PDA

View Full Version : Con trai thờ ơ chuyện lấy vợ, mẹ sợ con đồng tính



songchungvoi_HIV
04-09-2014, 10:24
Thứ 5, 04-09-2014 09:42:06 am
- Không ít trường hợp vì bị bố mẹ thúc giục xây dựng gia đình cộng với không dám làm bố mẹ phiền lòng vì mình, các chàng trai đã gật đầu “cưới đại” cho xong.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/1344581990-dong-tinh-nam1.jpg
Con trai tôi 31 tuổi, vừa du học ở nước ngoài về, công việc tốt, có thu nhập cao và chưa xây dựng gia đình riêng. Vợ chồng tôi muốn con mình ổn định, kết hôn càng sớm càng hay nhưng nói thế nào cháu cũng không nghe. Cháu luôn luôn lảng tránh chuyện cưới xin bằng một câu: “Lấy vợ lúc nào chả được, vội vã làm gì, chậm ngày nào được tự do ngày ấy”. Nhiều lần con trả lời như vậy khiến tôi băn khoăn với suy nghĩ, trên đời này làm gì có chàng trai nào thờ ơ với việc cưới vợ như thế? Lẽ nào con tôi bị đồng tính? Tuy vậy, tôi quan sát kỹ thấy cháu có rất đông bạn bè đủ nam nữ. Cháu cũng chuyện trò, khen ngợi nhiều bạn gái trong số đó, còn yêu thì chưa.


Thấy tôi lo lắng, chồng và con gái lớn khuyên tôi không phải sốt ruột quá, cứ yên tâm để cháu tự lo việc yêu đương, đừng thúc giục, lỡ có sao thì lại ân hận. Bản thân tôi thì mãi vẫn chưa thoát được nghi ngờ về giới tính của con. Kính mong chuyên gia tâm lý cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!


Minh Tâm (Hà Nội)


Chuyên gia tâm lý Nguyễn an chất - giám đốc Cty tư vấn tâm lý an việt sơn (số 6, ngõ 85 vọng hà, chương dương, Hoàn Kiếm, hà nội, Đt: 1900.6850)


Chị Minh Tâm thân mến!


Con trai của anh chị đã tặng gia đình một vật phẩm có giá trị rất lớn, đó là sự thành công của cậu ấy. Giờ con chị đã lớn và biết giá trị cũng như chất lượng cuộc sống đối với con người, nhất là khi cậu ấy có thời gian trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Con chị đã bước vào tuổi 31 và chị đang đôn đáo lo cho chuyện trăm năm của con nhưng lại nhận được ở con trai sự thờ ơ, trì hoãn. Các cụ có câu: “Trai 30 tuổi còn xoan”. Chị hãy bình tĩnh , yên tâm về cậu con trai “bé bỏng” của mình từ đó có niềm tin ở con, giúp con tự tin, không bị động, lệ thuộc về mặt vợ con.


Không ít trường hợp vì bị bố mẹ thúc giục xây dựng gia đình cộng với không dám làm bố mẹ phiền lòng vì mình, các chàng trai đã gật đầu “cưới đại” cho xong. Nhưng vì hôn nhân thiếu tình yêu nên cuộc sống của họ bị hụt hẫng, nhàm chán, sống cho qua ngày. Lúc đó bậc phụ huynh mới hối hận thì đã không làm lại được nữa rồi. Con trai của chị chắc là chàng trai bình thường như bao chàng trai khác đã được tạo hóa ban cho mọi yếu tố mà cuộc sống con người cần phải có và phải thể hiện nó bằng hành động cụ thể. Chị cứ đặt niềm tin ở con trai để được thanh thản và rồi một ngày không xa nữa, chị sẽ được đón một cô con dâu ý hợp tâm đồng.


Chúc chị và gia đình hạnh phúc!
(PL&XH)