năm 6 tháng tù, chuyển đến Trại giam Thạnh Hòa thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) để thụ án.

Trong thời gian chấp hành án, Thanh bị đau dạ dày, nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại bệnh viện, Thanh làm quen với Trần Tuyết Mai, sinh năm 1973. Mai vốn là gái mại dâm nổi đình nổi đám ở vùng này, sau giải nghệ, lấy chồng, sinh liên tiếp 4 người con.

Sau khi giả sốt thành công, Thanh được các cán bộ trại giam cho đi làm xét nghiệm HIV ở Bệnh viện đa khoa An Giang. Gã đã được Trần Tuyết Mai giúp đỡ. Cô ta đã quá rõ quy luật làm xét nghiệm của bệnh viện này, nên dễ dàng qua mặt các cán bộ. Khi lấy máu xong, một số y tá tắc trách thường đưa cho người nhà bệnh nhân, hoặc đưa cho bệnh nhân mang mẫu máu đến khoa xét nghiệm.

Mai và Thanh đã liên hệ với Nguyễn Khánh Thuận (sinh năm 1979, trú ở TP Tân An, tỉnh Long An), bạn tù của Thanh, để xin máu, do biết Thuận nhiễm HIV. Đã hẹn trước, sáng ngày 13/9/2010, Thuận đến bệnh viện. Em trai của Thanh, là Lê Trọng Cường đã gặp Thuận, đưa vào nhà vệ sinh lấy máu. Lợi dụng sơ hở, Mai và Cường đã đánh tráo số máu của Thanh và Thuận, sau đó mang đi xét nghiệm. Vài hôm sau, Thanh xuất viện và cầm trong tay kết quả xét nghiệm máu dương tính với HIV.

Một tuần sau khi ra viện, trở lại Trại giam Thạnh Hòa, thấy chưa được được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, nghe lời Mai, Thanh tiếp tục giả ốm để được lên bệnh viện. Tại đây, Thanh và đồng bọn lại đánh tráo mẫu máu HIV từ người tên là Phạm Thanh Hải (sinh năm 1984, ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Hải cũng là bạn tù của Thanh và cũng đang được tạm đình chỉ chấp hành án tù để do nhiễm HIV như Thuận.



http://c1.f21.img.vnecdn.net/2015/01/09/DSC07199-6383-1420776505.jpg
Những ngôi làng bên sông Bình Di - biên giới Campuchia, là nơi Thanh lẩn trốn sau khi giết người.


Căn cứ vào kết quả xét nghiệm HIV và các biểu hiện lâm sàng nên Thanh được chuyển đến Khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị tiếp. Mai dẫn Cường đến nhà gặp bác sĩ Trương Chí Sĩ là Trưởng Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An nhờ Sĩ giúp kết luận cho Thanh bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Theo lời khai, thì Mai đưa cho Sĩ 3 triệu đồng bồi dưỡng. Hiện Trương Chí Sĩ đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 13/10/2010, bác sĩ Hồ Tấn Tài, bệnh xá trưởng, Trại giam Thạnh Hòa, dựa trên kết luận của Sĩ, đã đề xuất tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho Thanh vì lý do bị AIDS giai đoạn cuối. Thanh được ra tù trong thời gian 6 tháng từ 22/10/2010 đến ngày 22/4/2011.

Về nhà, hắn tiếp tục lêu lổng. Hàng xóm thấy kẻ giết người được ra tù thì tò mò dò hỏi, Thanh đánh tiếng do bị HIV. Hết hạn 6 tháng, Thanh tìm gặp Mai ủ mưu tính kế. Mai lại hướng dẫn Thanh bày trò như lần trước, nhưng Thanh không đồng ý, vì rất tốn kém mà thời gian tạm tha lại chỉ có nửa năm.

Sau khi suy tính, chúng nảy ra ý định giả chết để thoát hẳn khỏi án tù. Mai khẳng định, nếu có giấy chứng tử trong tay, cùng khoản tiền 20 triệu đồng, thì Mai sẽ lo được thủ tục đình chỉ thi hành án. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nữ quái Trần Tuyết Mai kế hoạch giả chết, Lê Trọng Thanh đột nhiên biến mất khỏi địa bàn TP Long Xuyên (An Giang).

Từ nhà Thanh phát ra tiếng khóc ai oán, tiếng kèn não nuột. Người thân, làng xóm đến chia buồn, phúng viếng. Bạn bè Thanh cũng mang vòng hoa đến đặt trước bàn thờ. Chính quyền ấp, xã cũng đến chia buồn với tang quyến. Mẹ hắn khóc lóc thảm thương, kêu gào thương xót đứa con chết mất xác ngoài biển cả.

Ngay hôm sau, người thân đem một cái quách đến nhà hỏa táng. Nhân viên nhà hỏa táng mở quách xem, không thấy xác, thì từ chối công tác hỏa táng. Thế nhưng, đám người này ra sức thuyết phục rằng, do Thanh đi biển chết mất xác nên hỏa táng cho có lệ.

Thấy đám người này khăn tang trắng đầu, lại khóc lóc thảm thiết lắm, nên nhân viên đã đồng ý. Xong việc, Cường cho anh Trường và anh Toản 200.000 đồng. Mọi người lấy tro bỏ vào hũ đem về chùa Quảng Đức, phường Mỹ Bình (Long Xuyên, An Giang) gửi hũ tro và di ảnh của Thanh.




http://c1.f21.img.vnecdn.net/2015/01/09/4-6-5775-1420776505.jpg
Trần Tuyết Mai trợ giúp đắc lực cho Thanh khi chạy trốn.



Theo kế hoạch đã bàn sẵn, Thanh phải trốn đi thật xa và thật lâu, để hoàn thiện hồ sơ, rồi mới tính tiếp. Thế nhưng, mấy hôm sau, gã lại mò về vào ban đêm. Đen đủi cho gã, lúc đang đi ở bờ mương, thì gặp mấy người cùng ấp đang đi soi ếch, bắt chuột. Mấy ông này soi đèn pin vào thanh niên lạ mò mẫm ở cánh đồng, thì rõ ràng là mặt mũi Lê Trọng Thanh. Tưởng hồn ma của Thanh hiện về, đang tìm đường về nhà, đám người hét toáng, vứt cả bao ếch, chuột, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không dám ra ngoài nữa.

Ngay hôm sau, sự việc mấy ông soi ếch bắt chuột đêm gặp “hồn ma” Lê Trọng Thanh ầm ĩ cả ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng. Nhiều người đến hỏi han, xem sự tình con ma ấy thế nào. Có người còn cúng vái ở gốc cây, miếu mạo, xin hồn ma của Thanh phù hộ cho mấy con số để trúng đề. Ai cũng nghĩ Thanh chết trẻ, lại chết oan uổng, nên hồn ma vưởng vất, sẽ rất thiêng.

Chuyện mấy ông trong làng gặp hồn ma của Thanh, y hệt người thật, đã đến tai cán bộ xã. Các cán bộ đã tìm gặp những người này và động viên không tuyên truyền mê tín dị đoan. Tuy nhiên, những lời kể như đinh đóng cột, đã khiến một số cán bộ, đặc biệt là các đồng chí công an nghi ngờ. Thế là, kế hoạch mật phục được tổ chức.

Vài hôm sau, mấy cán bộ xã đã tóm sống được Thanh, khi nửa đêm gã mò về nhà tìm gặp vợ. Gã kể chuyện với mọi người rằng, đi biển thuê cho một con tàu đánh cá, và con tàu đó bị mất liên lạc, chứ không phải chết ngoài biển.

Lê Trọng Thanh còn sống nên UBND xã Mỹ Hòa Hưng đã thu hồi giấy chứng tử. Thanh bày cho mẹ nhờ Trần Tuyết Mai làm đơn xác nhận cho Thanh chết tại nhà Mai để kiếm giấy chứng tử khác. Ngày 29/03/2011, Mai làm đơn có nội dung Thanh chết và mang đến nhờ trưởng ấp xác nhận giùm.

Với tài biến hóa quan hệ của Mai, Lê Trọng Thanh đã thoát án tù, ung dung về nhà sinh sống. Không những thế, gã còn có thêm hai người con, một trai, một gái vào năm 2011 và 2013. Gã sống bằng nghề đòi nợ thuê.

Vào lúc 1h sáng ngày 16/4/2013, khi ở Long Xuyên, trên đường đi tìm em ruột là Lê Trọng Cường, Thanh nhìn thấy Lê Hồ Lãm (sinh năm 1987), Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1995), cùng ở phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên) và Võ Trường Giang (sinh năm 1985, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, An Giang) đang ngồi nhậu. Biết đám người này vốn có mâu thuẫn với em trai mình nên Thanh rút súng định bắn nhưng chưa thực hiện được.

Đám giang hồ này biết Thanh đang trốn trại, nên đã nói thông tin đến Công an tỉnh An Giang. Biết tin, ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ập xuống nhà tóm gã, tiến hành khám xét thu được khẩu súng cùng 5 viên đạn.



Theo VTC

http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/ke-hoach-vuot-nguc-tinh-vi-cua-pham-nhan-dep-trai-3131486.html